Mấy ngày này, báo đài cũng như website của Bộ GD-ĐT, của các trường đại học; các phụ huynh, thí sinh luôn xôn xao về tình trạng giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh ở một số tỉnh như Bình Thuận, Bình Dương… in thiếu chữ, gây hoang mang cho thí sinh.
Là người đang công tác ở một trường đại học, mấy ngày qua tôi cũng nhận được email gửi từ Bộ GD-ĐT về vấn đề này, mong các trường tổ chức thi tuyển tạo điều kiện cho thí sinh có thể dự thi. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn làm khó dễ thí sinh vì sự cố đáng tiếc này, hơn nữa đây không phải lỗi của các em. Thế nhưng xét cho cùng, đây là một sai sót không đáng có chút nào.
Sở GD-ĐT các tỉnh thì nói đây là lỗi phần mềm do Bộ GD-ĐT cung cấp, khi in không hiển thị phần đầu lên màn hình… nên không biết. Bộ lại trách: khi in các sở không kiểm tra trước, để có sai sót gì báo về bộ kịp thời chỉnh sửa. Quả bóng trách nhiệm cứ đẩy qua đá lại, không bên nào nhận mình sai.
Trách nhiệm chính trong sự cố này, theo tôi, thuộc về Sở GD-ĐT các tỉnh. Máy in chỉ cần bấm nút là in theo một lập trình được cài đặt sẵn. Bộ cung cấp phần mềm nhưng trước khi in hàng loạt, lẽ ra phải cho in thử để kiểm tra chứ ?
Nói chung, hậu quả khó lường chỉ vì một sai sót nhỏ như cây kim.
Nhân đây, tôi mong Bộ GD-ĐT cũng cần cố gắng giảm thiểu tối đa sai sót không đáng có như lần này. Vẫn biết rằng không có gì là tuyệt đối, thế nhưng nếu như chúng ta cẩn thận thêm một chút nữa thì sẽ không gây sai sót. Vậy tại sao chúng ta không làm?
Anh Tuấn