
Là nơi tập trung của các cơ quan đầu não như Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (LHQ)..., đồng thời là nơi làm việc, họp hành của vô số nguyên thủ quốc gia, đại sứ, phái đoàn quốc tế..., trụ sở LHQ là một trong những điểm tham quan thu hút sự tò mò của du khách.
Nằm tại thành phố New York, trụ sở LHQ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phía trước tòa nhà, đập ngay vào mắt du khách là hình ảnh một khẩu súng lục bị bẻ cong nòng, tượng trưng cho nhiệm vụ giữ gìn hòa bình chống bạo lực chiến tranh và giải trừ quân bị trên thế giới của LHQ. Trong công viên ngoài trời phía bên tay phải trụ sở, cũng có một bức tượng mang ý nghĩa tương tự. Tượng đài “Beat Swords into Plowshares” (hình một người đang cầm búa đập xuống thanh gươm) chính là nguồn cảm hứng mà vua nhạc pop Michael Jackson đã đưa vào ca khúc bất hủ “Heal The World”.

Trụ sở Liên hiệp quốc - điểm khám phá thú vị trong chương trình tour Mỹ. Ảnh: T.L.
Trước khi vào tham quan trụ sở LHQ, vì lý do an toàn, mọi du khách đều phải hoàn tất các thủ tục an ninh (qua máy soi, tháo giày, tháo cả thắt lưng…). Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên nếu được yêu cầu phải tuân thủ những quy định an ninh nghiêm ngặt này.
Nhưng bù lại, sau phần kiểm tra an ninh phiền toái, bạn sẽ được đặt chân vào một trong những công trình từng ghi lại bao dấu ấn, bao sự kiện lịch sử. Không gian rộng lớn nơi đây dễ làm những du khách mới đến lần đầu choáng ngợp. Dọc hai bên lối đi là những gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, các tranh ảnh, hiện vật ở khắp nơi trên thế giới như bức tường kính màu sặc sỡ, một lá cờ của LHQ bị rách nát với dòng chữ “Fallen for the Cause of Peace”…
Qua khỏi những gian trưng bày là một hành lang rộng, nơi người người qua lại tấp nập. Đó là nơi treo các bức tranh chân dung của các đời Tổng Thư ký LHQ. Max Joe - hướng dẫn viên du lịch của cả đoàn nhận xét: “Nếu tinh ý các bạn sẽ thấy những du khách đến từ châu Á dừng lại khá lâu trước chân dung Ban Ki Moon và tỏ ra rất thích thú khi được chụp ảnh lưu niệm với chân dung vị Tổng Thư ký người Hàn Quốc này”.
Nhưng điều thu hút nhất, khiến mọi du khách từ khắp nơi trên thế giới khi tới đây đều phải dừng chân đứng lại, đó là hai hàng cột cờ chạy dọc hành lang. Đây là nơi treo quốc kỳ của tất cả thành viên LHQ theo vần ABC. Du khách nước nào thường tìm đến quốc kỳ của nước mình chụp ảnh. Joe chỉ cho chúng tôi: Việt Nam là vần “V” nên lá cờ ở phía cuối, gần với cờ Mỹ - vần “U” (USA). Tiếp theo hành lang quốc kỳ là gian hành lang trưng bày các tặng phẩm. Mỗi một thành viên LHQ đem đến trụ sở này một món quà để trưng bày.
Món quà này vừa là tặng phẩm của quốc gia thành viên, cũng vừa là hình ảnh tiêu biểu mà quốc gia đó muốn giới thiệu với bè bạn quốc tế về đất nước mình. Bạn sẽ khám phá ở đây nhiều nét văn hóa khác lạ, từ châu Âu tới châu Á, từ châu Mỹ tới châu Phi. Đó là những tác phẩm điêu khắc bằng ngọc của Trung Quốc, hay những chiếc thuyền gỗ tuyệt mỹ của Thái Lan… Còn Việt Nam mang tới đây một chiếc trống đồng Ngọc Lũ – loại trống đồng đẹp nhất ở nước ta.
Chương trình tham quan còn đưa bạn đến phòng đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, rất nhiều bức ảnh, áp phích giới thiệu những hoạt động, những thành tựu của LHQ, trong đó có cả giải thưởng Nobel Hòa Bình. Đừng quên quan sát kỹ gian phòng này. Nó được thiết kế giống như một nhà hát kịch, trong đó, nơi các nguyên thủ, đại sứ, phái đoàn… ngồi họp là sân khấu chính, còn các hàng ghế khán giả phía dưới là chỗ dành cho phóng viên. Vì lý do an ninh, du khách chỉ được phép ngồi phía trên “khán đài” nhìn xuống “sân khấu”, chứ không được đến tận nơi cho thỏa sự tò mò.
Chương trình tham quan trụ sở LHQ được thiết kế chung trong chương trình du lịch Mỹ do Công ty Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức. Tour khởi hành hàng tháng. Tham khảo chi tiết tại ĐT: 8.336.336 hoặc www.dulichmy.com |
H.HIỀN