
Cuộc chạm trán gần đây nhất giữa Chelsea và Manchester United:
Chung kết Cúp FA, Chelsea thắng 1-0. Trong ảnh: Cristiano Ronaldo đi bóng
trong vòng vây của 3 cầu thủ Chelsea là Makelele, Essien và Ferreira.
Có những nỗi ám ảnh tuồng như không bao giờ dứt. Mùa trước, một trong những nguyên nhân không thành công của Chelsea ở 2 mặt trận lớn Premier League và Champions League là nạn chấn thương. Hết cầu thủ này tới cầu thủ khác, hầu như lúc nào cũng có một tuyến bị khủng hoảng - đặc biệt là ở khu vực phòng thủ. Còn hiện nay, khi Wayne Bridge vẫn còn đang dưỡng sức sau một ca mổ ở hông và sau khi John Terry vừa khỏi một ca gãy ngón chân, lại là Lampard bị một chấn thương tương tự...
1- Việc chuẩn bị của Chelsea cho mùa giải mới đã bị khựng lại không phải một lần. Hôm 2-8, đó là một trong những lần đáng ngại nhất. Frank Lampard có thể vắng mặt trong cuộc chạm trán Manchester United ở trận Community Shield - một trận cầu giống như tranh Siêu cúp nước Anh vào Chủ nhật này. Lampard đã kêu đau suốt từ chuyến du đấu ở Mỹ hồi tháng 7 và kết quả chụp X-quang hôm thứ Năm cho thấy, anh bị một vết rạn ở bàn chân trái.
Thực ra, Lampard vẫn đá được. Bởi vì trong vài tuần qua, anh vẫn... vừa đau, vừa đá. Anh có mặt trong thành phần xuất phát trong cả 3 trận giao hữu của Chelsea với Feyenoord (hòa 1-1), Rangers (thua 0-2) và Brondby (thắng 2-0) trong vòng 10 ngày qua. Đương nhiên, Lampard còn muốn ra sân trong cuộc đối đầu với nhà vô địch Premier League vào Chủ nhật này và anh sẵn sàng dùng thuốc tê. Mặc dù vậy, theo báo chí Anh, Mourinho rất ngại đưa Lampard vào một trận đấu mà cho dù đối thủ tên tuổi đến đâu thì cũng chẳng hơn gì một trận tập huấn.
Mouirnho đã... quá ớn nạn chấn thương như mùa qua, cho nên ông ta càng cẩn thận hơn trong những ngày này. Hôm thứ Ba, trận giao hữu với Brondby, Mourinho đã để lại ở nhà 10 cầu thủ thuộc đội hình hạng nhất và chấp nhận thành phần yếu hơn của Chelsea thi đấu không đâu vào đâu ở Copenhagen.
2- Hoàn toàn ngược lại, cái ngày Mourinho nghe tin xấu về Lampard cũng là ngày ông biết một tin mừng: Trung vệ đội trưởng John Terry, vốn cũng đã bị gãy ngón chân ở trận đấu với Tigres (Mexico) trong chuyến đi Mỹ, đã bình phục và có thể đá với Manchester United. Terry đã bị đau trở lại ở trận giao hữu với Rangers vào hôm thứ Bảy tuần qua và chính vì thế, anh vắng mặt trong 4 ngày tập ở tuần này. Nhưng Terry đã nuốt trọn khối lượng tập luyện hôm 2-8, không đau đớn gì, và trước mắt thì coi như anh đã có thể dẫn dắt đội bóng ra sân Wembley vào Chủ nhật.
