AS Roma – Manchester United 2-1

Thắng Manchester đã là một thành tựu!

De Rossi và Perrotta mừng bàn thắng 2-1 vào lưới Manchester United.

AS Roma: Rodrigo Taddei 44, Mirko Vucinic 66
Manchester: Wayne Rooney 60

Thắng Manchester đã là một thành tựu! ảnh 1

Thủ quân Roma Francesco Totti (trái) sút bóng trước sự truy cản của tiền vệ Darren Fletcher (Manchester United).

AS Roma chơi lấn lướt và kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu nhưng cuối cùng họ chỉ giành được thắng lợi khít khao để bước vào trận lượt về ngày thứ Ba tới với không ít lo toan. HLV Luciano Spalletti của Roma thổ lộ: “Chúng tôi đối mặt với một CLB vĩ đại, đội đã quá quen với những cuộc chiến như thế này. Dù sao thì đội của tôi đã phản ứng tốt, đặc biệt là sau khi đối thủ gỡ hòa. Đấy là một thách thức lớn cho chúng tôi”.

Ngay từ đầu trận, những pha phối hợp gắn bó ở trung lộ của AS Roma đã gây khó khăn cho hàng phòng thủ Manchester United khi Rio Ferdinand vừa phải lo bao bọc cho nút chặn mỏng manh Wes Brown vừa phải chú tâm cản phá mũi nhọn lợi hại Francesco Totti. Song đội khách cũng tỏ rõ đẳng cấp của mình dựa trên những pha đột phá cá nhân của Cristiano Ronaldo, trong đó Rooney đã bỏ lỡ cơ hội khi cú sút của anh quá nhẹ, không đủ đánh bại thủ thành Doni.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 34 với chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho tiền vệ Paul Scholes khi đốn ngã Totti. Mất lá chắn quan trọng giữa sân, Manchester co về phòng thủ nhưng họ không thể ngăn cản Taddei mở tỷ số phút 44. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Totti chuyền bóng cho Mancini khéo léo lừa qua hậu vệ trước khi mớm bóng vào giữa và Taddei xuất hiện đúng lúc để tung cú sút xà ngay trên chấm 11m, bóng chạm chân Wes Brown xoáy nhẹ vào lưới khi thủ thành Van der Sar đã lỡ đà.

Bàn thắng này đã khuấy động bầu không khí hỗn độn trên khán đài, buộc cảnh sát phải ra tay trấn áp các cổ động viên Manchester United, nhưng trật tự đã được vãn ở hồi hiệp 2. AS Roma tiếp tục sau giờ nghỉ nhưng những pha phản công dưới sự dẫn dắt của đôi chân thoăn thoát Cristiano Ronaldo vẫn luôn làm hàng thủ Roma lo lắng và đến phút 60, nỗi lo đã trở thành sự thật. Ronaldo đoạt bóng từ sân nhà, chếch bên cánh phải, anh đi bóng cực nhanh, thoát khỏi hai pha vào bóng gai góc của cặp trung vệ Roma để dấn thẳng vào trung lộ trước khi chuyền bóng cho xuống cánh phải, ở đấy Solskjaer nhanh chóng tạt vào giữa cho Rooney. Chỉ bằng động tác hứng ngực Rooney dễ dàng loại bỏ De Rossi và dễ dàng đánh bại thủ thành Alexander Doni để ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở Champions League mùa này.

HLV Alex Ferguson nhận định: “Điều quan trọng là chúng tôi phải ghi bàn trận này và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ khó khăn và trận đấu quả là quá khó”.

Niềm vui của Manchester chỉ kéo dài đúng 6 phút bởi Roma tìm lại ưu thế sau pha kết thúc của tiền đạo dự bị Vucinic. Khởi đầu từ cú sút cực mạnh ngoài vùng cấm của Mancini, thủ thành Van Der Sar phản xạ xô ra, nhưng Vucinic thoát khỏi xự kềm cặp của Wes Brown đã đá bồi ghi bàn. Manchester chấp nhận trận thua thứ 9 trong 12 lần đá trên sân Italia trong lúc Roma nuôi hy vọng lần đầu tiên vào bán kết kể từ năm 1984 dù họ sẽ mất tiền vệ Perrotta vì án treo giò trận lượt về.

Kết quả khít khao 2-1 làm hậu vệ Christian Panucci hài lòng: “Khi đối thủ chỉ còn 10 người, bạn luôn mong đợi một chiến thắng cách biệt, nhưng đánh bại Manchester United vẫn là một thành tựu với chúng tôi”. Panucci gánh trọng trách kèm cặp mũi nhọn Ronaldo trong phần lớn thời gian, nhưng anh thừa nhận đó là một công việc khó khăn: “Ngoại trừ  nhưng pha phản công của Manchester United, chúng tôi khống chế Ronaldo khá tốt. Nếu cậu ta mở tốc độ đột phá với bóng trong chân thì bạn rất khó bắt kịp. Ronaldo phóng đi như là tay đua môtô Valentino Rossi vậy. Phải cho tôi một chiếc môtô giống như của cậu ta thì tôi mới có thể bắt kịp được”.

HLV Spalletti tiết lộ: “Chúng tôi  cố gắng ghi bàn từ mép khu cấm địa nhiều lần và đã không tìm thấy vận may. Chúng tôi thực sự không may mắn trong những pha kết thúc như vậy nhưng cũng có một lần thực hiện được ý đồ. Một lợi thế nhỏ (2-1) có nghĩa là chẳng có gì. Cơ hội vẫn là 50-50”.

NHẬT TÂN

Thắng Manchester đã là một thành tựu! ảnh 2

De Rossi và Perrotta mừng bàn thắng 2-1 vào lưới Manchester United.

Tin cùng chuyên mục