Real của Fabio Capello vừa chứng tỏ họ bằng trận oanh tạc Levante 4-1. Nhưng rõ ràng đó chỉ là một đội bóng trung bình và chỉ vừa trở lại hạng đấu cao nhất của Tây Ban Nha. Do đó, sự kỳ vọng được nhìn thấy sức mạnh thực sự của Real vẫn là câu hỏi đang chờ Capello và các học trò của ông giải đáp. Đặc biệt là trong cuộc hội ngộ Lyon tại vòng đấu bảng Champions League mùa này.

HLV Fabio Capello, người đang được kỳ vọng đưa Real trở lại con đường chiến thắng.
Nước Pháp luôn mang lại nỗi buồn cho Real trong nhiều năm trở lại đây. Họ đã từng vượt qua Monaco 4-2 trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa giải 2003/2004 nhưng vẫn bị loại sau khi thất bại trong trận lượt về ở Công quốc. Và chỉ 1 năm trước, “kền kền trắng” đã bị bắn hạ ở Gerland cũng trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Cuối tuần qua “Thánh địa” Gerland một lần nữa chào đón Real bằng một chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của đội chủ nhà trước Troyes. Và điều quan trọng là Lyon hiện tại được đánh giá cao hơn so với giai đoạn này năm trước.
Nói cách khác, họ chứ không phải Real, mới là “kèo trên” bất chấp việc lực lượng của Real mùa này cũng đã khác rất nhiều thời điểm một năm trước. Nhưng không có nghĩa là sức mạnh của nó cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn khi mà Lyon của Gerard Houllier đang khí thế bừng bừng tại Gerland.
Đương nhiên, không thể phủ nhận Real đang được Capello tái thiết theo đường lối của ông. Sự khác nhau lớn nhất giữa Real của hiện tại và Real của một năm trước nằm ở yếu tố con người. Nếu Real của Luxa bị “Brazil hóa” thì Real của Capello đã được “Âu hóa” lại dù vẫn còn đó những người Brazil. Ở vị trí mũi nhọn, Ronaldo vẫn đang phải vật lộn với chấn thương và mất vị trí vào tay Van Nistelrooy. “Khối vuông huyền ảo” ở khu trung tuyến cũng đã bị Capello phá vỡ bằng 2 chiếc “máy ủi” Emerson và Diarra, một yếu tố không thể thiếu ở bất kỳ nơi nào Capello đặt chân đến.
Robinho giờ đây chỉ còn đóng vai trò “kép phụ” để nhường chỗ cho Cassano, một “khối thịt” trên băng ghế dự bị mùa trước. Baptista cũng đã bị đẩy sang Arsenal trong vụ trao đổi Jose Reyes và phần đông đều dự đoán rằng vị trí này sẽ sớm thuộc về cựu cầu thủ của đội bóng thành London. Nhưng có lẽ nổi bật nhất là Real hiện tại cũng trở nên thực dụng hơn. Dáng vẻ của Real bây giờ mang yếu tố của “những người thợ” hơn là lối chơi hoa mỹ từng được ví như những nghệ sĩ.
Việc Capello tuyên bố sẽ không chơi phòng thủ trước lối đá nhanh và thể lực của Lyon không có nghĩa là ông sẵn sàng chơi đôi công. Đơn giản bởi vì Capello không thể áp dụng lối chơi đổ bê tông như khi còn ở Juventus. Ngoài Emerson và Diarra (có thể kể thêm Cannavaro), các cầu thủ còn lại của Real không giỏi trong phòng ngự, thậm chí có thể nói là không chuyên lắm. Vì thế, tấn công chính là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này của Capello cho dù ông hiểu như thế là rất mạo hiểm.
Do đó, để có thể đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến giữa trước sức mạnh của hàng tiền vệ đội chủ nhà, Capello sẽ phải hy sinh 1 trong 2 vị trí của Raul hoặc Cassano để nhường chỗ cho Guti, người có khả năng phòng ngự tốt nhất trong số những cầu thủ trong giai đoạn “tiền Capello”. Nhưng người ta đang tự hỏi liệu Capello có mạnh dạn loại cậu học trò cưng (Cassano) hoặc thẳng thừng với Raul, người được coi là biểu tượng của “Nhà trắng”?
Đương nhiên, quyết định sẽ do Capello đưa ra. Nhưng dường như người ta cũng đã bắt đầu nhìn thấy sự kiên quyết nơi chiến lược gia người Italia này ở đầu hiệp hai trận thắng Levante 4-1. Quyết định rút cùng lúc Raul - Cassano và tung Reyes - Robinho vào đã giúp Real có thêm 2 bàn thắng nữa. Điều quan trọng hơn là cả Reyes và Robinho đều chơi rất ấn tượng.
Bởi thế, người ta đang chờ Real, chờ Capello chứng minh là ở chỗ đấy.
NGỌC QUANG