Một tuần nghỉ Tết, một tuần bóng đá châu Aâu tạm thời ít được quan tâm hơn bởi những cuộc vui triền miên, lại chính là một tuần vô cùng sôi động mà Primera Liga chính là một địa chỉ mang lại một phần lớn trong sự sôi động ấy.
Những cải cách, những quyết tâm đã mang lại không khí mới cho các đội bóng như Real, Betis, Athletic Bilbao hay Aletico Madrid nhưng cũng chính những sự phục hưng muộn màng ấy đã thúc đẩy một phần khác của Primera Liga, một tâm điểm của châu Aâu – Barcelona, phải vươn lên để tránh bị bắt kịp.

Leo Messi ngày một khẳng định tên tuổi tại Barcelona.
Và vì thế họ lại tiếp tục hành khúc chiến thắng của mình với những dấu ấn của Messi và Giuly. Không có Eto’o nhưng Barca không đánh mất mình bởi vì họ được xây dựng trên cơ sở tập thể và những trí tuệ của Rijkaard chứ không phải bởi một cá nhân chủ chốt nào khác.
Đội hình tiêu biểu của Liga tuần qua đã đánh giá đúng những sự thăng tiến vượt bậc ấy. Sự xuất sắc của Cesar (Zaragoza) trước hàng loạt pha hãm thành của Valencia đã giúp anh xứng đáng với vị trí dành cho thủ môn xuất sắc nhất La Liga tuần qua. 19 cú sút của hàng công Valencia đã chỉ có thể khuất phục được anh 2 lần và điều đó đã giúp cho Zaragoza có được 1 điểm quý giá trên sân Mestalla, Valencia.
Hàng thủ tiêu biểu thuộc về những cái tên như Cicinho (Real), Lequi (Celta) và Alves (Sevilla). Cicinho đã hòa hợp với Real với tiến độ không ai có thể nghĩ đến. Tốc độ và kỹ thuật mà anh thể hiện đã khiến cho Salgado đã trở thành sự lãng quên mới ở Bernabeu và quan trọng là bàn thắng muộn màng của anh đã giúp Real có được chiến thắng quan trọng trên sân Celta Vigo.
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Lequi cùng những đồng đội đã vô hiệu hóa quá nhiều pha hãm thành của hàng tiền vệ tài năng của những chú kền kền trắng và bàn quân bình tỷ số trong hiệp 1 đã khẳng định anh là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất Primera Liga tuần vừa qua. Còn lại, đường chuyền từ cánh phải giúp Fabiano mở tỷ số trước Villareal đã cho Alves cơ hội hoàn tất nốt vị trí còn lại của hàng thủ tiêu biểu.
Hàng tiền vệ với vị trí tiền vệ quét dành cho Oubina (Celta) và tiền vệ trung tâm của Rivera (Betis) nhưng đáng kể đến phải là hai cánh “made in Atletico Madrid” với cuộc hồi sinh thời kỳ hậu Bianchi. Maxi Rodriguez và Petrov đã làm nên trận thắng hoành tráng trước một “superdepor” hừng hực khí thế. Hai bàn thắng của Maxi và hai đường kiến tạo của Petrov đã khiến những người bình chọn đặt họ vào hai hành lang tiêu biểu.
Hàng công là sự “phân công lao động” giữa Tamudo (Espanyol), Aloisi (Alaves) và đặc biệt là thần đồng Messi của Barcagol. Nếu như 2 cú đúp (trước Sociedad của Aloisi và trước Malaga của Tamudo) giúp họ được chọn lựa thì cú đúp của Messi trong thắng lợi 3-0 trên sân Mallorca lại không đơn thuần chỉ là một chiến thắng mà còn là sự khẳng định cho sự nghiệp đang thăng hoa của “tiểu Maradona” thế kỷ 21.
Được tung vào sân ở phút 73 thay cho Larsson nhưng chỉ cần 17 phút ngắn ngủi, Messi đã tung 3 cú sút trúng đích mà trong đó 2 đã trở thành bàn thắng. Chính vì thế, lần đầu tiên anh đã được chọn vào đội hình tiêu biểu của Primera Liga, sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ “bé con” (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này).
PHẠM LINH