Champions League

Trận Real Madrid – Dynamo Kiev (Bảng E): Đá như chung kết

Đội hình dự kiến

Cùng thất bại trong lượt trận đầu tiên, Real Madrid và Dynamo Kiev buộc phải đá với nhau như một trận chung kết trên sân Bernabeu. Đó là nơi Real chỉ thua Kiev đúng một lần trong 10 cuộc gặp gỡ, nhưng cũng là nơi Real chưa có một trận thắng thuyết phục nào kể từ đầu mùa giải La Liga hiện nay.

Trận Real Madrid – Dynamo Kiev (Bảng E): Đá như chung kết ảnh 1

Pha tranh bóng giữa hậu vệ Cannavaro (bên phải) với Sobis của Betis trong trận cầu đêm thứ Bảy vừa qua.

Nhiều giá trị chưa định hình. Nhiều tên tuổi lớn chưa khẳng định được đẳng cấp. Nhiều sự việc chưa đúng như mong đợi. Nhưng có một thứ rất cụ thể, rõ ràng: Real phải thắng và hơn nữa, thắng thuyết phục trước Dynamo Kiev trên sân Bernabeu. Yêu cầu ấy có lớn quá chăng?

Có nhiều trận Real chơi tương đối tốt nhưng không thắng. Và ngược lại, cũng có nhiều trận họ thắng nhưng chơi chưa tốt. Thậm chí, còn có trận không thể thắng và chơi tệ hại như lượt trận Champions League đầu tiên trên sân Lyon cách đây 2 tuần. Nỗi ám ảnh của thất bại 0-3 cùng thời gian này năm ngoái chưa dịu đi, Real đã chuốc thêm một thất bại trên sân Gerland và đó là trận đấu mà chiến thuật và đấu pháp của HLV Capello tức khắc bị đặt một dấu hỏi lớn.

Ông đã mang nhiều chuyên gia phòng thủ giỏi từ Juventus về đội hình Real, như tiền vệ Emerson và trung vệ Cannavaro. Nhưng trên sân Gerland, ông cũng lại táo bạo thiết kế một hệ thống tấn công gồm 3 mũi nhọn Van Nistelrooy, Raul, Cassano. Chiến thuật đó khiến khu trung tuyến trở thành một cuộc chiến không cân sức và hàng tiền vệ Real trở nên lẻ loi trước sức khỏe, sự nhanh nhẹn, tính sắc bén và nhịp độ cao của Lyon.

Chỉ cần một vài đường bóng, Lyon đã áp sát hàng hậu vệ Real và trong một thế trận như vậy thì trung vệ Cannavaro tài nghệ đến đâu cũng khó mà đối phó với số đông các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà. Real đã thủng lưới 2 lần nhưng thực ra, họ có thể thua đến 5 quả.

Còn La Liga thì sao? Mở màn là trận hòa không bàn thắng với Villarreal tại Bernabeu. Kế đến là một trận thắng giòn giã 4-1 trên sân Levante, trong đó Van Nistelrooy ghi một hattrick. Tiếp theo là chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad ở Madrid và đêm thứ Bảy vừa rồi là thắng lợi 1-0 trên sân Real Betis. Điều đáng nói: Họ thắng đậm Levante là vì đối thủ quá yếu. Họ ghi bàn 2-0 vào lưới Sociedad là nhờ một cú dốc bóng phản công từ sân nhà của Beckham.

Còn trên sân Real Betis, sau pha mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 của Diarra, Real chẳng tìm thêm được bàn thắng nào nữa và họ chỉ bảo vệ được 3 điểm là nhờ đứng vững trước sức ép càng về cuối trận càng dồn dập của đội chủ nhà. Dưới mắt giới chuyên môn, đó là thắng theo kiểu cantenaccio (phòng ngự đổ bê tông) và dĩ nhiên, thắng kiểu ấy thì chẳng thể nào làm đẹp lòng người hâm mộ mặc dù Capello một mực khẳng định Real đã “chơi tốt trước một đối thủ mạnh, các cầu thủ rất nỗ lực và đó là những gì tôi muốn”.

