Thật trùng hợp, khi khoảng cách giữa các đội bóng mạnh như GĐT.LA, HA.GL và Bình Dương đang được thu ngắn một cách đáng kể thì Đà Nẵng lại... nghỉ thi đấu. Thời gian nghỉ ấy sẽ là quá tốt cho họ nếu như nội bộ có thời gian điều chỉnh cũng như cảm thấy rõ ràng nhất hơi nóng mà “tam đại gia” phả vào gáy họ.
Tuy nhiên, cũng có thể Đà Nẵng sẽ mất tinh thần nếu như trong ngày chủ nhật này, “tam đại gia” đạt thêm những bước tiến mới để tiến sát hơn đến vị trí số 1 mà Đà Nẵng đã nắm giữ.
Liệu “tam đại gia” có tung cú nướt rút kịp thời không?
Sân Nha Trang (15g30): Khánh Hòa (4) – HA.GL (3) lượt đi 1-1
Khí thế đội khách

Tuấn Phong (15, GĐT.LA) sút bóng trước hậu vệ HP.HN trong trận lượt đi hòa 1-1.
HA.GL đang có một phong độ cực kỳ ấn tượng với ban huấn luyện toàn cầu thủ trong đó có Nguyễn Hữu Đang, thần tượng một thời của thành phố biển Nha Trang. Lần này trở lại quê hương, “Tèo” Đang và đồng đội muốn có chiến thắng thứ 4 liên tiếp để tiếp tục tiến sát đến vị trí đầu bảng.
Trên sân nhà, Khánh Hòa bao giờ cũng là một đối thủ rất khó chịu trong khi đó, khả năng chơi trên sân khách của HA.GL không tốt lắm khi chỉ mới thắng có 1 trận và ghi 3 bàn thắng. Cái may cho đội khách là K.KH vắng đến 4 trụ cột là Issifu, Trọng Bình, Ngọc Thạch, Tấn Điền nhưng lại có sự trở lại của Tấn Tài.
Với phần lớn cầu thủ vắng mặt nằm ở hàng phòng ngự lại đối đầu với đội bóng mạnh hơn mình, có thể HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ áp dụng đấu pháp phòng ngự – phản công trong cuộc tiếp đón “cựu vương” HAGL. Mặt khác, các cầu thủ Khánh Hòa sẽ phải phát huy tinh thần thi đấu, yếu tố thành công lớn nhất của họ.
Phía đội khách, HAGL cũng thiếu hai cầu thủ rất quan trọng là đội trưởng Duy Quang 6 và Sakda 5. Khi Sakda không có mặt, xem ra HLV Kiatisak cũng không thể mạo hiểm dâng cao đội hình.
Xét tình hình hiện tại của 2 đội, một kết quả hòa rất dễ xảy ra.
Sân Hàng Đẫy (15g30): HP.HN (11) – GĐT.LA (6) lượt đi 1-1
Chủ nhà gặp vận xui
Hồi lượt đi, Hòa Phát khá vui vẻ trước trận hòa tại sân Long An nhưng bây giờ, họ không thể lấy niềm vui ngày ấy để khỏa lấp nỗi lo hiện thời. Gạch bây giờ đã khác trước với 3 trận thắng liên tiếp còn Hòa Phát thì trong 7 vòng đấu gần nhất, chỉ thắng có một (lại là trận thắng khá nhiều uẩn khúc).
Xét trên nhiều khía cạnh, dù là đội khách nhưng Gạch vẫn có ưu thế hơn nhờ phong độ gần đây. Vắng cùng lúc cầu thủ ở hàng phòng ngự và Văn Giàu và Phi Thường cũng không làm giảm sức mạnh của Gạch vì cả 2 cầu thủ này đều chỉ mới trở lại thi đấu có 1 trận mà thôi. Nói cách khác, lực lượng không phải là điều đáng lo của 2 đội, quan trọng nhất là cuộc đấu trí giữa HLV lão làng Vương Tiến Dũng và “phù thuỷ” Calisto sẽ quyết định kết quả.
Dự đoán: GĐT.LA từ hòa đến thắng.
Sân Tiền Giang (15g30): T. Tiền Giang (13) – Bình Định (2) lượt đi 0-1
Nhen nhóm hy vọng
Đội chủ nhà đang nhen nhóm hy vọng sau 1 điểm có được từ tay HP.HN ngay tại Hàng Đẫy. Sự tự tin đã trở lại đội chút trong cuộc vật lộn tìm đường sống của thầy trò HLV Nguyễn Kim Hằng. Đội chủ nhà sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất trong khi đó P.BĐ thiếu Nirut, Trung Tuấn và đó sẽ là cơ may lớn nhất cho Tiền Giang có ít nhất 1 điểm.
