Roy Keane: "Không cần phải an ủi Manchester United"

Tiền vệ Roy Keane thừa nhận là Manchester United cảm thấy chút an ủi khi họ thua Arsenal trận chung kết Cúp FA trong thế trận lấn lướt hoàn toàn.

Roy Keane: "Không cần phải an ủi Manchester United" ảnh 1

Roy Keane (Manchester United, trái) tranh bóng cùng Dennis Bergkamp (Arsenal).

Arsenal đã đoạt Cúp FA sau loạt sút luân lưu căng thẳng nhưng họ không phải là đội chơi hay hơn trên sân Thiên niên kỷ. Ngược với suy đoán của nhiều người, đội quân của Arsene Wenger thiếu hẳn nét sắc sảo trong phối hợp và mất hẳn sức quyến rũ trong lối chơi mà họ từng thể hiện vài tuần gần đây.

Họ kiểm soát bóng nhiều hơn (55,5% so với 44,5% của Manchester) nhưng không tạo dựng được nhiều cơ hội ghi bàn, thậm chí chỉ sút đúng 5 quả trong 120 phút thi đấu với chỉ 1 quả đi đúng vào khung thành. Dưới sự dẫn dắt của Ronaldo và Wayne Rooney (cầu thủ xuất sắc nhất trận), Manchester đã đặt khung thành Arsenal dưới sức ép ghê gớm với 20 cú sút, trong đó có 8 quả thủ thành Jens Lehmann phải tung người cản phá.

Thua trong một trận đấu như vậy quả là đau đớn và khó chấp nhận nên chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV Alex Ferguson và trợ lý HLV Queiroz không lên nhận kỷ niệm chương cùng các cầu thủ. Thủ quân Roy Keane của Manchester United không giấu vẻ thất vọng sau loạt sút luân lưu nhưng anh thừa nhận là kết quả đã gây tổn hại rất nhiều cho tinh thần của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những ngôi sao chơi hăng hái nhất trận: “Ronaldo và Rooney đã chơi chói sáng và chúng tôi tin họ sẽ sớm hồi phục trở lại sau nỗi thất vọng lớn lao. Các chàng trai đã gần như mất trí sau trận đấu nhưng rồi họ cũng sẽ khá hơn lên. Bóng đá là môn thể thao phân định cao thấp và tất cả chúng tôi đều nản lòng trước kết cục oái oăm như vậy”.

Anh nói với giọng đầy phẫn uất: “Chỉ là chút an ủi khi nói chúng tôi là đội bóng tốt hơn, tạo ra phần lớn cơ hội ghi bàn và thống trị thế trận. Tôi đoan chắc là các cầu thủ Arsenal chẳng bận tâm gì đến chuyện đó. Họ đã đoạt cúp và huy chương cho người thắng cuộc, còn chúng tôi thì không”.

Keane cũng lên tiếng ủng hộ đồng đội Paul Scholes - người duy nhất đá hỏng quả sút luân lưu: “Quả luân lưu của Paul đã không thành nhưng hãy nhớ đến những lần anh ấy cứu chúng ta. Hy vọng là mọi người sẽ không quên điều đó. Thật không may cho đời cầu thủ khi ai rồi cũng đến lúc đá hỏng quả 11m, nhưng sự khác biệt chỉ là ý nghĩa của thất bại”. Keane giải thích sự khác biệt giữa thành và bại trên chấm 11m: “Khi nhận đá luân lưu tức là bạn đối mặt với may rủi. Bạn phải chọn cho mình hướng đá, rồi sút… còn thủ thành thì chọn hướng bay và nếu anh ta chọn đúng thì tức là bạn… sai!”.

“Thật bất ngờ với số cơ hội mà chúng tôi có được nhưng không ghi được bàn ở mùa này. Nhưng đôi lúc, đó chỉ là chuyện xui xẻo, là do bạn không gặp ngày may mắn như thể chúng tôi hôm nay vậy. Chúng tôi phải gặm nhấm “cái thấp” của mình. Chúng tôi là Manchester United và nó là một phần của cuộc sống. Các cổ động viên của chúng tôi hy vọng vào những chiến tích nhưng sự thật là chúng tôi tất cả đều sẻ chia vinh quang và sẻ chia thất bại”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục