
Thủ môn Tấn Trường (1, ĐT) đã khiến cả đội ĐT.LA sững sờ bằng bàn gỡ hòa
ở phút 90’+3.
Như SGGP Thể Thao đã nhận định, trận thắng ngày hôm trước của Bình Dương đã tác động quá lớn đến tinh thần của các đội đứng ngay sau họ: Cả 3 đối thủ nặng ký nhất của Bình Dương đều không có đủ 3 điểm và vì thế, khoảng cách đã lớn này càng rộng hơn.
Thất vọng nhất có lẽ là ĐT.LA. Họ dẫn trước đối thủ chưa bao giờ có điểm trên sân Long An là Đồng Tháp đến 2-0 vậy mà để đối thủ gỡ hòa vào đúng phút cuối cùng, mà lại gỡ hòa từ một pha tham gia tấn công của thủ môn. 1 điểm là kết cục tuyệt vời cho tân HLV Đoàn Minh Xương, người được mời về để giúp Đồng Tháp “trốn lũ”. Hôm qua, ông Xương hò hét suốt trận đấu, ngay cả khi đội ông đang bị dẫn 0-2, trong khi các thành viên BHL còn lại thì ngồi im như đá vì thất vọng. Trận hòa hôm qua ghi công cho ông Xương rất lớn vì những điều chỉnh trong hiệp hai của ông, đặc biệt là việc chỉ đạo các cầu thủ “đánh” vào 2 biên rất hiệu quả.
Niềm vui của ông Xương tất là nỗi chán chường của ông Calisto. Trận hòa này xem như chính thức xác nhận ĐT.LA đã không còn cơ hội để bảo vệ chức vô địch. Nó cũng làm tổn hại tinh thần của cầu thủ trước trận đấu đầu với Bình Dương tuần tới. Tuy nhiên, ĐT.LA chỉ tự trách mình vì họ có dư khả năng để ghi đến 6-7 bàn thắng, nhưng các chân sút chối bỏ một cách đánh trách. Cứ đá như vậy, có thắng Bình Dương trận tới cũng chẳng cải thiện được gì.
Đà Nẵng cũng trong hoàn cảnh ấy. Trên sân nhà, Đà Nẵng chịu trận thua thứ 2 kể từ khi bị một đội thuộc miền Trung khác là Bình Định đả bại. Chi Lăng chẳng còn là thánh địa sau hàng loạt trận đấu tồi tệ trước đó.
Chúng tôi tin, Đà Nẵng không muốn thua trận này, nhưng tinh thần các cầu thủ có vấn đề. Họ hoàn toàn thua sút so với đội khách đang khao khát tìm điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu như các cầu thủ Khánh Hòa tiết kiệm từng đường lên bóng thì Đà Nẵng lại vội vàng, hấp tập đến nỗi mất người ở đầu hiệp hai vì quá nóng nảy. Trận thua này cũng xem như đánh gục tinh thần của Đà Nẵng trước 2 trận đấu vô cùng khó khăn trên sân Đồng Tháp và Bình Dương sắp đến.
Cuối cùng, trận hòa của HA.GL trước Thép-Cảng xem như khép lại một ngày thi đấu mà các ứng cử viên vô địch đồng loạt phất cờ trắng trong sự hỉ hả của Bình Dương. Thế là xong một cuộc đua.
***
Bây giờ mới thật sự là cuộc chiến khốc liệt cho nhóm dưới và cả những nhà tổ chức. Nhóm cuối vẫn chưa có suy chuyển gì lớn khi các đội như Huế, Đồng Tháp hay Thép–Cảng đều có điểm trong khi 2 đại diện thủ đô đều trắng tay.
Như đã nói ở trên, Đồng Tháp đã thật sự nỗ lực để giành lấy sự sinh tồn. Xem cái cách họ đá trước ĐT.LA thấy rằng họ vẫn yếu nhưng tính chiến đấu thì cực cao. Các đối thủ sắp đến liệu mà coi chừng. Thép–Cảng cũng tràn trề sức mạnh khi “dám” dẫn trước HA.GL đến 2 bàn trong vòng 20 phút đầu.
Họ bị mất điểm là do HA.GL quá lão luyện, đồng thời, hệ thống phòng thủ của Thép–Cảng khá yếu, nhất là ở những lúc bị tấn công trung lộ. Riêng trường hợp của Huế thì cũng cần phải khen ngợi họ. Một điểm trên sân nhà giờ này cũng đã là quý, còn đỡ hơn việc thua bạc nhược Đà Nẵng ở 40 ngày trước. Huế của Đoàn Phùng vẫn còn nguy kịch, nhưng dù sao cũng le lói một chút hy vọng về tinh thần cho quãng đường sắp đến.
Tình hình nhóm cuối trở nên ngột ngạt khi 2 đại diện thủ đô ngã ngựa cùng tỷ số 0-2. Ngay lập tức, họ gia nhập nhóm tử thần với các đội chỉ cách nhau 1-2 trận thắng. Việc Bình Dương băng băng về đích quá sớm sẽ khiến cho các vòng đấu tới sẽ phức tạp vì cái “ngân hàng” điểm của các đội nhóm trên đang mời mọc những kẻ khốn khó đi… vay. Tình thế này, không lẽ lại đề nghị Bình Dương khoan hãy vô địch (!), chứ đội bóng của ông Lê Thụy Hải mà đến đích sớm quá thì V-League sẽ rối loạn cho mà xem.
Hồ Việt
Sân Tự Do: Huda Huế - TCDK. SLNA 1-1
H.Huế: Cảnh Lâm 68’; SLNA: Valdiney 57’
Khách hài lòng
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Huda Huế đã tổ chức tấn công về phía khung thành đội SLNA. Nhưng trước một hàng thủ chơi khá chắc chắn và có kỷ luật của SLNA, các đợt tấn công của Huda Huế đều bị bẻ gãy ở ngoài khu vực 16m50. Sau khoảng 10 phút đầu để chủ nhà Huda Huế lấn sân, các cầu thủ SLNA đã dần lấy thế trận. Suốt hiệp 1, cơ hội nguy hiểm nhất của chủ nhà Huda Huế là cú đánh đầu của Thanh Tuấn (9) ở phút 30, may mà thủ môn Hồng Sơn (1, SLNA) đã phản xạ kịp thời đẩy bóng đi vọt xà ngang.
Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Phút 57, khán giả cố đô bị dội một gáo nước lạnh khi tiền đạo mới vào thay người là Valdiney (11, SLNA), từ đường chuyền đẹp của Công Vinh, đã tung một cú sút mạnh vào góc hẹp ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
Sau bàn thua, đội Huda Huế dồn hết lên tấn công. Phút 68, tiền đạo Folorunso (32) bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài cho Huda Huế được hưởng quả đá phạt 11m. Đội trưởng Cảnh Lâm (8) đã đánh lừa được thủ môn Hồng Sơn ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Huda Huế. Có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Huda Huế chơi sắc nét hơn và có nhiều cơ hội để nâng cao tỷ số, tiếc là không thành công..
Với trận hoà này, cơ hội trụ hạng của các cầu thủ Huda Huế càng trở nên mong manh. Trong khi, các cầu thủ khách TCDK SLNA đã tỏ ra hài lòng với việc kiếm được một điểm trên sân Tự Do.
Đoàn Ngự Bình
Sân Quy Nhơn: P.Bình Định - Hà Nội ACB 2-0
Thanh Phương 49’, Kim Bình 90’+2
Đất võ lấn át
Ở hiệp 1, cả 2 đội đều chơi khá dè chừng, với một thế trận khá tẻ nhạt. Tuy nhiên, chủ nhà P.BĐ có phần lấn lướt hơn khi có được một vài cơ hội tốt để mở tỷ số, tiếc là các chân sút đều bỏ lỡ.
Nhịp độ trận đấu được cả 2 đội chủ động đẩy nhanh khi bước vào hiệp 2. Đội P.Bình Định đưa Trương Việt Hoàng vào thay thế cho Khoa Thanh để tăng cường sức mạnh ở khu vực giữ sân. Phút thứ 49, từ bên phần sân nhà, tiền vệ Anienka (BĐ) bất ngờ chọc khe tạo cơ hội cho Thanh Phương băng lên hạ thủ môn Việt Cường mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà.
Ngay sau khi bị dẫn bàn, HN ACB vùng lên tấn công quyết liệt và đã tạo ra rất nhiều cơ hội để san bằng cách biệt, nhưng chừng như thiếu một chút may mắn nên bàn thắng đã không thể đến. Đáng kể nhất là tình huống ở phút thứ 57, Mbabazi đánh đầu trả ngược bóng về cho Tân Thịnh tung cú sút cận thành hiểm hóc, nhưng thủ môn Minh Quang đã cản phá được.
Phút thứ 60, Mbabazi đã đưa được bóng vào lưới P.BĐ, nhưng trước đó trọng tài đã thổi phạt vì phạm lỗi với Minh Quang. Những tưởng tỷ số này sẽ được giữ nguyên cho đến hết trận thì ở phút thứ 90+2, tiền đạo vừa được thay vào ở cuối hiệp là Kim Bình (21, BĐ) đã đi bóng qua 2 hậu vệ và luôn cả thủ môn Việt Cường, trước khi đưa bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0 cho đội bóng đất võ.
ANH HIỂN
· Cùng “nắn gân” trọng tài. Phút 64 trong trận TMN.CSG gặp HA.GL, trận đấu đã phải tạm dừng sau pha va chạm giữa một số cầu thủ hai đội. Khi trọng tài vừa cắt còi thổi phạt thì một số thành viên trong BHL đội chủ nhà đã tỏ thái độ phản ứng khá gay gắt, có 2 cầu thủ dự bị của họ cũng chạy vào sân để cùng “tranh luận” (ảnh). Chưa dừng lại ở đó, trưởng đoàn Lê Quang Nhật đã phản ứng to tiếng với giám sát trận đấu Cao Đình Khôi… Khoảng 1 phút sau đến lượt phó chủ tịch CLB HA.GL, ông Huỳnh Ngọc Định cũng chạy vào sân để góp ý với trọng tài, nhưng khi ông này về lại khu kỹ thuật thì ngay lập tức “bầu” Đức đã nhắc nhở người trợ lý này ngay. Có lẽ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ở V-League, nên “bầu” Đức đã ngăn ngừa những “cái đầu nóng” từ những người nhà trong giai đoạn nước rút như hiện nay. |