Sau kỳ tuyển sinh đại học, thí sinh vất vả “lai” quê

Sau kỳ tuyển sinh đại học, thí sinh vất vả “lai” quê

* Sáng nay, kẹt xe hàng giờ tại khu vực Bến xe Miền Đông

Kết thúc 2 kỳ thi tuyển sinh đại học tại TPHCM, hàng ngàn thí sinh lại về quê. Nhưng, mua được tấm vé xe đi về... không phải là chuyện dễ.

Sau kỳ tuyển sinh đại học, thí sinh vất vả “lai” quê ảnh 1
Gần 22g ngày 10-7, hàng trăm thí sinh vẫn chờ xe trước cổng Trường ĐH Nông Lâm

Chiều ngày 10-7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt thi đại học lần 2, hàng ngàn phụ huynh và thí sinh (TS) đã đổ dồn về các bến xe để đón xe về quê. Trừ những người đã đặt vé trước và may mắn mua được vé xe trong buổi chiều, còn lại cả ngàn người vẫn không thể mua được vé xe về ngay trong đêm.

Đến 20g ngày 10-7, tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ), hàng trăm TS và phụ huynh vẫn ráng chờ đợi vé xe đi trong đêm, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của những người bán vé. Nhiều người thất vọng đành bắt xe ôm về lại chỗ trọ cũ để xin nghỉ qua đêm, hôm sau tính tiếp.

Mẹ con em Trang (quê ở Khánh Hòa) đến bến xe từ lúc 15g ngày 10-7, chen lấn mua được 2 vé xe đi lúc 22g30, thế đã là may mắn! Hai anh em Diệu (quê Ninh Thuận) không mua được vé về trong đêm, anh em họ đành mượn dãy ghế ở BXMĐ để qua đêm, đợi sáng sớm sẽ lên xe về quê.

Chúng tôi bắt chuyện, Diệu cho biết em vô thi tuyển tại Trường ĐH Nông Lâm. “Sao hai anh em không tìm chỗ nào nghỉ trọ gần đây?”, Diệu lắc đầu: “Ba mẹ gom góp được mấy trăm ngàn cho hai anh em vô TP. Giờ mua vé xe gần hết tiền rồi, không còn đủ để ở trọ nữa!”. Những người mua vé xe cho biết, giá vé chiều 10-7 đã tăng nhẹ từ 10.000 đến 15.000đ/vé.

Ra khỏi BXMĐ, chúng tôi gặp hàng trăm TS và người nhà đứng đón xe dọc hai bên quốc lộ 13 đến ngã tư cầu Bình Triệu, tại ngã tư Bình Phước, trước KCX Linh Trung, trước cổng Trường ĐH Nông Lâm, trước KDL Suối Tiên. Đã gần 22g, thế nhưng các TS vẫn kiên trì đứng đợi xe, hy vọng sẽ đón được một chuyến xe muộn trong đêm.

Khi được hỏi “Nếu không đón xe được, đêm nay ở đâu?”, nhiều TS trả lời “Tụi em không biết nữa, chắc về lại chỗ trọ cũ hoặc đợi luôn sáng mai đi sớm.” Tại Bến xe Miền Tây, rải rác vẫn có TS không mua được vé, đành đợi qua hôm sau nhưng số lượng không đông như ở BXMĐ.

Đến 6g hôm nay, 11-7, BXMĐ đã đông nghẹt TS đến mua vé về quê. Nhiều người đã mua được vé đi trong ngày hôm nay sau một đêm trắng tại bến xe. Cha con chú Lương (quê Bình Thuận) nói: “Tui đợi nguyên đêm ở bến xe để sáng nay mua vé sớm, chứ không lại hết vé thì bé Mai (con anh) không về kịp để thi cao đẳng tại Nha Trang.” Nhiều phụ huynh cũng chung tâm trạng như chú Lương, sợ con không về kịp để dự kỳ thi cao đẳng sắp tới nên đành thức trắng đêm ở bến xe để hôm sau được về sớm.

6g sáng nay, 11-7, TS đến BXMĐ để mua vé về quê đông, cùng với lượng TS mới “lai kinh” để dự thi cao đẳng  dồn về cùng một lúc nên tình trạng kẹt xe cục bộ đã xảy ra trước BXMĐ. Dưới sự điều tiết của CSGT, đến 8g tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh trước bến xe mới thông thoáng trở lại”. 

Diễm Lệ

Tin cùng chuyên mục