Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch U-19 châu Âu trong 10 năm qua. Ở trận chung kết tại Linz (Áo) hôm 27-7, họ thắng Hy Lạp 1-0 nhờ bàn thắng của tiền vệ Daniel Parejo. Tuy nhiên, Hy Lạp chấp nhận thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu.

Các cầu thủ U-19 Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch.
Vào trận, Hy Lạp chơi áp đảo ngay từ đầu và tỏ ra cứ như là... đội chủ nhà. Tiền vệ Kostas Mitroglou lẽ ra đã mở tỷ số từ một cơ hội ghi bàn khá dễ dàng, trong khi đó, Sotiris Ninis còn có cơ hội dễ dàng hơn nhiều khi một mình đối mặt với thủ môn Tây Ban Nha.
Choáng váng trước những đợt tấn công của đối phương, Tây Ban Nha nhanh chóng giành lại thế trận và đã chứng tỏ được tại sao họ lập kỷ lục tuyệt vời ở giải đấu trẻ này. Tiền vệ đang học việc ở Real Madrid Daniel Parejo ghi bàn ở phút 37 bằng cú sút vào góc gần khung thành của thủ môn Hy Lạp Stratilatis từ một pha đá phạt trực tiếp. Và tỷ số này được giữ nguyên, bất chấp mọi nỗ lực ghi bàn của các cầu thủ Hy Lạp.
Hy Lạp liên tục tổ chức các đợt tấn công trong suốt hiệp 2. Có những lúc tưởng chừng như Tây Ban Nha không thể giữ vững được mành lưới khi Siovas (vào sân ở phút 48) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trông thấy, trước khi hậu vệ Papadopolous sút bóng trúng cột trước sự bất lực của thủ môn Sergio Asenjo. Hy Lạp càng dồn lên tấn công, Tây Ban Nha chống trả quyết liệt cho đến phút cuối, đoạt ngôi vô địch U19 châu Âu lần thứ 5 và là danh hiệu thứ tư của họ trong thập kỷ này. Đội hình Tây Ban Nha vô địch năm ngoái chính là đội hình tham dự World Cup U-20 tại Canada, nơi họ bị CH Séc loại ở vòng tứ kết.
NGỌC HÂN