Barca chuẩn bị đón tiếp Panathinaikos

Sẽ không có chuyện thần kỳ cho người Hy Lạp

Barca trở lại với Champions League sau hai tuần bay bổng bằng 3 chiến thắng trên sân Nou Camp ở La Liga, 3 chiến thắng hoành tráng với số bàn thắng là 10 bàn, Barca vẫn là Barca cho dù thiếu vắng những vị trí chủ chốt trong đội hình.

Dĩ nhiên, không thể coi thường Panathinaikos. Thế nhưng những điều thần kỳ chỉ xuất hiện hiếm hoi. Với những gì Panathinaikos đã thể hiện ở trận hòa 0-0 trước Barca cách đây 2 tuần thì họ không thể an lành rời khỏi Nou Camp. Trong trận hòa may mắn ấy, Panathinaikos không thể so sánh với Barca vĩ đại.

Sẽ không có chuyện thần kỳ cho người Hy Lạp ảnh 1

Thủ lĩnh Ronaldinho (phải) sẽ cùng Barcelona nhấn chìm Panathinaikos.

Barca đã cầm bóng 71% thời gian trận đấu, tung ra 9 cú dứt điểm và được hưởng đến 8 quả phạt góc. Những con số thống kê ấy đã cho người Hy Lạp hiểu rằng đêm nay sức nóng trên sân Nou Camp với sức chứa tới gần 100.000 người còn khủng khiếp hơn nhiều.

Có thể trong tình huống phải thắng nếu muốn con đường đi tiếp dễ dàng hơn, người Hy Lạp hy vọng vào tinh thần thi đấu như họ đã từng chiến đấu với Barca cách đây 4 năm. Khi đó, bằng bàn thắng của Basinas, họ đã vượt qua Barca 1-0 trên sân nhà ở lượt đi tứ kết và ở trận lượt về họ cũng vươn lên dẫn trước nhờ Kostantinou.

Nhưng nếu nhớ đến đây chắc họ cũng chẳng thể quên, ngay sau đó, chính Enrique và Saviola đã ghi cho Catalan 3 bàn để hất cẳng kẻ bon chen đến từ Hy Lạp. Từ khi có Cúp C1 (nay là Champions League) đến nay, Barca đã tiếp những vị khách đến từ Hy Lạp cả thảy 4 lần và họ toàn thắng với tỷ số bàn thắng thua kinh hoàng 16-2.

Barca đang dẫn đầu bảng C với 7 điểm và chắc chắn họ cần 3 điểm nữa đủ để ung dung bước vào vòng 1/16. Trong trận đại thắng Sociedad 5-0 cuối tuần vừa rồi, báo chí TBN đã cho rằng hình ảnh của nhà vô địch đã trở lại trong họ và đặc biệt là Rijkaard, ông đã biết cách tiếp sức mạnh tinh thần cho những cầu thủ của mình trong giai đoạn khó khăn này.

Không có Deco và Belletti, nhưng Xavi và Puyol đã toả sáng. Thậm chí, Rijkaard còn cho rằng năng lực ghi bàn của Puyol còn tiềm tàng nhiều hơn nữa. Trong khi đó, Xavi thì tự tin tuyên bố “Barca đã vào đúng “form” của giai đoạn cuối mùa giải trước”, khi mà họ băng băng cán đích vượt qua mọi trở ngại. 

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục