Giải bóng đá quân đội mở rộng 2006

Trận thắng đầu tiên của P.SLNA

Bước vào trận với đội bóng láng giềng H.Thanh Hoá, P.SLNA đã không có nổi một bàn thắng sau 3 trận trước đó. Chính vì vậy, các cầu thủ chủ yếu là trẻ (trong độ tuổi 20,21) của HLV Hà Thìn đã rất quyết tâm và tạo được thế trận khá tốt.

Phút 19, cầu thủ chơi hay nhất trận Olivera thực hiện một đường chuyền đẹp để tiền đạo còn rất trẻ Ngọc Anh bay người đánh đầu mở tỷ số. Sau bàn thắng, P.SLNA càng chơi càng hưng phấn và họ đã nhanh chóng có được bàn thắng thứ hai do công của Olivera với một cú sút hiểm hóc trong vòng 16m50.

Sang hiệp 2, dù Halida Thanh Hoá đã rất cố gắng nhưng cũng không thể có được bàn thắng danh dự. Với trận thua đầu tiên này, đội bóng xứ Thanh vẫn giữ được ngôi đầu bảng. Còn với P.SLNA, hai bàn thắng cùng với một chiến thắng, họ đã phần nào làm yên lòng người hâm mộ.

Trận đấu giữa hai người anh em cùng thành phố HN.ACB và HP.HN diễn ra khá quyết liệt và kịch tính. Phút 30, tiền đạo chủ lực của HP.HN Williams có một pha độc diễn trong vòng cấm đối phương và ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, HN.ACB chơi tốt hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 62, trong một tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Đức Tuấn đã ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội nhà.

Sau bàn thua này, HP.HN dâng cao đội hình và đúng vào phút 90, lại là tiền đạo Williams ghi bàn thứ hai cho mình đồng thời ấn định chiến thắng 2-1 cho HP.HN bằng một cú sút rất đẹp mắt.

Thua trận này, HN.ACB bị tụt xuống cuối bảng với 3 điểm, trong khi HP.HN đã có được chiến thắng đầu tiên và đã có 4 điểm trong tay. Cơ hội vô địch giải này của đội bóng Thủ đô là khá lớn vì trận cuối, HP.HN chỉ phải gặp Thể Công – Viettel.

Xếp hạng hiện tại: 1. Halida Thanh Hoá (6 điểm - hiệu số 2-2); 2. P.SLNA (5, 2-2); 3. HP.HN (4, 2-2); 4. TC.V (4, 2-2); 5. HN.ACB (3, 4-4)

Ngày mai, thứ Tư (20/12), hai trận đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra để chọn đội vô địch: HN.ACB – Halida Thanh Hoá (14g); Thể Công – HP.HN (16g).

Đức Thắng

Tin cùng chuyên mục