Lượt 8 V-League 2006

Tâm điểm miền Trung

Do AFC Champions 2006 bắt đầu khởi tranh vào tuần sau nên 2 đại diện của Việt Nam là GĐT.LA và Đà Nẵng được thi đấu sớm ở lượt trận thứ 8, một điều thú vị là sự điều chỉnh lịch thi đấu này đã làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam thỏa mãn khi “tách” cuộc thư hùng giữa HA.GL và GĐT.LA riêng 1 ngày, không trùng với trận đấu nào. Và đó cũng là trận “đinh” của lượt 8. Nhưng ở góc độ rộng hơn, các sân cỏ của miền Trung đang trở thành tâm điểm của lượt 8 khi có nhiều trận hấp dẫn được dồn vào khu vực này vào cuối tuần và trên hết, sẽ có 3 danh hiệu xuất sắc trong mùa bóng 2005 sẽ được tôn vinh nhận các trận đấu ở lượt 8.

  • Vẫn là cuộc đối đầu đỉnh cao
Tâm điểm miền Trung ảnh 1

Cuộc đọ sức giữa HAGL và GĐTLA luôn diễn ra sôi nổi và quyết liệt. Ảnh: Hoàng Hùng

Cả Gạch lẫn Gỗ đều đang trong giai đoạn sa sút về phong độ và vẫn còn giậm chân ở cuối bảng xếp hạng sau 7 lượt đấu. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này vẫn luôn thu hút người hâm mộ bởi họ được xem như là hai “gã khổng lồ” chưa vận hành được bộ máy của mình. Ngoài ra, việc thay đổi BHL vừa qua càng tăng thêm sức thu hút của sân Pleiku vào ngày 3-3 tới, liệu bộ ba Kiatisak - Hữu Đang - Duy Quang có tạo được một bước ngoặt cho HA.GL trong trận đấu tiên ra mắt hay không?

Ở phía bên kia sân là một GĐT.LA vẫn chưa thoát khỏi sự lận đận của mình sau thất bại hôm chủ nhật vừa qua và cũng đang cần kiếm điểm trong trận đấu này. Kiếm điểm để tránh trở lại khu vực nguy hiểm và kiếm điểm để lên tinh thần trước khi sang Thượng Hải - Trung Quốc tham dự AFC Champions League.

  • Cuộc đua ở tốp đầu

Đà Nẵng, P.Bình Định và K.Khánh Hòa đều thi đấu trên sân nhà ở lượt 8 và 3 đội này đang cùng có cơ hội như nhau để tranh đua lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu sau lượt trận thứ 8. Đà Nẵng sẽ gặp P.SLNA, cũng là một đối thủ nhiều “duyên nợ”. Sau hai trận đấu không thành công vừa qua, Đà Nẵng đang cần một trận thắng để củng cố lại niềm tin cũng như duy trì khoảng cách với nhóm đội dẫn đầu.

Sang ngày 5-3, trong 5 trận đấu còn lại của lượt 8 thì hai trận đấu trên sân Nha Trang và Quy Nhơn sẽ là những trận “hút hàng” hơn cả. Trên sân Quy Nhơn, chủ nhà P.Bình Định sẽ gặp một TMN.CSG vốn chơi rất khó chịu trên sân khách từ đầu mùa bóng đến nay. Đây còn là cuộc so tài giữa hai mô hình phòng thủ ở V-League 2005 và V-League 2006, đó cũng là thách thức lớn cho Tô Vĩnh Lợi, Lương Trung Tuấn khi gặp lại những đồng đội cũ của mình.
 
Còn tại Nha Trang, “hiện tượng” K.Khánh Hòa sẽ gặp Bình Dương, không khác gì cuộc đấu giữa sức trẻ đang lên tinh thần của K.Khánh Hòa với một Bình Dương đang mãi loay hoay tìm lại hướng đi đích thực của mình.

  • Và tuần lễ tôn vinh các cá nhân xuất sắc

Những thể hiện xuất sắc, những đóng góp của Kesley, Tấn Tài và Công Vinh trong mùa bóng 2005 đã giúp họ đạt được những danh hiệu cao quý trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2005 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Phong độ ghi bàn đều đặn và tầm ảnh hưởng quan trọng của Kesley trong đội hình Bình Dương ở V-League 2005 đã giúp anh có được số phiếu bầu áp đảo so với các đồng nghiệp khác ở danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc trong năm 2005. Lễ trao danh hiệu trên cho Kesley, hiện đang thi đấu cho đội HA.GL sẽ được tiến hành trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp của trận Hoàng Anh Gia Lai và Gạch Đồng Tâm Long An.

Ngày hôm sau, chân sút số 1 của P.SLNA, tiền đạo Lê Công Vinh sẽ nhận giải thưởng Quả bóng Bạc trong giờ nghỉ của trận Đà Nẵng – P.SLNA. Vẫn duy trì được phong độ ổn định kể từ khi đăng quang danh hiệu Quả bóng Vàng 2004, Công Vinh vẫn đang là chân sút số 1 không chỉ ở CLB P.SLNA mà còn cả ở đội tuyển quốc gia.

Chiều 5-3, sân Nha Trang ắt sẽ không còn chỗ trống bởi chủ nhà K.KH đang tạo ấn tượng tốt từ đầu giải, còn khách dù đang ở vị trí cuối bảng nhưng vẫn luôn tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ. Đó sẽ là trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày 5-3 và cũng là dịp để người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa chứng kiến đứa con cưng của họ, Lê Tấn Tài được tôn vinh với hai danh hiệu Quả bóng Đồng và Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2005.

Quả là một tuần lễ với nhiều sự kiện đang chờ đợi ở miền Trung, một tuần lễ bóng đá thực sự.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục