Thuê giám đốc và làm giám đốc thuê: Coi chừng gánh họa!

Thuê giám đốc là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp để bổ sung phần thiếu hụt nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, có khi những người chủ thực sự của công ty lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười do những vị giám đốc được thuê “dở chứng”, lộng quyền. Trong khi đó, lại có nhiều trường hợp những giám đốc thuê chỉ đóng vai trò bù nhìn, hoàn toàn không biết hoạt động của công ty do mình đứng tên, để rồi có khả năng trở thành đồng phạm khi người thuê mình vi phạm pháp luật. 
Thuê giám đốc và làm giám đốc thuê: Coi chừng gánh họa!

Thuê giám đốc là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp để bổ sung phần thiếu hụt nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, có khi những người chủ thực sự của công ty lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười do những vị giám đốc được thuê “dở chứng”, lộng quyền. Trong khi đó, lại có nhiều trường hợp những giám đốc thuê chỉ đóng vai trò bù nhìn, hoàn toàn không biết hoạt động của công ty do mình đứng tên, để rồi có khả năng trở thành đồng phạm khi người thuê mình vi phạm pháp luật. 

  • Bỗng dưng... thành giám đốc 

Chị Nguyễn Thị Tuyết Th. là người yêu của Trương Văn Bảo. Được người yêu chu cấp tiền thuê nhà, điện thoại và quần áo, chị Th. tin tưởng đưa giấy tờ tùy thân để Bảo đi khai báo tạm trú, tạm vắng với công an phường. Tuy nhiên, Bảo lại sử dụng giấy tờ tùy thân của chị Th. để cùng đồng bọn làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Đại Phong. Và nghiễm nhiên, chị Th. đứng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Đại Phong.

Khi đã có tư cách pháp nhân, Công ty TNHH Đại Phong nhập 3 lô hàng gồm clinke và ô tô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam rồi bán lại, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng tiền thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Khi cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an “sờ gáy” Bảo và đồng bọn về hành vi trốn thuế, chị Th. cũng bị mời đến cơ quan công an để lấy lời khai. Đến lúc này, chị mới biết mình bỗng dưng được thành giám đốc công ty, và những nơi mà Bảo thường dẫn chị đến là Chi cục Thuế quận Tân Bình, Cục Thuế TPHCM để làm thủ tục cho công ty hoạt động. 

Thuê giám đốc và làm giám đốc thuê: Coi chừng gánh họa! ảnh 1

Trong vụ án buôn lậu vải do Phạm Hùng Sơn (hiện đã bỏ trốn) tổ chức, các bị cáo được thuê làm giám đốc doanh nghiệp gia công hàng may mặc bị TAND TPHCM tuyên 4 - 10 năm tù. Ảnh: L.T.Hân

Một nạn nhân khác của đường dây thành lập công ty để trốn thuế là chị Lê Thị Bé L. (ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Nghe Nguyễn Văn Lâm (đồng bọn của Bảo) hứa hẹn rằng mình sẽ được giữ chức giám đốc với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, sau 1 năm hoạt động sẽ được hưởng 100 triệu đồng mà không phải làm gì, chị đưa toàn bộ giấy tờ tùy thân của mình để Lâm đăng ký thành lập Công ty TNHH Ngự Bình (trụ sở ở quận Gò Vấp).

Sau đó, Công ty TNHH Ngự Bình đã ký 5 hợp đồng ngoại thương, mua gần 800 tấn giấy các loại từ Singapore về nước bán lại, trốn thuế gần 2 tỷ đồng. Rất may, khi vụ việc bị phát hiện, chị L. không bỏ trốn sang Campuchia theo sự sắp đặt của Lâm mà tự nguyện khai báo, giúp cơ quan công an điều tra hành vi phạm tội của Lâm và đồng bọn. Khi sự trong sạch được chứng minh, chị L. bàng hoàng tỉnh ngộ từ một phen “chết hụt” do… thiếu hiểu biết! 

  • Giám đốc được thuê... làm càn 

Ngược lại, nhiều vị giám đốc được thuê với mức lương hậu hĩnh nhưng vẫn không toàn tâm toàn ý với công việc mà luôn lợi dụng sự sơ hở trong quản lý của người chủ và kẽ hở pháp luật để trục lợi cá nhân.

Những giám đốc thuê làm việc theo kiểu “vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm” đã khiến nhiều ông chủ điêu đứng, rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Điển hình, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thị Hồng Hạnh được thuê làm giám đốc và phó giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Tư Cường (trụ sở ở Hà Nội) tại Cần Thơ. Năm 2000, con dấu mới của công ty được cấp lại. Khi phát hiện tên công ty bị khắc sai, cả hai không thông báo lại để chỉnh sửa mà sử dụng con dấu này ký 4 hợp đồng mua bán, trao đổi hàng hóa, qua đó chiếm đoạt tiền hoặc hàng của đối tác với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Đến tháng 8-2005, Sơn và Hồng bị bắt theo lệnh truy nã về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Mới đây, ông Huang Pao Tzu (người Đài Loan – Trung Quốc) bất ngờ nhận được thông báo của TAND TPHCM về việc ông Trần Tuấn Minh kiện, đòi ông trả lại Công ty TNHH Quảng Hưng và bồi thường thiệt hại cùng tiền lãi, với tổng số tiền lên đến 33,6 tỷ đồng.

Ông Tzu cho biết, năm 1999 ông thuê ông Minh đứng ra thành lập và làm giám đốc điều hành Công ty TNHH Quảng Hưng (trụ sở ở quận Bình Tân). Từ khi thành lập tới nay, ông Tzu thường chuyển tiền từ Đài Loan vào Việt Nam để duy trì hoạt động của công ty. Ông cũng là người trực tiếp trả lương hàng tháng cho ông Minh và các nhân viên khác của công ty và quyết định kế hoạch kinh doanh, bạn hàng, mặt hàng, tuyển dụng nhân sự.

Ngày 22-3-2007, khi làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B-Bộ Công an), ông Minh xác nhận toàn bộ tài sản cố định và lưu động của Công ty TNHH Quảng Hưng thuộc quyền sở hữu của ông Tzu; ông Minh chỉ là người đứng tên pháp lý và điều hành sản xuất kinh doanh giúp ông Tzu để hưởng lợi nhuận 15% (tổng lợi nhuận của năm).

Sau buổi làm việc cùng cơ quan điều tra, ông Minh làm thủ tục chuyển tất cả tài sản và pháp nhân Công ty TNHH Quảng Hưng cho người đại diện của ông Tzu. Tuy nhiên, bất ngờ ông Minh lại làm đơn gửi các nơi đòi quyền sở hữu Công ty TNHH Quảng Hưng. Theo ông Tzu, việc làm của ông Minh đã làm giảm uy tín và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Quảng Hưng. Đến nước này, ông Tzu chỉ còn biết chạy đôn chạy đáo chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và trông mong vào sự công minh của pháp luật. 

Những vụ việc tương tự như trên không phải là ít. Thậm chí có người đã phải ra trước vành móng ngựa với vai trò đồng phạm vì đã đứng tên thành lập công ty giùm, tạo điều kiện cho kẻ khác phạm tội. Để tránh mang họa, cả người đi thuê giám đốc và người được thuê làm giám đốc nên cẩn trọng, đồng thời trong giao dịch phải đảm bảo sự an toàn bằng cách thể hiện rõ ràng quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên 

ĐƯỜNG LOAN 

Tin cùng chuyên mục