Platini được ái mộ hơn Zidane

Ai là cầu thủ được dân Pháp ái mộ nhất? Zinedine Zidane (Zizou) là cái tên được nhắc đến nhiều của thế hệ bóng đá Pháp trong 10 năm trở lại đây sau những gì anh đã mang về cho bóng đá Pháp (chức vô địch thế giới 1998 và Euro 2000). Nhưng người nhạc trưởng tài hoa này vẫn phải chịu lép vế trước một huyền thoại khác, đó là Michel Platini.

Platini được ái mộ hơn Zidane ảnh 1

Michel Platini.

Tuy chưa một lần vinh dự được nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới như Zizou, nhưng với danh hiệu vô địch châu Âu cùng tuyển Pháp năm 1984, ghi được 47 bàn thắng qua 72 lần khoác áo tuyển Pháp và những năm tháng thành công trong màu áo CLB Juventus, đặc biệt là sự cống hiến không ngừng của ông cho bóng đá Pháp, đã đưa con người trọn một tình yêu với bóng đá này vượt qua đàn em Zizou trong cuộc thăm dò “Ai là cầu thủ được ái mộ nhất Pháp”.

Platini, cầu thủ số 10 đúng nghĩa. Có nói quá không để ví ông như thế? Không, vì với phẩm chất của một cầu thủ dẫn dắt, Platini luôn biết đặt các đồng đội cùng thời như Tigana, Giresse vào vị trí thuận lợi nhất. Không những thế, khả năng ghi bàn của ông thật sự vẫn là thử thách lớn cho bất cứ chân sút nào hiện thi đấu tại giải Serie A (3 lần giành giải Vua phá lưới).

Ở đôi chân người nhạc trưởng tuyển Pháp thời ấy, bóng luôn được ông điều khiển một cách hoàn hảo và cách chơi của số 10 này cũng đặc biệt hơn những đồng đội khác. Nói cách khác, Platini không đuổi theo bóng một cách hùng hục bởi ngay từ khi còn là cậu bé, ông đã được người cha chỉ bảo rằng “bóng luôn luôn nhanh hơn con!”. Và thế là Platini thấm nhuần câu nói ấy trước khi khẳng định mình chưa bao giờ là vận động viên điền kinh.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Platini cũng từng được tắm mình trong hàng loạt những ký ức và kỷ niệm đáng nhớ của ông chính là trận thắng Brazil sau loạt sút luân lưu tại tứ kết World Cup 86 diễn ra ở Mexico. Sự xuất sắc của Platini và các cầu thủ Pháp năm đó đã khiến cậu bé 15 tuổi sau này cũng trở thành tiền vệ của đội bóng áo lam ngưỡng mộ, đó là Emmanuel Petit. Anh nói: “Tôi sẽ không bao giờ quên trận cầu ấy, chúng tôi là người may mắn nhưng đánh bại được đội tuyển hay nhất thế giới lúc bấy giờ là một vinh dự”.

Trở lại câu chuyện giữa Platini và Zidane, tuy chiếm được tình cảm của người hâm mộ nhiều hơn người đàn em nhưng Platini vẫn dành sự nể phục cho Zizou. Ông nói: “Những gì mà Zizou thực hiện với quả bóng cũng giống như Maradona biểu diễn với quả cam vậy. Với tôi, cậu ấy là mẫu cầu thủ tiêu biểu, thông minh”.

Một lời khen cho Zizou trước khi tuyển Pháp bước vào cuộc tranh tài tại World Cup của Platini sẽ là động lực lớn giúp Zizou cùng các đồng đội khác quyết tâm hơn.

PHẠM NAM KHANG

Tin cùng chuyên mục