- Chelsea: Drogba 53; Valencia: David Silva 30

Drogba gặp quá nhiều khó khăn trước những chiếc áo trắng ở hàng phòng thủ Valencia.
Bị Valencia cầm chân 1-1 trên sân nhà ở lượt đi, HLV Mourinho tuyên bố: “Nếu vẫn vượt qua họ, chúng tôi vào bán kết. Nếu không, tôi đã có sẵn vé để đưa các con tôi đi xem đấu vật Mỹ ở Earls Court”. Nghe cứ như là ông ta bất cần vậy.
Nhưng dĩ nhiên là Mourinho không phải bất cần. Ông ta nói như thế chẳng qua chỉ là tránh nói thẳng về nguy cơ lần thứ ba liên tiếp bị loại khỏi Champions League trước khi đạt được mục đích. Ông ta nói như thế chẳng qua cũng là để dư luận đỡ xoáy sâu vào cuộc trình diễn nghèo nàn khi tiếp đón Valencia - một Valencia thua duy nhất một lần trên sân nhà kể từ đầu mùa giải, một Valencia chẳng bao giờ biết sợ là gì và họ đã chứng tỏ điều đó ở Stamford Bridge. Trong một thế trận tấn công hầu như bế tắc toàn diện mỗi khi đến sát hệ thống phòng thủ xuất sắc của đối phương, bàn gỡ của Drogba ở phút thứ 65 - pha ghi bàn thứ 30 của cầu thủ này trong mùa bóng – thật sự đã cứu cho Chelsea thoát khỏi thất bại sau khi David Silva sút vào lưới Petr Cech một trong những bàn thắng để đời.
Hình như Chelsea đã bắt đầu mệt mỏi khi tiến vào giai đoạn cuối của một mùa giải nặng nề. Và trong tình trạng đó, muốn vào bán kết thì phải hòa 2-2 trở lên hoặc ít ra cũng phải thắng 1-0 như đã thắng Watford vào đêm thứ Bảy vừa qua ở Premier League. Tuy nhiên, thắng 1-0 vào phút thứ 90+3 trên sân một đối thủ yếu như Watford là một chuyện. Thắng được một đối thủ có đẳng cấp như Valencia là một chuyện khác hoàn toàn. Ở vòng 16 đội, tấn công mạnh như Inter cũng chẳng làm gì được Valencia.
Vậy mà, “nếu chúng ta có một trọng tài không để bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cuồng nhiệt của Mestalla, hà cớ gì chúng tôi không thể đạt được một kết quả tốt?”, Mourinho nói tiếp, “Trận lượt đi, kết quả là 1-1 chứ không phải 0-3. Nếu hỏi Ronald Koeman rằng liệu Eindhoven có thắng nổi 4-0 trên sân Liverpool hay không, Koeman sẽ trả lời là không tin. Nhưng Chelsea thì có thể thắng, hoặc hòa ở Valencia để đưa trận cầu vào hiệp phụ. Tại sao không kia chứ?”.
Một người như Mourinho mà tỏ vẻ thảnh thơi, dửng dưng mặc dù đang bị dồn vào chân tường như thế thì quả là quái lạ thật. Trong những tình huống như thế này, thường thì lời lẽ của “nhân vật đặc biệt” sặc mùi gây gổ. Có lẽ ông ta đã nhắm trước số phận của mình nếu hoàn tất mùa bóng năm nay với duy nhất chức vô địch Carling Cup trong tay.
Nhận định về trận đấu với Valencia, Mourinho phàn nàn: ông thiếu cầu thủ dự bị giỏi, nên không thể có nhiều phương án thi đấu. Nhưng thiếu và yếu là do ông một phần. Joe Cole, mới trở lại thi đấu sau 5 tháng rời xa sân cỏ, chỉ đá 15 phút chót là phải. Ngược lại, thật khó giải thích vì sao Mourinho lại sử dụng John Obi Mikel và để Makelele ngồi ghế dự bị từ đầu chí cuối. Cách giải thích của Mourinho là với Mikel thì Chelsea tấn công phong phú hơn, nhưng người ta có thể hiểu rằng “ngôi sao chiếu mệnh” của Makelele ở Stamford Bridge đang bắt đầu tàn lụi.
Nhắc tới điều đó vì hàng tiền vệ Chelsea không thắng được hàng tiền vệ Valencia do Albelda chỉ huy. Nhắc tới còn vì đã có một mối liên quan nhất định giữa sự vắng mặt Makelele, sự hiện diện của Mikel và... bàn thua ở phút thứ 30. Cặp tiền đạo Villa và Silva vốn nổi tiếng với sức rướn trong các đoạn ngắn và cách xử lý ở những đoạn ấy. Villa không bộc lộ mối đe dọa ấy, nhưng Silva thì thực sự ghê gớm. Anh ta chuyền bóng trúng chân Mikel và khi dội lại thì vô tình Silva nhận bóng ngay ở một khoảng trống phía cánh trái. Không rõ Mourinho có dặn dò các học trò đừng để trống hành lang hay không, nhưng quả là chẳng ai ngờ Silva lại sút bóng từ một khoảng cách gần 30 thước như vậy. Đó là một cú sút chéo góc, mạnh như trái phá, bay xẹt qua Cech vào góc xa cầu môn.
ĐỘI HÌNH RA SÂN |
Tuy nhiên, một khoảnh khắc tỏa sáng như vậy chưa đủ để quật ngã Chelsea. Đã nhiều lần nhà vô địch Premier League gượng dậy trong hoàn cảnh bất lợi và họ đã làm như thế một lần nữa. Họ tìm kiếm, khai thác những sai sót nhỏ nhất của đội bạn. Quả phát bóng của Canizares đến ngay chân Ashley Cole và cầu thủ này đã gẩy một đường bóng bổng qua đầu hàng phòng thủ Valencia, khiến họ bị hố. Những gì xảy ra sau đó là một tích tắc phán đoán sai của trung vệ Roberto Ayala. Anh đã để quả bóng nẩy lên và Drogba đã tức khắc chen vào đánh đầu ghi bàn.
Đó là phút thứ 65. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên. Đây là lần thứ 8 Valencia bất bại trước các đối thủ Anh. Có ngay lời giải thích của HLV Flores: “Bóng đá Anh rất chú trọng về thể lực, nhưng chúng tôi chẳng ngại gì điều đó”. Còn Chelsea, họ có thể giải thích rằng đã không gặp may trong 15 phút chót, giai đoạn mà Joe Cole vào thay Mikel còn Wright - Phillips vào thay Kalou, tăng cường sức tấn công.
Chelsea suýt ghi bàn khi một cú sút của Ricardo Carvalho bị phá ra ngay vạch cầu môn. Họ cũng suýt ghi bàn khi Shevchenko tung một cú vôlê cắt kéo tuyệt đẹp và bóng... trúng ngay đùi hậu vệ Miguel. Lần sau cùng họ hòa 1-1 trong một trận lượt đi tứ kết Champions League trên sân nhà là năm 2004. Khi ấy, Chelsea thắng 2-1 ở lượt về trên sân Arsenal. Còn năm nay, chưa rõ họ có tái lập chiến công ấy hay không...
Hưng Nguyên tổng hợp

Pha tranh bóng giữa trung vệ đội trưởng Chelsea John Terry và David Silva.

Vicente cố gắng cản Michael Ballack của Chelsea.