

Bà Royal và bạn trai Hollande
Sau nhiều tuần bị các đối thủ chê bai, nữ ứng cử viên Tổng thống Pháp Ségolène Royal đang “ra đòn” đáp trả. Chỉ 4 tuần nữa là đến ngày bầu cử vòng một (22-4), bà Royal đang tung ra một chiến dịch mới đánh bóng tên tuổi mình. Lần này, bà tự mô tả là một bà mẹ rất chu đáo, có trách nhiệm với 4 con, một người phụ nữ luôn dành thời gian cho gia đình và quan tâm mọi người.
Trong cuốn sách mới nhất được mong đợi từ lâu, có tựa Maintenant (Giờ đây), bà Royal đã mô tả rõ chân dung mình. Nội dung sách vừa được trích đăng trên tạp chí phụ nữ Elle. Trong sách, bà Royal tập trung khen ngợi những đứa con “tuyệt vời” của bà với bạn trai François Hollande (hiện là Chủ tịch đảng Xã hội). Bà cho biết, trong những phim bà yêu thích có “Câu chuyện phía Tây” (West Side Story), bà cũng là fan của 2 ca sĩ nổi tiếng Simon và Garfunkel, hiện giờ bà sống không thể thiếu âm nhạc của Bach... Bà viết rằng, cha mẹ bà đã dạy dỗ bà “biết vâng lời và lương thiện”.
Cuốn sách dài 335 trang, đã “phớt tỉnh Ănglê” trước những lời công kích nhắm vào bà, trong đó có của ông Eric Besson, 46 tuổi, nghị sĩ Quốc hội. Ông này tháng rồi đã rút khỏi vai trò cố vấn kinh tế cho bà Royal vì cho rằng bà “kém năng lực và ngạo mạn”, là nhà chính trị “hạng ruồi”, động cơ chỉ là “sự hào nhoáng của cá nhân”. Ông Besson còn nói, ông lo sợ cho tương lai con mình nếu bà Royal được bầu làm tổng thống. Cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp, Claude Allègre, 69 tuổi, người bà Royal từng cộng tác năm 1997, cho rằng, bà Royal là một phụ nữ “kiêu căng, tính toán và nông cạn, bị tham vọng làm cho mù quáng”.
H.Q. (theo Telegraph)