
Một người Mỹ khoác lác vùng Texas đi dạo quanh London bằng taxi. Ông ta hỏi tài xế:
- Tòa nhà nào thế kia?
- Đó là tháp Big Ben của London.
- Chúng tôi có thể xây nó chỉ trong vòng 2 tuần.
Tài xế không nói gì. Một lúc sau, người Mỹ lại nói:
- Còn cái kia là gì thế?
- Đó là cung điện Buckingham, nơi nữ hoàng ở.
- Thật ư! Chúng tôi có thể xây nó chỉ trong vòng 1 tuần.
Tài xế tức giận nhưng cũng không nói gì. Một lúc sau, xe đi ngang qua tu viện Westminster, người Mỹ lại hỏi:
- Cái kia là gì thế?
- Tôi cũng không biết! Mới sáng nay nó còn chưa có ở đấy! – Tài xế trả lời.
KIỀU DIỄM (st)