Giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 15 - Cúp PTTH Cần Thơ 2006

Trịnh Phát Đạt mặc áo vàng sau 2 chặng

Như hằng năm, lễ khai mạc giải xe đạp ĐBSCL năm nay vẫn được tổ chức trọng thể trong khuôn viên Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son vào sáng 17-8.

Sau lệnh xuất phát, 57 tay đua thuộc 9 đội A1 và 5 đội phong trào đã lên yên thi đấu chặng 1 từ TPHCM đến Mỹ Tho, đường dài 56 km. Vào giờ chót, đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm không tham dự, nhưng cuộc đua không vì thế mà kém sôi nổi vì khi tới ngã ba QL1 và đường Nguyễn Văn Linh (điểm xuất phát chính thức), đoàn đua mở ngay nhiều đợt tấn công liên tục.

Đến địa phận Bến Lức, đoàn đua chia làm 3 tốp với khoảng cách mỗi tốp trên 2 phút. Tốp đầu gồm 22 tay đua khi qua khỏi ngã ba Trung Lương tưởng đâu lại phải sử dụng nước rút cuối cùng để phân thứ hạng thì bất ngờ Lê Thanh Tuấn (Vĩnh Long) bứt lên thoát đi khi còn cách đích 3 km và một mình về trước tiên sau 1:21:43 (tốc độ trung bình 41,117 km/giờ).

Sau khi qua phà Rạch Miễu, đoàn đua tiếp tục đua chặng 2 từ đây đi huyện Ba Tri và trở về Thị xã Bến Tre dài 90 km. Có lẽ vì thấm mệt nên chỉ sau 20 km, một số tay đua đã phải phải lên xe vớt. Hai tay đua Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp) và Lâm Công Danh (BVTV An Giang) bỏ xa tốp sau trên 5 phút khi tới Ba Tri.

Tại Bến Tre, Phát Đạt về trước Công Danh 8 giây đoạt áo xanh chặng sau 2:26:52 (tốc độ trung bình 37,768 km/giờ), đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 chặng (3:48:48), kế đó là Công Danh (3:49:02) và Lê Thanh Tuấn (3:51:48). Đội Quân Khu 7 đứng đầu giải đồng đội (11:39:15).

Ngày 18-8, giải tiếp tục chặng 3 từ TP Mỹ Tho – Thị xã Cao Lãn (90 km), và chặng 4  từ cầu Mỹ Thuận – Thị xã Trà Vinh ( 75 km).

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục