Thành công của đội tuyển Ucraina tại World Cup 2006 (vào đến tứ kết) chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quyết tâm của các cầu thủ Dynamo Kiev trong trận lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Lợi thế về tỷ số (thắng 3-1 ở trận lượt đi) và lợi thế về tâm lý sẽ là những “bưu kiện hàng hóa” tốt nhất cho chuyến hành trình gia nhập vòng đấu bảng Champions League của Dynamo Kiev.

Rebrov (Dynamo Kiev, trái) tung cú sút trong trận lượt đi.
Với bộ khung gồm các tuyển thủ quốc gia như thủ môn Oleksandr Shovkovskiy, tiền vệ Oleh Gusev, tiền đạo kỳ cựu Serhiy Rebrov kết hợp cùng các cầu thủ xuất sắc ngoại quốc như tiền đạo Maksim Shatskikh (tuyển thủ quốc gia Uzbekistan), tiền vệ người Brazil Diogo Rincon và tiền vệ trẻ người Nigeria Ayila Yussuf... Dynamo Kiev có thừa khả năng nắm giữ thế trận theo chiều hướng có lợi cho mình trong trận lượt về.
Với lối chơi tốc độ sở trường (vũ khí tối thượng của Dynamo Kiev vẫn còn tồn tại qua hàng chục năm), ông Anatoli Demianenko hẳn sẽ bày bố những chiếc bẫy nguy hiểm để chực chờ đối phương dâng lên tấn công và… sa chân vào. Như vậy, lối đá phòng ngự và phản công tốc độ của đại biểu Ucraina sẽ tiếp tục gây khó khăn cho người Thổ và nếu Fenerbahce cứ lao đầu lên phía trước vô tội vạ, Dynamo Kiev nhiều khả năng lặp lại chiến tích của đội tuyển quốc gia Ucraina ở vòng loại World Cup 2006 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ (thắng người Thổ 3-0).
Giã từ Nhật Bản, ông Zico đã làm một chuyến phiêu lưu đến quốc gia nằm giữa châu Á và châu Âu hòng tìm ra hướng phát triển mới cho mình. Thật khó cho ông Zico – người từng chứng tỏ mình không quá đặc biệt khi tư duy chiến thuật trận đấu – vì các học trò của ông đã để thua nặng trong trận đấu lượt đi. Buộc phải thắng cách biệt ít nhất là hai bàn ở trận lượt về, Fenerbahce sẽ phải đá công dù biết đối thủ rất lợi hại với lối chơi phản công tốc độ.
Fenerbahce sẽ chỉ có một thay đổi duy nhất trong trận lượt về: Servet Cetin vào thay Serkan Balci (bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi). Dù rằng tay săn bàn Nicolas Anelka không còn tinh thần thi đấu trong màu áo Fenerbahce (anh này thú nhận là muốn quay trở lại Premier League để khoác áo Bolton), ông Zico vẫn buộc phải tung anh ra đá cặp cùng Tuncay Sanli. Ông sẽ chẳng có lựa chọn nào khác. Trên hàng phòng ngự, nếu hợp đồng mới Diego Lugano (người Uruguay, chuyển đến từ Sao Paulo) có thể kịp ra sân, Fenerbahce sẽ có thêm ít nhiều vững chắc.
KIỀU PHONG dự đoán Cuộc so tài giữa hai đội bóng đang dẫn đầu giải nội địa hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Fenerbahce chơi 3 trận ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ thắng cả ba (ghi 10 bàn và lọt lưới 1), Kiev cũng thắng trọn 4 trận trong giải vô địch Ucraina. Kiev ở lượt đi cho thấy sự sắc bén của đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, song Fenerbahce cũng là một thế lực cực mạnh với nhiều ngôi sao danh tiếng và dạn dày kinh nghiệm, như các tuyển thủ quốc gia TNK (hậu vệ Umit, thủ thành Rutsu Recber, tiền đạo Tuncay Sanli), ngôi sao tiền đạo Pháp Nicolas Anelka và cặp tiền vệ xuất sắc Stephan Appiah (Ghana) và Alex (tuyển thủ Brazil ở Copa America 2004 và vòng loại World Cup 2006). Họ có đủ sức mạnh để xuyên thủng mành lưới Kiev cho dù đội bóng Ucraina sẽ chơi phòng thủ chặt chẽ để bảo vệ tỷ số. Trên thị trường, kèo Fenerbahce chấp chỉ nửa trái, nằm Trên thua đủ ăn 82, nằm Dưới thua 89 ăn đủ. Chúng tôi tin tin là Fenerbahce sẽ thắng trận này. Nằm trên an toàn hơn. |
HOÀNG DƯƠNG
*Sân Sukru Saracoglu, 1 giờ sáng ngày 24-8 )