Real không thiếu các cầu thủ tấn công nổi tiếng. Nhưng về mặt con số, ngoài 3 bàn thắng của Van Nistelrooy, các cầu thủ tấn công còn lại chưa tạo được dấu ấn gì nổi bật. Về mặt chất lượng tấn công, hầu như Real đang phải dựa vào phong cách trẻ trung của Reyes. Hai trận gần đây nhất, Reyes được cắm vào vị trí tiền vệ cánh phải và đó cũng là 2 trận Beckham ngồi ghế dự bị ngay từ đầu. Không phải Raul, không phải Cassano, không phải Beckham và càng không phải Van Nistelrooy, mà chính Reyes mới là vị trí đắc lực nhất trong việc tạo ra những mối liên kết hài hòa giữa tuyến đầu và tuyến dưới.

Đội hình dự kiến

REAL MADRID: 1-Iker Casillas; 2-Michel Salgado, 4-Sergio Ramos, 5-Fabio Cannavaro, 3-Roberto Carlos; 23-David Beckham, 6-Mahamadou Diarra, 8-Emerson (hoặc 14-Guti), 19-Jose Antonio Reyes; 18-Antonio Cassano (hoặc 7-Raul), 17-Ruud van Nistelrooy

DYNAMO KIEV: 1-Olexander Shovkovsky; 26-Andriy Nesmachny, 6-Goran Sablic, 32-Goran Gavrancic, 81-Marjan Markovic; 7-Carlos Correa, 37-Ayila Yussuf, 44-Rodrigo, 20-Oleg Gusev; 15-Diogo Rincon, 16-Maxim Shatskikh 

Có nghĩa là để tìm một trận thắng thật giòn giã và thuyết phục (mặc dù chưa ai hình dung được thuyết phục là thế nào), để Real bước vào một giai đoạn đỡ ì ạch hơn thời gian qua, vẫn phải cần đến Reyes. Vì tiền vệ Beckham nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính thức (trong cơ chế xoay vòng lực lượng, trận này là đến tua của Becks), có khả năng Cassano hoặc Raul sẽ bị đẩy ra ghế dự bị để nhường chỗ cho Reyes ở phía cánh trái.

Vì các cầu thủ Đông Âu như Kiev có tập quán thi đấu phối hợp nhỏ, đôi khi lắt nhắt, lý tưởng nhất là Reyes sẽ kéo đội hình phòng ngự Kiev sang một bên, và từ cánh còn lại, Becks sẽ rót những quả tạt bóng chính xác vào vị trí ghi bàn cho Nistelrooy.

Phía Dynamo Kiev, hình như họ vẫn chưa tiêu hóa xong trận thua Steaua Bucharest 1-4 ở lượt đấu đầu tiên. Đó là thất bại nặng nề nhất trên sân nhà của Kiev trong 12 năm và cho đến nay những dư chấn của trận thua ấy vẫn còn.

Trong giải vô địch Ucraina, họ chỉ thắng được Ilichevets Mariupol 1-0 trong một trận đấu nghèo nàn và gần đây nhất thì Kiev chỉ tìm được trận hòa 1-1 với Vorskla Poltava. Anatoly Demyanenko, HLV của Kiev, không khỏi tức giận: “Tôi rất không hài lòng với phong độ các cầu thủ. Chẳng còn gì để nói nữa. Hình như các đối thủ muốn thắng hơn chúng tôi. Cần phải tìm ra chi tiết trục trặc. Nhưng tôi cho rằng Dynamo Kiev sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến với Real”.

Có khi nào lực bất tòng tâm không? Tiền đạo Rebrov bị chấn thương và sẽ phải nghỉ đá trong trận đấu với Real kỳ này. Tiền vệ Ruslan Rotan cũng bị chấn thương và phải ngồi ngoài ít nhất một tháng. Hậu vệ Vladislav Vashchuk vẫn chưa phục hồi thể lực sau khi mổ đầu gối.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục