Olympique Lyon – AS Roma 0-2 (lượt đi 0-0) (Totti 22’, Mancini 44’)

Thua toàn diện!

ĐỘI HÌNH

Trái ngược với hình ảnh thống trị bóng đá Pháp và luôn mơ tới tầm cao mới trên đấu trường Champions League, Olympique Lyon đã gánh chịu nỗi nhục nhã bằng trận thua hai bàn không gỡ ngay trên sân Gerland và nói lời chia tay với giải đấu uy tín nhất châu lục.

Đó là một trong những đêm châu Âu tồi tệ nhất trong lịch sử CLB Lyon không chỉ vì số bàn thua mà thực tế là họ hoàn toàn bị khống chế bởi lối chơi rất “Italia” của AS Roma.

Thua toàn diện! ảnh 1

Francesco Totti (trái, AS Roma) mừng bàn thắng mở tỷ số.

Lyon chỉ còn là cái bóng của chính mình và trận thắng St-Etienne 3-1 ba ngày trước đó ở giải nội địa chẳng giúp được gì trong trận thua này.

Ở hàng phòng thủ, O. Lyon để thủng lưới hai bàn vì để đối phương qua mặt quá dễ dàng.

Trong bàn thua thứ nhất, Cris để Tonetto (Roma) lốp bóng qua đầu và đúng lúc đó, Totti trong tư thế trống trải đánh đầu qua khỏi tầm với của thủ môn Coupet.

Và trong bàn thua thứ hai, từ một pha phản công, cầu thủ chạy cánh người Brazil Mancini (Roma) đi bóng qua Reveillere và tung cú sút thật căng, bóng đi thẳng vào lưới ngay dưới xà ngang.

Hãng tin AFP cho rằng nếu trận đấu này là một trận quyền anh, hẳn O.Lyon đã tung khăn trắng vì không thể tiếp tục chơi hiệp sau. Không những thế, khâu tấn công chơi không hiệu quả.

Dù các cầu thủ như Kallstrom (thay Diarra chơi quá kém), Wiltord rồi Benzema lần lượt được tung vào sân nhằm giành lại thế trận và tìm kiếm bàn thắng nhưng tất cả các cơ hội ghi bàn vẫn chỉ là cơ hội: Wiltord, Juninho và Kallstrom bị thủ môn Doni (Roma) từ chối bàn thắng (50’, 51’ và 60’), sau đó Kallstrom và Benzema sút chệch khung thành (63’, 75’).

Rõ ràng, thua trong một thế trận như thế, Gerard Houllier rất thất vọng và thừa nhận AS Roma thắng xứng đáng.

Ông nói: “Hôm nay, chúng tôi thua bởi một đối thủ mạnh hơn chúng tôi. Đội bóng thực tế hơn và hiệu quả hơn đã giành chiến thắng. Các cầu thủ Roma đã biết tận dụng hai sai lầm của chúng tôi trong hiệp một.

Ở khâu tấn công, chúng tôi không gây khó khăn cho đối phương và ở một trận đỉnh cao như thế cần phải biết cách gây khó khăn cho đối phương. Ngược lại, Roma phòng thủ rất chặt và nhanh chóng gây thất vọng cho CĐV Lyon”.

Với AS Roma, đây là một chiến thắng rất có ý nghĩa, bởi đây là lần đầu tiên họ lọt vào vòng tứ kết sau 23 năm.

HLV Luciano Spalletti phân tích chiến thắng của đội bóng: “Chúng tôi đã thắng trên mọi phương diện: thái độ thi đấu, phòng thủ, phản công, cầm bóng và ngăn chặn mọi ý đồ tấn công của đối phương. Tôi không chỉ khen ngợi hàng phòng thủ mà cả hàng tiền vệ và tiền đạo bởi các cầu thủ đã khống chế được lối đá cánh của Lyon vốn là điểm mạnh của họ. 

ĐỘI HÌNH

Lyon (4-3-3): Coupet - Reveillere (Benzema 69’), Squillaci, Cris, Abidal - Tiago, Diarra (Kallstrom 46’), Juninho - Govou (Wiltord 46’), Fred, Malouda.
Roma (4-2-3-1): Doni - Cassetti, Mexes, Chivu, Tonetto - De Rossi, Pizarro - Taddei, Perrotta, Mancini (Faty 89) – Totti

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục