Taekwondo: “Độc cô” tiếp tục... cầu bại

Bên lề...

Chiều qua, hai anh em nhà họ Nguyễn: Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường đã tiếp tục bước lên ngôi vô địch SEA Games, Trong đó, “độc cô cầu bại” khu vực Đông Nam Á Nguyễn Văn Hùng lại tiếp tục…cầu bại khi không có đối thủ xứng tầm ở hạng cân trên 84kg.

Taekwondo: “Độc cô” tiếp tục... cầu bại ảnh 1

HLV Nguyễn Đăng Khánh (giữa) cùng 2 anh em Nguyễn Văn Hùng (trái) và Nguyễn Trọng Cường. Ảnh: Hoàng Vy

Đánh trận chung kết đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là võ sĩ Nguyễn Trọng Cường (hạng cân 84kg) khi đối đầu cùng võ sĩ Briones (Philippines). Do hạng cân này chỉ có 5 võ sĩ tranh tài, nên Trọng Cường đã vào thẳng bán kết gặp Maung Maung Oo (Myanmar), và nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 để bước tiếp vào chung kết gặp võ sĩ Philippines.

Những phút đầu của trận chung kết, hai đấu thủ này khá thận trọng trong việc ra đòn và chơi khá ngang ngửa ở hiệp đầu, dù lợi thế vẫn thuộc về Trọng Cường. Tuy nhiên, hai hiệp sau, Cường tăng tốc và chơi hay hơn hẳn và thắng chung cuộc 7-4 để lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vô địch SEA Games.

Ngay sau đó, đến anh trai của Cường là Nguyễn Văn Hùng bước vào trận chung kết hạng cân trên 84kg. Và cho đến thời điểm này, chàng tuyển thủ với biệt danh “độc cô cầu bại” khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục… cầu bại khi vẫn chưa kiếm được đối thủ xứng tầm.

Trận vòng loại, Hùng đã buộc đối thủ Alejandrino (Philippines) phải dừng cuộc chơi sớm khi thắng tuyết đối 7-0. Thắng trận bán kết chỉ cần chưa tới 10 giây, Văn Hùng với một cú đá móc thẳng vào giữa mặt võ sĩ Khamis Rozy (Malaysia) ghi liền 3 điểm khiến HLV của võ sĩ này lập tức tung khăn xin hàng để tránh cho võ sĩ mình khỏi chấn thương.

Ở trận chung kết, chàng võ sĩ người Thanh Hóa này đã không để cho đối thủ chủ nhà Tuchsabut Nopporn một cơ hội nào khi thắng đến 5-0, để lần thứ 5 liên tiếp bước lên ngôi vô địch SEA Games.

Sau đó, chung kết hạng cân 72kg nữ, võ sĩ Bùi Thu Hiền đã thất bại đáng tiếc trước võ sĩ Che Chew Chan (Malaysia) khi bị điểm trừ, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên ngôi vô địch.

Như vậy, trong ngày thi đấu đầu tiên diễn ra hôm qua, với 6 hạng cân thi đấu, đội tuyển taekwondo Việt Nam đoạt được huy chương ở 5 hạng cân (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), chỉ duy nhất Lương Minh Đạt bị thất bại ở vòng loại hạng 78kg nam. Hai chiếc HCĐ thuộc về Trần Thị Ngọc Trâm (hạng 67kg nữ) và Vũ Âu Thụy Kim Linh (hạng trên 72kg nữ).

ĐỖ TUẤN

Bên lề...

Hiện đại dễ... hại điện

Chiều qua, hệ thống bảng điện tử của nhà thi đấu môn taekwondo đã khiến các trọng tài và BTC liên tục toát mồ hôi hột. Số là trong trận bán kết hạng cân 78kg nam giữa hai võ sĩ Indonesia và Myanmar, cứ sau mỗi cú đá của các võ sĩ thì những chiếc đồng hồ đỏng đảnh này lại… tắt ngóm, và tình trạng này xảy ra liên tiếp như thế ít nhất 3 lần làm trận đấu bị gián đoạn liên tục khiến các võ sĩ bị “mất lửa”, còn những nhà tổ chức cứ gọi là tá hỏa để táo tác chạy khắc phục.

Nhà vô địch dễ thương

Với ngoại hình cao ráo điển trai, nhà vô địch Nguyễn Trọng Cường ở hạng cân 84kg của môn taekwondo được nhiều người hâm mộ của Thái Lan xin chụp ảnh cùng. Chưa hết, chàng võ sĩ này còn rất dễ thương khi khán giả nào chụp ảnh cùng cũng đều được anh lấy chiếc HCV của mình choàng vào cổ họ, điều này làm các khán giả càng mê tít. Vì thế chiều qua, Trọng Cường đã trở thành “ngôi sao ảnh” khi rất đông người chen chúc được chụp ảnh và để được đeo ké chiếc HCV SEA Games của anh.

Song Ngư 

3 câu hỏi với “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng:
“Ngôi vô địch này có lẽ là lần cuối cùng của tôi!”

Lần thứ 5 bước lên bục số 1 nội dung đối kháng của hạng cân trên 84kg, chàng võ sĩ Nguyễn Văn Hùng hoàn toàn xứng đáng với biệt danh “độc cô cầu bại” Đông Nam Á mà giới báo chí đã gán cho anh. Sau khi chiến thắng ở trận chung kết, cầm lá cờ đỏ sao vàng trên tay, Hùng chạy vòng quanh Nhà thi đấu trường đại học Vongchavalikul để cám ơn và chào khán giả, cũng như muốn thu lại tất cả những hình ảnh của một đấu trường mà anh đã liên tiếp 5 lần vô địch…

- Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy anh đầy xúc cảm như thế sau một trận chung kết, dù anh vẫn chưa có đối thủ xứng tầm tại SEA Games. Tại sao thế?

- Đây có lẽ là kỳ SEA Games cuối cùng mà tôi tham dự, chính vì thế mà chiếc HCV này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Hôm nay, tôi bỗng nhiên có cảm giác muốn lấy tất cả mọi người vào lòng, muốn thu lại tất cả những hình ảnh này để mãi nhớ những kỷ niệm tuyệt đẹp của mình ở kỳ SEA Games cuối cùng này.

- Anh nói chuyện cứ như là là ngày mai là giã từ thi đấu không bằng, tôi nhớ anh còn nhiệm vụ phải tranh đoạt huy chương Olympic cho đoàn thể thao Việt Nam vì anh vừa đoạt vé đến Bắc Kinh vào năm sau kia mà.

- Đúng. Tôi còn một nhiệm vụ rất quan trọng là tranh đoạt huy chương Olympic tại Bắc Kinh vào năm sau. Tuy nhiên, đấu trường Olympic chẳng phải là chuyện đùa, và muốn lấy huy chương chẳng đơn giản. Và sau Olympic Bắc Kinh 2008, tôi sẽ chính thức giã từ thi đấu, vì thế, nói đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng mà tôi tham dự cũng chẳng sai.

- Cả hai chàng trai nhà họ Nguyễn của xứ Thanh cùng đoạt HCV SEA Games, anh cảm giác thế nào?

- Hạnh phúc, đó là cảm giác của tôi lúc này, mà có lẽ cả Trọng Cường cũng thế, cứ nhìn mặt “cu cậu” cười hớn hở như thế kia thì biết rồi. Rất mừng là anh em chúng tôi đã đóng góp được một chút gì đó cho taekwondo Việt Nam và cho đoàn thể thao nước nhà, đồng thời cũng không uổng công chúng tôi đã nỗ lực suốt thời gian qua.

Tuấn Thành (ghi) 

Tin cùng chuyên mục