Tiến đến World Cup 2006

* Hôm qua, ông Luis Aragonese

* Hôm qua, ông Luis Aragonese (Tây Ban Nha) đã công bố 21 cầu thủ đầu tiên trong số 23 cầu thủ sẽ có mặt ở World Cup 2006. Theo như đánh giá của giới bình luận Tây Ban Nha, danh sách ông Aragonese đưa ra là đồng nhất và thuyết phục. 3 vị trí thủ môn thuộc về Casillas, Reina và Canizares.

Tiến đến World Cup 2006 ảnh 1

Nghệ nhân Martin Keck và bức họa bóng đá khổng lồ.

Trong khi đó, hàng thủ sẽ có 2 cầu thủ cho mỗi vị trí và ông Aragones công bố danh sách triệu tập gồm Salgado, Ramos, Puyol, Juanito, Pablo và Marchena. Điều lạ lùng là Pernia, hậu vệ gốc Argentina mới nhập quốc tịch TBN, người được Aragonese hứa hẹn chắc suất đã không có mặt trong danh sách đầu tiên này.

Trên hàng tiền vệ, ông Aragonese triệu tập Xavi, Alonso, Fabregas, Senna, Abelda, Luis Garcia và Reyes. Hai trường hợp của Jaoquin và Vicente còn nằm trong vòng suy tính và do đó chưa được nhắc đến.

Đặc biệt là Vicente, nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt bởi chấn thương mắt cá quá lâu chưa bình phục. Hàng tiền đạo được xác định chắc chắn nhất với Raul, Torres, Villa và Morientes. Được biết, Raul vẫn tiếp tục đeo băng đội trưởng.

Hai suất còn lại, ông Aragones chú ý nhiều đến Joaquin, Lequi, Oubina, Gavilan và Pernia. Tuy nhiên, ông vẫn chưa cho nhận định chính thức nào về lựa chọn còn lại của mình.

* Jaime Gavilan, tiền vệ của Getafe, một trong những phát hiện mới của bóng đá TBN năm nay đã không tỏ ra thất vọng khi không có mặt trong danh sách 21 tuyển thủ đầu tiên của ông Aragonese. Anh cho biết: “Tôi biết là ông Luis Aragonese vẫn luôn nhớ đến tôi”. Anh nhìn nhận trước mắt anh cần thi đấu tốt những vòng còn lại của Liga và rất có thể đó là điểm tựa để được ông Aragonese chọn là 1 trong hai suất cuối cùng.

* Trở lại sân cỏ sau 4 tháng chấn thương, Micheal Owen vẫn tự tin với khả năng tham dự World Cup của mình. Anh phát biểu: “Chẳng có lý gì để vắng mặt ở World Cup. Tôi đã trò chuyện với nhiều đồng nghiệp và việc dính chấn thương là chuyện bình thường. Khi đã hồi phục là ta hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chơi. Do đó, tôi tin vào cơ hội của mình”. Owen rất mong sẽ tạo được ấn tượng trong trận tiếp Chelsea sắp tới ở Premiership để khẳng định lại vị trí của mình ở đội tuyển Anh.

* Chủ tịch LĐBĐ Ecuador, ông Jose Luis Chiriboga, mới xác nhận mục tiêu ở World Cup 2006 của đội tuyển Nam Mỹ này là phải vượt qua được vòng đấu bảng. Theo ông Chiriboga thì làm được như vậy, Ecuador sẽ có thành tích vượt trội World Cup 2002 và tạo đà cho sự phát triển của bóng đá nước này.

* Bức họa bóng đá khổng lồ. Nghệ nhân người Đức Martin Keck vừa giới thiệu bức họa chủ đề bóng đá lớn nhất thế giới tại thành phố Schwarzenfeld ở miền nam nước Đức. Ông bỏ ra thời gian một năm để hoàn tất bức họa độc đáo này bằng những nét vẽ trên 384 phiến đá lót đường (mỗi phiến có kích thước 90 x 60cm).

Trên bức họa này, có nhiều hình ảnh mang tính chất lịch sử bóng đá như các trận cầu kinh điển, những huyền thoại (trong ảnh, ông Keck đang giới thiệu bức vẽ danh thủ Socrates của Brazil). Trong thời gian diễn ra World Cup 2006, bức họa sẽ được trưng bày trước nhà thờ nổi tiếng “Berlin Dom” ở thành phố Berlin, quê hương ông.

* Nam Mỹ muốn duy trì thể thức vòng loại World Cup “marathon”. So với những khu vực khác, vòng loại World Cup của Nam Mỹ kéo dài hơn với 10 đội gặp nhau trên sân nhà và sân khách. Với mỗi đội đá 18 trận, vòng loại này bị các nhà bình luận cũng như HLV chỉ trích.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Eduardo Deluca của LĐBĐ Nam Mỹ nhấn mạnh: “Chủ tịch của 10 LĐBĐ ở khu vực Nam Mỹ đều tán thành thể thức như hiện nay. Những gì chúng tôi cần là sự chấp thuận của FIFA. Với khá nhiều đại diện trong ban điều hành FIFA, tôi tin FIFA sẽ tán thành”.

* Nhờ “Rooney”, tuyển Đức lên giá. Sau khi Rooney bị chấn thương nặng trong trận Chelsea – Manchester United và nhiều khả năng vắng mặt ở World Cup 2006, các tay cá cược Đức lập tức đẩy Đức lên vị trí thứ hai trong số các ứng viên có khả năng đoạt chiếc Cúp VĐTG.

Trước khi Rooney bị chấn thương, tỷ lệ cược cho tuyển Anh là 7.7-1 nhưng hiện nay là 8.5-1 (mức cược do hãng cá cược BetanWind của Đức đưa ra). Từ 9-1, tuyển Đức lên mức 8-1 và Brazil vẫn ở vai trò ứng viên số 1: 4-1. Tỷ lệ cược cho cơ hội chiến thắng của Italia là 9-1 và Argentina 10-1.

Anh Linh - Ngọc Quân
 

Tin cùng chuyên mục