“Thư viện đa năng” giữa lòng thành phố cổ Luang Prabang

Tại thành phố cổ Luang Prabang nằm ở phía Bắc miền Trung nước Lào, một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, đang tồn tại và phát triển một “thư viện đa năng” mang tên @ My Library. Thư viện nhỏ này mang lại nhiều hy vọng và khát khao lớn cho những sinh viên đến đây.
“Thư viện đa năng” giữa lòng thành phố cổ Luang Prabang

Tại thành phố cổ Luang Prabang nằm ở phía Bắc miền Trung nước Lào, một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, đang tồn tại và phát triển một “thư viện đa năng” mang tên @ My Library. Thư viện nhỏ này mang lại nhiều hy vọng và khát khao lớn cho những sinh viên đến đây.

Đây có thể không phải là một thư viện lớn, nhưng là một trong những thư viện tốt nhất nước Triệu voi này. Có đến 85% các loại sách ở đây không thể tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trên nước Lào. Thư viện này có bộ sưu tập rất lớn khoảng 1.200 đầu sách, từ tự điển, tiểu thuyết, sách nghệ thuật, lịch sử… Tất cả đều được chọn lọc kỹ lưỡng từ trình độ, đề tài, chủ đề, và ngôn ngữ để phù hợp với người đọc.

“Thư viện đa năng” giữa lòng thành phố cổ Luang Prabang ảnh 1

Một góc thư viện @ My Library.

Mỗi ngày, có khoảng 150 sinh viên, từ 14 tuổi đến 27 tuổi, đến đây từ nhiều trường như trường ngoại ngữ, trường kế toán, trường Phật giáo, trường sư phạm, trường luật, trường y...

Tuy nhiên, điểm khác biệt của thư viện nhỏ tại hòn đảo du lịch thanh bình và yên tĩnh này là những cải cách hướng đến thực tế của nó. Tại @ My Library, người ta không chỉ đến để đọc sách mà còn thực tập thực hiện các môn nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Họ - những sinh viên Lào, Hmong, Khmer - có thể sử dụng những chiếc camera được tặng của thư viện để chụp ảnh về con người và thắng cảnh, tạo 1 bộ lưu ảnh về nước Lào của hôm nay. @ My Library còn là phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Tất cả ảnh trưng bày đều bán. Mỗi 1 bức ảnh được bán, tác giả sẽ được nhận một nửa số tiền bán, nửa còn lại thuộc về thư viện.

Tại @ My Library, người ta không chỉ đến để đọc, viết và chụp ảnh…, mà họ có thể thu lại những bản nhạc Lào và Hmông. Ở đây còn có các lớp học về kỹ năng đánh máy bằng tiếng Lào và tiếng Anh, về nghệ thuật viết chữ tiếng Nhật và học 5 ngôn ngữ khác nhau… Tất cả đều được “đáp ứng” miễn phí.

Thư viện nhỏ mà nổi tiếng này được Carol Kresge, một người Mỹ, sáng lập vào năm 1999. Lúc đó, hầu như không ai ở hòn đảo này biết dùng máy tính. Còn hiện giờ, không chỉ tạo ra các website của riêng mình, nhiều sinh viên còn tạo ra được cả bộ từ điển tiếng Lào – Anh sử dụng dựa trên máy tính – tác phẩm đầu tiên ở Lào.

Cô Kresge cho biết: “Nếu ai muốn 1 cuốn sách cụ thể nào, chúng tôi cố gắng để có nó. Nếu họ muốn nghiên cứu về đề tài cụ thể nào, chúng tôi cố gắng giúp đỡ và nếu họ muốn thực tập nghề thủ công, chúng tôi sẽ tìm ra nơi đó”.

Mở cửa 6 ngày 1 tuần, thư viện cũng đang đón nhận sự giúp đỡ từ du khách trong khu vực, những người tình nguyện tham gia chương trình “Stay another Day” (Ở lại thêm 1 đêm nữa). 

VĨNH PHÚC
(Theo CSMonitor)

Tin cùng chuyên mục