Sao không cho quay phim, chụp hình ở công viên?

Ngày 30-12-2009, tôi cùng vài người bạn (đều là sinh viên) đến Công viên Lê Thị Riêng (Q10, TPHCM) tham quan. Tại đây, chúng tôi định chụp một vài tấm ảnh và quay ít đoạn phim ngắn (bằng máy quay phim gia đình) về các hoạt động vui chơi, giải trí ở đây để phục vụ cho bài kiểm tra trên lớp thì bảo vệ của công viên ngăn lại. Sau đó, người bảo vệ hướng dẫn cho chúng tôi tìm gặp ban giám đốc của công viên để xin phép, nếu có sự chấp thuận thì mới được quay phim, chụp hình.

Tuy có hơi bất bình với “quy định” này nhưng chúng tôi cũng tôn trọng và xin gặp ban giám đốc. Sau khi nghe chúng tôi trình bày nguyện vọng, một vị trong ban giám đốc bảo cần phải có giấy giới thiệu của nhà trường thì mới giải quyết. Chỉ ghi lại vài hình ảnh hết sức bình thường trong công viên sao lại phải nhiêu khê giấy tờ này nọ thế? Quá ngán ngẩm, chúng tôi đành ra về.

Thiết nghĩ, công viên là nơi để người dân đến vui chơi, giải trí. Việc chụp vài tấm ảnh để lưu niệm thì có gì lớn lao mà phải cấm và đòi giấy giới thiệu cho phiền phức? Thử hỏi, sinh viên như chúng tôi thì còn có nhà trường cấp cho giấy giới thiệu, còn những người dân khác muốn vào đây chụp ảnh thì ai sẽ cấp cho họ giấy giới thiệu? Chúng tôi cũng đã từng đến nhiều công viên khác trong TPHCM để chụp hình nhưng chưa có nơi nào đưa ra kiểu quy định “trái khoáy” như vậy.

Không phải là khu vực quân sự, lại càng không phải là trụ sở của một cơ quan nhạy cảm nào đó, vậy tại sao Công viên Lê Thị Riêng không cho quay phim, chụp hình?

Tin cùng chuyên mục