Người ta không khỏi thắc mắc vì sao Shevchenko (Sheva) chỉ là anh “thợ phụ” trong sơ đồ của kiến trúc sư Jose Mourinho, mặc dù giá trị chuyển nhượng của Sheva là 30,8 triệu bảng (!?). Có nhiều lý do đã được giới truyền thông Anh đưa tin, nhưng lý do dễ hiểu nhất là Sheva không do Mourinho đề nghị mua. Giám đốc điều hành Peter Kenyon vừa xác nhận điều đó.
Kế hoạch mua Sheva đã được Abramovich, Kenyon bàn tính từ rất lâu, trước khi Mourinho về nắm Chelsea. “Đó là do chúng tôi (Abramovich - Kenyon). Chúng tôi cần tìm một tiền đạo đẳng cấp nhất thế giới và Sheva hội đủ điều kiện đó.
Có thể nói, nếu như bạn đặt câu hỏi về năng lực của Sheva với bất cứ người nào, thì câu trả lời vẫn thế”, Kenyon nói tiếp: “Cho đến khi chúng tôi đạt được thỏa thuận vào mùa hè qua, thì Sheva đến. Tất nhiên, quyết định cuối cùng về vấn đề chuyển nhượng vẫn do HLV Mourinho đưa ra”.
PHẠM QUANG