Michael Essien, Claude Makelele, Salomon Kalou và Paulo Ferreira cũng đã tập bình thường trở lại, họ sẽ đủ sức dự trận Community Shield. Còn hậu vệ Ashley Cole cũng thế. Theo giới quan sát, Ashley Cole sẽ ra sân Wembley trong thành phần xuất phát. Anh thổ lộ: “Đáng lý tôi phải mổ để chữa chấn thương ở mắt cá từ một năm trước. Tôi trì hoãn ca mổ này suốt một mùa bóng. Có thể đây là một sai lầm. Nhưng tôi đã rút ra những bài học. Tôi trì hoãn là vì không muốn vừa đầu quân cho Chelsea đã phải nghỉ 3 tháng. Tôi cố gắng chiến đấu cho Chelsea và giờ đây, hy vọng sẽ tìm lại được phong độ tốt nhất”.
3- Robben thì sao? Arjen Robben (đau đầu gối) và Shevchenko (đau lưng) cũng đã hiện diện trên sân tập mặc dù các ca chấn thương của họ chưa hết lo ngại. Mặc dù vậy, giới thạo tin cho rằng, ngay cả trong trường hợp lành lặn, hoàn toàn sung sức, Robben cũng có thể không được sử dụng vì tương lai của cầu thủ này ở Chelsea vẫn chưa rõ ràng. Robben từ chối ký vào bản hợp đồng mới, có mức lương 85.000 bảng Anh/tuần mà Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã đề nghị và Robben đang hy vọng sẽ đầu quân cho Real Madrid trước khi mùa chuyển nhượng hiện thời kết thúc.
Hiện nay, Chelsea đang chờ Real Madrid chấp nhận trả mức giá mà họ yêu cầu và trong trường hợp bán Robben thì rất có thể Chelsea sẽ lập tức đề nghị Sevilla bán Daniel Alves cho họ.
Nếu đầu quân cho Chelsea, rất có thể Daniel Alves sẽ gặp lại một đồng đội trong đội tuyển Brazil ở Copa America vừa rồi: trung vệ Alex. Hôm 2-8, cuối cùng Chelsea đã xin được giấy phép hành nghề cho Alex và cầu thủ này sẽ bay sang London vào cuối tuần. Có lẽ lúc ấy, Alex sẽ được nhập cảnh êm xuôi hơn chứ không rầy rà như cách đây vài ngày - hôm Chủ nhật 29-7, Alex đã đến London và sau 4 giờ đồng hồ bị tra hỏi chán chê ở phi trường Heathrow, anh ta đã bực bội lên máy bay trở về Brazil ngay lập tức.
4- Về phần Manchester United, cặp tiền vệ mới ký hợp đồng Anderson và Owen Hargreaves không đá một trận nào trong đợt tập huấn vừa qua vì chưa lành chấn thương. Tuy nhiên, đây không phải là mối lo lớn đối với HLV Ferguson. Cái đáng ngại nằm ở chỗ khâu phòng thủ của Manchester United quá hào phóng trong trận giao hữu với Inter Milan vào đêm thứ Ba vừa qua. Inter đã ghi liền 3 bàn chỉ trong hiệp một và chính vì thế, những con quỷ đỏ Old Trafford đã chịu thất bại đầu tiên trong đợt tập huấn hiện nay mặc dù khâu tấn công của họ vẫn tuyệt vời.
Sir Alex bảo rằng phòng ngự kém như thế thì đá với đối thủ nào cũng thua. Ông yêu cầu một sự cải thiện lớn trước khi gặp Chelsea vào Chủ nhật này. Manchester United từng thua Chelsea 0-1 ở chung kết Cúp FA mùa vừa rồi. Họ cũng từng thua Chelsea 0-2 ở trận Community Shield vào năm 2000 (lúc ấy vẫn còn gọi là Charity Shield). Thất bại năm đó không hề ngăn cản họ giành chức vô địch Premier League, nhưng năm nay thì tinh thần của Community Shield có thể sẽ khác.
5- Chắc chắn như vậy! Bất kể Mourinho coi trọng hay không, Community Shield năm nay vẫn có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý trong chiến dịch vươn tới vị trí số một Premier League 2007-2008. Vì chỉ một tuần sau trận Community Shield, mùa bóng Premier League đã vào cuộc rồi...
Hưng Nguyên tổng hợp