Sau gần hai tháng mưa tầm tả, phố núi đột nhiên đón nhận ánh mặt trời rực rở từ giữa tuần này. Không ít người hâm mộ bóng đá Pleiku khấp khởi mừng thầm rằng:” Lạy trời cho nắng kéo dài đến hết tuần này để người hâm mộ được chứng kiến một trận cầu đẹp và một lễ hội chia tay Zico- Tawan cùng Dusit trọn vẹn…”.
Cái tin bộ ba “Xe- Pháo- Mã” người Thái nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai khiến cho không ít người sững sờ, bàng hoàng chẳng khác nào ngày họ đón nhận thông tin Zico sẽ đến phố núi. Thoáng buồn rồi cũng trôi qua nhanh, bởi họ quá hiểu rằng đã là cầu thủ chuyên nghiệp và nổi tiếng thì cần phải biết dừng đúng lúc để tạo được một hình ảnh đẹp, khó phai trong lòng người hâm mộ.

Các áp phích được treo tại các quán cà phê.
Đường Hùng Vương, trục đường chính của Pleiku, như khoác lên mình một bộ mặt mới với những lá cờ tổ quốc bay phất phới trong gió. Pleiku đang được trang hoàng đẹp hơn, thoáng đảng hơn nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Bên dưới những lá cờ tổ quốc là những bức chân dung của Zico- Tawan- Dusit cùng những băng rôn, biểu ngữ nói về buổi chia tay của ba công thần này.
Nhìn các bức chân dung khá bắt mắt của bộ ba này, rất nhiều người qua đường đã xin được cất làm kỷ niệm. Một nhu cầu chính đáng, nhưng các thành viên của CLB đành phải khước từ và cho biết người hâm mộ chỉ được nhận sau khi trận đấu kết thúc.
Thế nhưng khi nhóm treo băng rôn vừa lên xe đi khuất, nhiều người đã nhanh tay tháo xuống để mang về nhà làm vật lưu niệm. Nhìn cảnh ngộ trớ trêu ấy, nhà tài trợ và thành viên đội bóng chỉ còn cách than trời vì không thể làm gì khác hơn trước tình cảm quá mức nhiệt tình của người hâm mộ!
Đã lâu lắm rồi, phòng vé của sân Ploeiku mới tràn ngập người mua. Chiều 19-8, 2000 vé phát hành sớm đã hết vèo trong chốc lát. Chuyện là thế này: những ai nhanh tay mua được số vé ban đầu ấy, sẽ được tặng một poster có hình toàn đội Hoàng Anh Gia Lai hoặc chân dung từng cầu thủ Thái Lan, hai lá cờ Việt- Thái cùng một chiếc áo pull có in hình ba nhân vật nói trên. Người mua được thì hớn hở với quà tặng, kẻ chậm chân thì buồn tiu nghĩu và trách sao CLB phát hành quá ít quà lưu niệm.
Buổi tập cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 19-8, trở thành một buổi tập khá đặc biệt khi có tới hơn chục nhà báo và ba nhà đài (HTV, VTC, VTV) đến ghi hình, chụp ảnh. Tất nhiên, “Xe- Pháo- Mã” là những nhân vật chính cho các cuộc phỏng vấn của cánh phóng viên thể thao. Không hẹn mà nên, cả ba cầu thủ này đều cho rằng:” Chúng tôi không ngờ rằng sự ra đi của chúng tôi lại được người hâm mộ và các nhà báo thể thao quan tâm đến như vậy. Nếu chơi bóng ở Thái Lan, làm gì chúng tôi có được vinh dự lớn lao như vậy…”.
Trên chuyến bay VN 342 từ TPHCM ngược lên phố núi vào trưa 19-8, có một hành khách khá quen thuộc. Anh trở lại với phố núi sau hai năm vắng bóng vì…chấn thương gối rất nặng. Thuở còn thi đấu, anh cũng là một công thần của Hoàng Anh Gia Lai khi góp công đưa đội thăng hạng chuyên nghiệp, một danh hiệu vô địch V-League cùng một ngôi vô địch Siêu cúp bóng đá Việt Nam. Chắc hẳn bạn đọc chưa quên anh- trung vệ lừng danh Chukiat (cùng đến Pleiku với Zico vào đầu năm 2002).
Giã từ sân cỏ, anh là chủ nhân của một cửa hàng chuyên kinh doanh dụng cục TDTT tại Thái Lan. Tiền lãi vừa đủ đắp đổi qua ngày, nhưng nỗi nhớ sân cỏ và phố núi vẫn đầy ắp trong lòng, trò chuyện cùng chúng tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất, Chukiat khẻ nói vậy với giọng đầy xúc động.
Làm lễ chia tay Zico- Tawan- Dusit, nhưng bầu Đức vẫn không quên Chukiat. Ông buộc Zico phải liên lạc gấp để mời cựu binh Chukiat sang dự lễ và tôn vinh công thần một thời của bóng đá phố núi. Cầm vé máy bay do bầu Đức gởi sang, Chukiat không ngờ được rằng anh vẫn còn được nhắc đến với CLB cũ. Bay sang phố núi ít ngày, vì sao Chukiat lại mang tới hai valy khá to? Bẻn lẽn, Chukiat đáp: “Hành lý chỉ một valy thôi. Valy còn lại chứa toàn giày đá bóng mà Chukiat vừa được một nhà báo thể thao ở TPHCM đưa đi mua. Giày đá bóng ở TPHCM rẽ hơn Bangkok. Hi vọng mua về bán sẽ có chút đỉnh tiền lãi. Một công đôi việc mà…”. Đúng là tính cách nhạy bén của một nhà kinh doanh. Anh nói: “Tôi học được nhiều điều từ bầu Đức mà thôi”.
Sẽ là một cuộc chia tay đẹp nếu thắng Bình Dương? Bầu Đức lẫn HLV Kiatisak cùng lắc đầu nguầy nguậy và nói rằng:” Sẽ không có chuyện cay cú để quyết thắng. Đó là một trận đá đẹp, ai thắng cũng được. Hoàng Anh Gia Lai đã khép lại V-League 2006 bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục kể từ cuối lượt đi tới nay để lọt vào trong năm đội mạnh nhất giải, do vậy chúng tôi thoải mái bước vào vòng đấu sau cùng mà chẳng cần quan tâm đến kết quả thắng hay thua”.
Sỹ Huyên