
(SGGP 12G).- Hai ngày nữa, đại hội thể thao lớn nhất thế giới, Olympic Bắc Kinh 2008 khai mạc. Cùng không khí thể thao tưng bừng rộn rã, thế giới cũng sắp chào đón hàng triệu đám cưới và rất đông trẻ em chào đời vào ngày được cho là may mắn nhất trong năm: 8-8-2008.
“Sốt” kết hôn

Sôi nổi nhất là không khí tại Trung Quốc. Theo quan niệm của người Hoa, số 8 là con số mang đến hạnh phúc vì cách phát âm số này theo tiếng Hoa giống như “phát” nghĩa là “thịnh vượng”. Số 8 cũng được xem là may mắn, là con số biểu hiện sự tốt lành theo quan niệm phương Đông.
Nhiều đôi bạn trẻ chọn ngày 8-8 để kết tóc xe tơ vì tin rằng kết hôn vào ngày “đại cát, đại lợi” này họ sẽ được hạnh phúc bền lâu, giàu sang mãi mãi.
Nhiều người còn lo ngại sẽ không đăng ký cưới được trong ngày may mắn đó nên ngay từ đầu năm, họ đã rồng rắn đến giành chỗ đăng ký kết hôn trước với cơ quan chức năng. Thậm chí có đôi còn muốn tổ chức cưới đúng 8 giờ 8 phút 8 giây ngày 8-8-2008 (trùng thời điểm khai mạc Olympic Bắc Kinh) để được... may mắn cả đời.
Một đám cưới tập thể quy mô quốc tế cho 2.008 đôi ở khu Trường Thành Bát Đạt Lĩnh vào đúng ngày 8-8, một mặt để chào đón Olympic, mặt khác để giải quyết nguyện vọng cho những đôi không đặt được chỗ tổ chức lễ cưới trong ngày này.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, số 8 đã nhanh chóng soán ngôi số 9 trong niềm tin của người dân xứ sở kim chi. Giới kinh doanh của Hàn Quốc trong những ngày này đang “sốt” vì con số 8 tròn trịa.
Các hãng thời trang, các kênh bán hàng qua mạng... nắm bắt được tâm lý khách hàng nên đồng loạt tung ra những chiêu thức khuyến mại mang đậm dấu ấn của số 8, chẳng hạn những bảng giá 800, 8.000, 9.800, 19.800 won... Từ nhiều tháng trước, hàng ngàn cặp tình nhân chen chân nhau để đăng ký kết hôn đúng vào ngày 8-8.
Cơn sốt đám cưới không chỉ ở các nước châu Á như Malaysia, Singapore, Nhật Bản... mà còn lan sang nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Nga. Vào ngày 8-7 vừa rồi, đúng một tháng trước khi diễn ra “ngày cưới cực đẹp” 8-8, các phòng đăng ký kết hôn ở thủ đô Moscow cũng như ở khắp nước Nga đã phải “khóa sổ”, không nhận thêm đơn của bất kỳ đôi uyên ương nào nữa vì sợ quá tải. Dù khóa sổ sớm như vậy song chắc chắn tình trạng quá tải đám cưới sẽ diễn ra tại nhiều nơi ở Nga, như ở Moscow, đã có hơn 1.550 đôi đăng ký cưới vào ngày 8-8-2008.
“Sốt” sinh con
Ngoài việc tổ chức đám cưới, nhiều ông bố bà mẹ tại Trung Quốc cũng hy vọng có một “em bé Olympic” chào đời vào đúng ngày 8-8-2008. Nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc đã xem tháng 10 năm ngoái là thời điểm thuận lợi để thụ thai. Một số cặp vợ chồng còn nhờ đến các phương pháp kích thích sinh nở hoặc thụ tinh trong ống nghiệm để có thể sinh em bé đúng ngày mong ước.
Với cơn sốt “em bé Olympic”, số trẻ em dự kiến ra đời có thể còn cao hơn năm “heo vàng” Đinh Hợi vừa qua. Theo dự báo của Cơ quan Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, trong tháng 8 này sẽ có khoảng 1,8 triệu em bé chào đời vì cha mẹ chúng mong muốn cuộc đời con mình sẽ may mắn như ý nghĩa “cát tường” truyền thống.
Tuy nhiên, cơn sốt sinh con cũng làm nảy sinh nhiều khó khăn khi sẽ gây ra sự quá tải trong các trường học, bệnh viện và sau đó là thị trường lao động. Các chuyên gia cảnh báo, việc lựa chọn sinh nở cũng có thể dẫn tới tình trạng thiếu các nguồn tài nguyên xã hội, nạn quá tải khi các em bé này đồng loạt đến tuổi đi học... .
PHƯƠNG NAM (theo THX)