
° Hàng vạn người dân lưu luyến tiễn đưa đồng chí Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng
* Hà Nội: Lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng
(SGGP). – Sáng 15-6, tại Hội trường Thống Nhất - TPHCM, BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu theo nghi thức Quốc tang đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TPHCM.

Tới dự lễ truy điệu có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN.
Cùng dự lễ truy điệu, có các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Trần Chí, cùng đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM, tỉnh Vĩnh Long (quê hương của đồng chí Võ Văn Kiệt), các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, anh em, bạn bè gần xa ở trong và ngoài nước.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban lễ tang, xúc động đọc điếu văn: “Đồng chí Võ Văn Kiệt là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tầm tư duy chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng” (Xem toàn văn trong số báo hôm nay).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đông đảo nhân dân tiễn biệt đồng chí Võ Văn Kiệt tại Nghĩa trang TPHCM.
Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, các đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và hàng trăm anh em, đồng chí, bạn bè gần xa và đông đảo người dân TP lặng lẽ đi sau linh cữu phủ Quốc kỳ trên chiếc xe kéo pháo - biểu trưng cho sự ra đi vẻ vang của người chiến sĩ sau khi đã làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc, với dân tộc.
Đến 10 giờ 30, xe chở linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt bắt đầu rời Hội trường Thống Nhất, chạy dọc những con đường mà đồng chí từng qua, hướng về Nghĩa trang thành phố. Hàng vạn người dân đứng dọc hai bên đường Lê Duẩn và các con phố lân cận lặng im, kính cẩn dõi theo chú Sáu Dân - người con ưu tú, thủy chung của dân tộc Việt Nam, của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long của Sài Gòn Gia Định - TPHCM về nơi an nghỉ cuối cùng…
Những hình ảnh về lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết


Hà Nội: Lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo Trung ương và Hà Nội cùng các bộ, ban ngành, đoàn thể đã tới dự lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: MINH ĐIỀN
(SGGP). – Sáng 15-6, tại Hà Nội, đông đảo các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo Trung ương và Hà Nội cùng các bộ, ban ngành, đoàn thể đã tới dự lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng (ảnh).
Dự lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt tại Hà Nội có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Trung ương, Hà Nội, các bộ, ban ngành, đoàn thể...
Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế từ 8 giờ sáng tiếp tục có đông đảo các đoàn đại biểu trong nước; các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam... tới viếng đồng chí Võ Văn Kiệt. Đúng 9 giờ sáng 15-6, khi tại TPHCM diễn ra lễ truy điệu, cùng lúc đó tại Hà Nội lễ truy điệu cũng được bắt đầu theo đúng nghi thức quốc tang. Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế chật kín người dự lễ truy điệu để tiễn biệt đồng chí Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng ai cũng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Võ Văn Kiệt, người cộng sản kiên trung, một bộ óc lớn của dân tộc, đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc.
B. HẰNG
************************
Vĩnh Long: Hàng ngàn người ngậm ngùi tiễn đưa chú Chín Hòa
(SGGP). – Sáng 15-6, tại Vĩnh Long, từ sáng sớm trời âm u, mưa nặng hạt, vẫn không ngăn được bước chân của hàng ngàn người dân hướng về hội trường UBND tỉnh dự lễ truy điệu tiễn đưa chú Chín Hòa (nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt) - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Để mọi người dân cùng được dự lễ, tỉnh Vĩnh Long đã bố trí nhiều ti vi màn ảnh rộng bên ngoài hội trường và trong khuôn viên UBND tỉnh, truyền hình trực tiếp lễ truy điệu diễn ra tại Hà Nội, TPHCM và Vĩnh Long.
Sắp 8 giờ 30, mọi người vẫn tranh thủ thắp hương lần cuối tiễn biệt chú Chín. Ông Quách Văn Diệp, 69 tuổi và vợ là bà Trần Thị Sáu, 67 tuổi, biết tin chú Chín mất, từ sáng sớm, ông bà đội mưa, vượt hơn 30 cây số từ xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm đến tiễn đưa chú Chín Hòa. Ông Diệp giọng run run ngậm ngùi: “Lần nào về quê, anh Chín cũng ân cần thăm hỏi mọi người, động viên lớp trẻ học tập, chỉ dạy cách làm ăn… Cả cuộc đời anh lúc nào cũng lo cho dân cho nước. Biết tin anh Chín mất, dưới quê ai cũng thương tiếc vô cùng nên từ sáng sớm chúng tôi rủ nhau lên đây để đốt nén nhang mong anh được yên nghỉ nơi suối vàng”.
Em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long bày tỏ: “Từ nhỏ em đã được cha mẹ kể cho nghe về những người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, trong đó có ông Chín. Nghe và ngưỡng mộ ông rất nhiều nên từ lâu em chỉ mong có dịp gặp mặt, nhưng giờ ông đã mất rồi. Lớp trẻ chúng em nguyện sẽ học tập thật tốt để tiếp tục nối bước của ông Chín xây dựng đất nước”.
Đ. TUYỂN - V. BÌNH