Palermo - Inter Milan 3-2

Palermo vẫn còn tiếc rẻ

Thật lạ đời nếu một đội bóng nào đó cảm thấy tiếc rẻ cơ hội của mình sau khi đã đánh bại Inter Milan. Nhưng đó là cảm giác chung của các thành viên Palermo sau khi giành thắng lợi 3-2 trên sân nhà. Lý do đơn giản là họ lẽ ra còn ghi được nhiều bàn hơn và thắng đậm hơn trong một thế trận lấn lướt hoàn toàn.

Trước khi vào trận, bình luận viên bóng đá của đài RAI đã cười mỉa khi HLV “cáo già” Del Neri tuyên bố đội bóng của ông sẽ tấn công, thậm chí người ta cũng cho rằng Roberto Mancini đã đánh đòn gió khi “thề thốt” là Inter sẽ không chơi tốt sau lượt đấu quốc tế giữa tuần.

Palermo vẫn còn tiếc rẻ ảnh 1

Adriano (trái, Milan) trong pha thoát bóng hiếm hoi qua hậu vệ Grosso.

Vấn đề là Inter có đội hình quá mạnh và có chân sút khủng khiếp Adriano vốn ghi hai hattrick trong hai tuần liền, trong lúc Palermo chẳng có lấy một ngôi sao sáng giá nào kể từ khi tay săn bàn Luca Toni rời đội… Nhưng Palermo giờ đã có một cái tên mà bất cứ đối thủ nào cũng kiêng dè: Luigi Del Neri. Chính ông đã đưa Chievo lên hạng và biến họ thành một con ngựa ô ở Serie A, giờ đây với đội hình “hăng máu” của dân đảo Sicile, người ta tin ông sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ.

Del Neri nói: “Chúng tôi đã chơi thực sự tốt trong lượt đấu đầu tiên và tìm cách cải thiện nhiều hơn từ cuộc trình diễn đó. Đội bóng của tôi chẳng bao giờ tập trung phòng thủ khi mà khí chất của chúng tôi luôn hướng đến tấn công và sẽ luôn luôn tấn công”.

Trận đấu mang lại quá nhiều dấu ấn thành công cho Palermo: Một chiến thắng rõ ràng về chiến thuật của Del Neri trước Roberto Mancini. Một pha sút phạt tuyệt vời cho thủ quân Eugenio Corini để mừng lần thứ 250 thi đấu ở Serie A và một bàn thắng “mở hàng” cho chân sút Stephen Makinwa vừa gia nhập đội hồi mùa hè. Dấu ấn còn lại dĩ nhiên thuộc về thủ thành Julio Cesar, người đã cản phá thành công ít nhất ba pha kết thúc quyết định của đội chủ nhà.

Inter Milan rõ ràng không chuẩn bị tư thế phòng thủ, họ không nghĩ là mình sẽ bị công kích dữ dội đến thế nên luôn bị đặt vào thế bị động và không triển khai được chiến thuật của mình. Họ lẽ ra phải thua đậm hơn nếu trong khung thành không phải là người hùng Julio Cesar.

Nếu những quả vô-lê của Andrea Caracciolo và Mariano Gonzalez ở phút 47 và 89 không vọt xà trong gang tấc, và nếu thủ thành dự bị Nicola Santoni không bộc lộ sự non kém để tiền đạo Julio Cruz gỡ hai bàn trong những phút cuối. Del Neri nói: “Để lọt hai bàn ở cuối trận từ những pha kết thúc của Julio Cruz hoàn toàn do hàng phòng thủ chúng tôi thiếu kinh nghiệm. Tôi không đồng ý với tuyên bố của HLV Roberto Mancini cho rằng Inter đã chơi tốt khi mà chúng tôi đơn giản là không để họ chơi bóng. Chúng tôi phải cảm ơn công chúng đã dành cho chúng tôi sự cổ động cuồng nhiệt như thế trong suốt 90 phút”.

Mancini đã gây bất ngờ khi bố trí tuyến tiền vệ kinh nghiệm với Veron và Pizzaaro, nhưng thất bại của ông không chỉ xuất phát từ lối chơi kém cỏi của cầu thủ chạy cánh Kily Gonzalez mà chính là đấu pháp không thích ứng với lối đá áp sát và hung hãn của Palermo.

Inter đã bị Palermo lấn lướt hoàn toàn, thậm chí cặp tiền đạo Adriano – Martins không phát huy được kỹ thuật và tốc độ khi luôn tác chiến đơn độc giữa rừng cầu thủ chủ nhà hoặc phải lùi sâu về lấy bóng để triển khai tấn công. Trong hoàn cảnh đó, việc Palermo dẫn trước 3 bàn cho đến phút 85 không phải là điều bất ngờ.

Thủ quân 35 tuổi Eugenio Corini mở tỷ số trận đấu bằng cú sút phạt tuyệt vời ở phút 20 để kết thúc 17 tháng khô hạn bàn thắng của mình: “Sự đợi chờ quá lâu cho một bàn thắng mang dấu ấn của mình cuối cùng cũng thật đáng giá khi công chúng bắt đầu réo gọi tên tôi.

Thực tình là tôi đã có một số chọn lựa trước khi thực hiện quả phạt và may mắn là tôi đã chọn giải pháp đúng. Đây là một đêm hoàn hảo và tôi vui thú với chiến thắng này suốt đêm. Chỉ một chút hổ thẹn khi kết quả cuối cùng đã không phản ánh đúng tầm cỡ sự thống trị của chúng tôi trước Inter”.

Sau khi Terlizzi nhân đôi cách biệt phút 50, tân binh Stephen Makinwa cũng ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho đội bóng Sicile ở phút 67. Một bàn thắng tất yếu sau khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành Inter, đội bóng mà anh ái mộ và tưởng chừng đã được gia nhập.

Tiền đạo người Nigeria tuyên bố: “Tôi dâng tặng bàn thắng này cho gia đình tôi, cho đội bóng và dĩ nhiên là cho các cổ động viên. Tôi đã có thời gian mất phong độ nhưng đã tìm thấy cơ hội để cải thiện mình. Cứ nhìn thấy sự ủng hộ dành cho mình từ khán đài sân Renzo Barbera, tôi cảm thấy lâng lâng và điều đó khẳng định là tôi đã thực hiện một quyết định đúng đắn khi đến đây”.

Inter chỉ để thua đúng 2 trận mùa qua, nhưng thất bại này là hoàn toàn xác đáng bởi Palermo đã chơi quá hay. 

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục