West Ham thi đấu như những gã say

HLV Alan Curbishley (West Ham) thất vọng sau trận thua nặng nề tại Reading.
Vài ngày sau trận thua Reading (0-6), Benayoun vẫn chưa hết bàng hoàng và bất chấp lệnh cấm nói chuyện với báo chí của CLB, tiền vệ người Israel vẫn bộc bạch: “Đây là trận thua nhục nhã. Tôi rất xấu hổ và thực sự bị sốc với những gì West Ham thể hiện. Chúng tôi thi đấu chẳng khác những gã say. Ở trận gặp Manchester City vài ngày trước đó, tôi là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất nhưng ở Reading, tôi chỉ chạm được bóng một hay hai lần.
Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao mọi chuyện diễn ra như vậy. Suốt tuần, chúng tôi luyện tập rất nhiều các pha đá phạt góc hay đá phạt, vì vậy, không thể tin được ở trận này, hầu hết những bàn thua của đội đều diễn ra trong những tình huống như vậy”.
Báo chí Anh đã gọi thất bại nặng nề của West Ham là “Cuộc thảm sát ở Madejski”. Còn 2.200 CĐV West Ham đến Reading đã quay sang la ó đội bóng ngay trước mặt Chủ tịch Eggert Magnusson.
Benni Mccarthy: “Blackburn có thể lọt vào tốp 6”
Trong giai đoạn thi đấu dày đặc của Giáng sinh và năm mới, Blackburn đã xuất sắc giành 3 trận thắng và nhờ đó, đội đã vươn lên vị trí 11.
Trong 3 chiến thắng này, McCarthy đều đóng góp bàn thắng và tiền đạo người Nam Phi tin Blackburn có thể lặp lại thành tích của năm trước (xếp hạng 6): “Chúng tôi đang thi đấu tốt và có thể lọt vào tốp 5 hay 6 đội hàng đầu khi mùa bóng kết thúc. Bước vào năm mới, Blackburn đã thể hiện được tiềm năng đích thực.
Hy vọng đội sẽ nhanh chóng vươn cao hơn nữa trên bảng xếp hạng”. Sắp tới, với các trụ cột như Ryan Nelsen, Stephen Reid và Jason Roberts bình phục, Blackburn còn mạnh hơn: “Rõ ràng, sự trở lại của họ là những tăng cường đáng kể”.
LĐBĐ Anh chỉ trả một nửa mức lương cho Goran Eriksson
Sau thất bại ở World Cup 2006, HLV Goran Eriksson đồng ý giã từ đội tuyển Anh và nhận mức lương 13.000 bảng Anh/ngày. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Thụy Điển chỉ nhận mức lương này cho đến ngày 31-12-2006.
Kể từ đầu năm 2007, ông chỉ còn nhận 6.500 bảng/ngày cho đến cuối mùa bóng này hoặc cho đến khi tìm được công việc mới. Người đại diện Athole Still của Goran Eriksson cho biết: “Hiện Sven đang có được 3 cơ hội, trong đó có Marseille và ông ấy đang xem xét”.
Q.Tr