Sân Bình Dương (17g): Bình Dương (8) – HN.ACB (5) lượt đi 0-2
Thời thế tạo anh hùng
Sau 2 trận đấu khá thành công ở lượt về, Bình Dương đã được dưỡng sức ở vòng đấu trước và cũng không bị các đối thủ còn lại bỏ quá xa, cơ hội để họ trở lại nhóm đầu hiện hiện khá rõ và đấy là lý do người ta tin rằng, Bình Dương sẽ thật quyết tâm trong trận đấu chiều nay trước “tảng đá” HN.ACB.
Hai trận thắng liên tiếp trước, Bình Dương cho thấy họ đã biết cách ghi bàn và tìm chiến thắng. HLV Lê Thụy Hải chắc hẳn cũng sẽ tiếp tục dùng quan điểm lấy tấn công thay phòng ngự trong trận đấu với HN.ACB.
Hơn ai hết, ông Lê Thụy Hải hiểu rất rõ đội khách, đội bóng mà ông từng cầm binh cách đây 2 năm. HN.ACB vừa đại bại trên sân Qui Nhơn và bị “mang tiếng” là có mặt trong “liên minh tay ba” nên họ sẽ đến sân Bình Dương để “quyết đấu”. Với sự trở lại của tiền đạo Mauricio Luis, HN.ACB sẽ nguy hiểm hơn ở hàng tấn công và có thể khai thác các sơ hở vốn không thể nào khắc phục được của đội chủ nhà.
Xem ra, trận đấu này hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những pha bóng tấn công hấp dẫn khi cả 2 đội đều có xu hướng chơi đôi công. Đội chủ nhà với cặp tấn công Philani và Toledo xem ra có phần lợi thế hơn HN.ACB nhưng theo chúng tôi, cuộc chiến chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân khi hàng tiền vệ của 2 đội đều có những cầu thủ đang có phong độ tốt.
Dự đoán: Bình Dương thắng
Sân Thiên Trường (17g): Nam Định (7) – SLNA (9) (lượt đi 1-1)
Căng thẳng như xưa
Trong quá khứ, các cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng trẻ này luôn rất quyết liệt như thể muốn chứng tỏ cái thực lực trẻ trung của mình. Tuy nhiên, ở thời điểm này, phong độ cả 2 đội không thật sự tốt, đặc biệt là đội khách.
Không thể ngờ được khả năng ghi bàn của SLNA lại kém đến thế nhưng đấy là một thực tế cần phải chấp nhận khi đội cựu vô địch này chỉ dựa vào tài nghệ của Lê Công Vinh và thiếu các phương án dự phòng. Với chỉ 11 bàn thắng ghi được sau 15 trận, thành tích của hàng tấn công đội khách quả là đáng hổ thẹn so với 5 năm trở lại đây.
Nhưng cũng đành chịu. Dù sao, đối thủ của SLNA là Nam Định cũng chẳng hơn mấy về việc ghi bàn (chỉ hơn SLNA và Tiền Giang). Với hiệu suất như vậy cộng với tinh chất căng thẳng truyền thống, trận đấu sẽ khó hấp dẫn và nhiều bàn thắng được.
Đội chủ nhà thiếu tiền vệ Ngọc Lung nhưng đối thủ của họ còn gặp khó hơn khi trung vệ Huy Hoàng tiếp tục phải ngồi ngoài. Một kết quả hòa không bàn thắng khá gần với thực tế.
Sân Thống Nhất (17g): TMN.CSG (12) – M.Hải Phòng (10) (lượt đi 3-1)
Chạy trốn lũ
Tình hình của 2 đội khá là nguy kịch khi Tiền Giang chưa chịu buông cờ trắng. Cả 2 đội đều phải ráng tự cứu mình chứ khó có thể tái diễn màn “cứu nguy” như cuối mùa bóng trước.
TMN.CSG trở lại sân nhà sau trận đấu thành công tại Đà Nẵng và họ sẽ phải quyết thắng Hải Phòng để vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng. Đá thắng Hải Phòng không lúc nào tốt hơn lúc này khi đội bóng đất Cảng có 4 trận chưa tìm được chiến thắng.
Trong cuộc chơi giữa 2 đội bóng ngang trình độ như thế này thì xem ra, đội bóng có tâm lý và tinh thần tốt như Thép – Cảng có nhiều cơ may chiến thắng hơn.
Hồ Việt