Sau 3 trận thắng, rốt cục Real Madrid cũng đã chững lại bằng trận hòa trên sân Jose Zorrilla. Trong khi ấy, Atletico Madrid tìm được trận thắng đầu tiên trước Racing Santander. Đó chính là 2 tâm trạng khác nhau của 2 đội bóng thành Madrid, cũng là 2 nét chấm phá lớn nhất của vòng này.
Khi Real không Sneijder

Thủ thành Butelle cản phá bóng trong chân Van Nistelrooy.
Đây là lần đầu tiên, Real xuất quân mà không có Wesley Sneijder. Schuster quyết tâm cho Sneijder nghỉ ngơi sau khi anh đã căng sức từ đầu mùa đến giờ và gặp phải một chấn thương nhẹ trong buổi tập. Hóa ra, “Sneijdependia” (sự lệ thuộc vào Sneijder) lớn hơn người ta vẫn tưởng. Lối chơi của Real khi không có Sneijder trở nên trúc trắc, những pha lên bóng của họ cũng không còn uyển chuyển và Marcelo đã có một trận đấu bình thường, trong khi anh đã chơi rất tốt cạnh Sneijder ở cánh trái trận gặp Bremen.
Rõ ràng, không cần Sneijder lúc nào cũng bùng nổ, bản thân sự có mặt của anh trên sân đã kích thích đồng đội chơi tốt hơn. Trận đấu này, HLV Mendilibar đã chỉ đạo cho các cầu thủ Valladolid đá rát, chính điều đó đã làm cho những cầu thủ kỹ thuật của Real gặp nhiều khó khăn. Họ liên tục phạm lỗi và làm cho Real không thể triển khai thế trận áp đảo như thường thấy. Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi Pedro Lopez tung cú sút xa khủng khiếp từ khoảng cách 25 mét mở tỷ số cho Valladolid ở phút thứ 70. Rất may là Saviola - vào sân thay người - đã kịp gỡ hòa chỉ 3 phút trước khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Iturralde Gonzalez vang lên.
Bàn thắng đó đã cứu cho Real thoát khỏi 1 trận thua và Real đã có thêm 1 điểm vô cùng quan trọng trước khi bước vào vòng 5 ba ngày sau. Ở Real, ai cũng tỏ ra vui mừng dù chỉ giành được 1 điểm. Salgado nói trên Canal Plus: “Họ đá rất hay và đây là 1 điểm rất quan trọng cho chúng tôi”. Bernd Schuster: “Cần phải thỏa mãn với 1 điểm, bởi nó xuất phát từ một trận đấu khó khăn. Chúng tôi luôn hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể thắng và cần phải chấp nhận kết quả này”. Người hùng Saviola nói: “Thật may mắn là tôi đã ghi được bàn gỡ hòa. Cũng như Almeria, Valladolid đá rất quyết tâm và họ không cho chúng tôi nhiều khoảng trống. Cứ đá thế này, Valladolid sẽ trụ hạng thành công”.
Real vui mừng, đương nhiênø Valladolid thất vọng. HLV Mendilibar nói: “Hai điểm đã bay khỏi sân Zorrilla. Chúng tôi có một trận đấu tốt, tạo nhiều cơ hội và vì thế, tôi rất thất vọng với kết quả này. Dẫu sao thì tôi cũng rất hài lòng với các cầu thủ của mình”.
Trận thắng cứu rỗi Aguirre
Kết quả Betis - Valencia 1-2 |
Có thể nói, trận thắng Racing Santander 4-0 đã cứu rỗi cho chiếc ghế của HLV Aguirre. Sau khi hòa 2 và thua 1, thêm 1 kết quả bất lợi nữa sẽ khiến Aguirre… lên đường. Rất may là Raul Garcia, Sergio Aguero, Forlan và Simao lần lượt ghi bàn, giúp Atletico có trận thắng đậm nhất vòng này. Aguirre không thể hài lòng hơn nữa, ông nói: “Racing chỉ mới thủng lưới có 1 bàn sau 3 trận, từng thủ hòa với cả Barca.
Vì thế, hàng thủ của họ thuộc dạng chắc chắn, tuy nhiên, Atletico đã có một ngày thi đấu tưng bừng. Tôi tin rằng đội đã có thể cất cánh và bắt đầu một cuộc chinh phục mới ngay sau trận này”. Sở dĩ Atletico có thể thắng đậm như thế là vì ở phút thứ 64, Jordi đã nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân, khiến Racing vỡ trận và thua thêm 3 bàn nữa. Nhưng dù sao cũng phải ngợi khen Atletico lẫn Aguirre, họ đã biết cách vượt qua giai đoạn khó khăn. Hãy cùng hy vọng Atletico sẽ “cất cánh” như Aguirre nói.
Một số nét đáng chú ý khác: Tân binh Rigano ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới nhưng cũng chính anh là người đá quả phạt đền hỏng khiến Levante thua Bilbao 1-2 trên sân nhà. Joaquin ghi “bàn thắng buồn nhất” vào lưới đội bóng cũ Betis, góp phần giúp Valencia thắng 2-1 trên sân khách. Chân sút trẻ Rossi ghi cả 2 bàn, giúp Villarreal vượt qua Murcia 2-0.
Hoa Vinh