Gala bóng đá Pepsi “Triệu trái tim, một khát vọng”:

Rộn ràng và hào hứng trước lúc lên đường

18 giờ tối qua 15-11, tại Khách sạn Fortuna (Hà Nội), đã diễn ra Gala bóng đá Pepsi “Triệu trái tim, một khát vọng” để tiễn đội U-23 lên đường tham dự SEA Games 23 tại Philippines. Sau video – clip có đội trưởng Tài Em cùng toàn thể đội U-23 và ca sỹ Mỹ Tâm làm diễn viên trong không khí cả nước háo hức chờ đón chiến thắng của các cầu thủ thân yêu là lời phát biểu của ông Sukha Monley, Phó Tổng Giám đốc Công ty PepsiCo Việt Nam.

Rộn ràng và hào hứng trước lúc lên đường ảnh 1

Phó Tổng giám đốc PepsiCo Sukha Monley (bên phải) trao tấm séc mệnh giá 1 tỷ đồng ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam cho Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và HLV Riedl.

Với mong muốn động viên về mặt vật chất cho toàn đội, PepsiCo đã ký hợp đồng với VFF từ tháng 8, theo đó mỗi chai Pepsi bán được sẽ trích ra 50 đồng để ủng hộ đội tuyển. Đại diện cho PepsiCo sau đó đã trao tượng trưng tấm séc mệnh giá 1 tỷ đồng ủng hộ đội U-23 cho Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và HLV Alfred Riedl.

Thay mặt VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã bày tỏ lòng biết ơn đến sự ủng hộ, động viên của PepsiCo và hy vọng đội tuyển U-23VN dù rơi vào bảng đấu khó khăn trước 4 đối thủ mạnh sẽ bộc lộ hết tiềm năng, thi đấu hết sức mình và tiếp nối truyền thống vượt khó của các bậc đàn anh đi trước.

HLV Riedl thay mặt cho toàn đội cám ơn sự quan tâm của UBTDTT, VFF cũng như các nhà tài trợ, đặc biệt là PepsiCo đã giúp đỡ đội U23 và hứa toàn đội sẽ quyết tâm, cống hiến hết mình và không trở về tay không. Sau bài hát “Tôi yêu bóng đá” của nhóm nhạc Nhịp điệu là những câu trả lời rất dí dỏm, hài hước của Nghệ sĩ Bảo Quốc khi được hỏi những kỷ niệm của mình trong những lần ra nước ngoài cổ vũ cho bóng đá Việt Nam.

Nghệ sĩ này cho biết ông bắt đầu xuất ngoại động viên cho đội tuyển quốc gia, U-23 từ năm 1995, khi mà cả SVĐ chỉ có đúng 24 người Việt Nam. Ông cũng cho biết, tại SEA Games 23 năm nay, ông sẽ lên đường sang Philippines sát cánh cùng U-23 kể từ trận bán kết.

Nguyên nhân không phải do bận việc không thể có mặt sớm hơn mà đơn giản bởi vì có niềm tin chắc chắn rằng Việt Nam sẽ lọt vào bán kết và chung kết. Nghệ sĩ này sau khi “mạn phép” trở thành MC thay Trịnh Long Vũ để phỏng vấn Thanh Bình và Văn Quyến đã chúc cho U-23 Việt Nam là “thánh” để thắng 4 “vị tử thần” trong bảng B tại Bacolod.

Màn giao lưu của ca sĩ Lệ Quyên với “thần tượng” của mình là Phan Văn Tài Em đã mang lại cảm giác thú vị cho những người chứng kiến Gala khi chàng cầu thủ “hai lúa” bật mí rằng việc đóng phim chung với ca sĩ Mỹ Tâm còn khó gấp nghìn lần khi đá bóng.

Gala kết thúc bằng những bài hát của các ca sĩ Thanh Thảo, Lệ Quyên và bài hát “Niềm tin chiến thắng” của Kasim Hoàng Vũ.  

Tuyển U-23 được thưởng 7 tỷ đồng nếu giành HCV

Tại Gala nói trên, Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính – tiếp thị Lê Hùng Dũng đã chính thức công bố mức thưởng cho đội tuyển U-23 Việt Nam.

Theo đó, nếu giành chiến thắng trước U-23 Singapore (20-11), đội sẽ được thưởng 100 triệu đồng, 3 trận tiếp theo nếu chiến thắng sẽ lần lượt được thưởng 150, 200 và 250 triệu đồng. Nếu giành HCV, đội tuyển U-23 sẽ có được khoản tiền thưởng lên tới 7 tỷ đồng.

LIÊN NHI

Tin cùng chuyên mục