Hoàng Phúc

Trở lại màn ảnh với Chết lúc nửa đêm

Trở lại màn ảnh với Chết lúc nửa đêm

Những người hâm mộ nghệ thuật thứ bảy Việt Nam có lẽ không xa lạ gì với cái tên Hoàng Phúc, một tài tử đẹp trai, ít nói, nét mặt trầm tĩnh và đặc biệt thu hút người đối diện bởi đôi mắt buồn…  

  • Thăng trầm với những cuốn phim

 Tham gia đóng phim từ năm 1980 lúc mới 13 tuổi, đến nay anh đã có mặt trong hơn 100 bộ phim, bao gồm cả phim nhựa lẫn phim video. Trong đó, có tới 60 phim Hoàng Phúc đóng vai chính, với nhiều vai cá tính, cả phản diện lẫn chính diện. Người trong giới nhìn nhận, Hoàng Phúc là diễn viên có khả năng diễn xuất đa dạng.

Trở lại màn ảnh với Chết lúc nửa đêm ảnh 1
Hoàng Phúc (ngồi, phải) trong phim Chết lúc nửa đêm

 Trong thập niên 80 – 90, Hoàng Phúc là một trong số tên tuổi diễn viên nam được nhiều nhà sản xuất phim săn đón, mời chào. Dù xuất hiện ít hay nhiều, Hoàng Phúc cũng để lại ấn tượng tốt nơi người xem. Có thể kể ra những vai thật ấn tượng của anh trong các phim: Chúa tàu Kim Quy, Dòng đời, Nghề báo… Anh đã từng đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1998 với vai Trần Bình trong phim Bụi hồng của đạo diễn Việt kiều Hồ Quang Minh. Hoàng Phúc còn đoạt hai giải đặc biệt tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2004 với vai Lê Duy Điếm trong phim Nguyễn Ái Quốc tại Hồng Công của đạo diễn người Trung Quốc - Viên Thế Kỷ. 

  •  Trở lại với phim ma  

Tại Bệnh viện Bưu Điện II ở cư xá Bắc Hải, phim Chết lúc nửa đêm, kịch bản Bùi Chí Vinh, do Nguyễn Chánh Tín làm đạo diễn và nhà quay phim Phi Tiến Sơn thực hiện; Hoàng Phúc cùng ca sĩ Kasim Hoàng Vũ vừa kết thúc vai diễn của mình cũng là lúc bộ phim được đóng máy. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phúc tham gia một phim về đề tài kinh dị và cũng là phim đánh dấu sự trở lại của anh sau một thời gian dài rời xa màn ảnh.

Trong vai bác sĩ Sơn trực cấp cứu bệnh viện, Hoàng Phúc sẽ làm người xem ngạc nhiên về diễn xuất tinh tế và sự giằng xé nội tâm cao độ. Ngay ngày đầu tiên khởi quay phim đã xảy ra sự cố lạ. Cả Hoàng Phúc, Nguyễn Chánh Tín, Thanh Thủy, Mạc Can đã nỗ lực không mệt mỏi để hoàn tất vai diễn của mình từ 7g sáng đến tận tối khuya nhưng cuối cùng máy móc trục trặc làm hỏng hết những thước phim đã quay, khiến tất cả công việc của ngày đầu phải dồn lại sang ngày thứ hai. Chưa hết, khi còn một ngày nữa là đóng máy, cả đoàn làm phim phải ngừng lại vì hệ thống điện của bệnh viện lại… trục trặc. Tuy ngoài đời Hoàng Phúc là người có sợ… ma đôi chút nhưng anh bảo: "Đóng phim ma không sợ, vì đây là ma trong phim. Vả lại, đoàn phim có đông người lấy gì sợ nổi. Nhưng chắc chắn, khán giả xem phim sẽ thấy giật mình và sợ".
 
Điều mà bạn bè anh nhận ra là Hoàng Phúc bây giờ hay cười hơn, không giống như trước đây, anh là người rất ít khi nở nụ cười. Khi được hỏi lý do, Phúc trả lời từ tốn: "Cười để giũ sạch những mất mát và đau khổ thời gian vừa qua, trong đó có nỗi lo riêng về người mẹ bị bệnh nan y mà tôi hết mực kính yêu". Cũng chính vì gia đình, vì mẹ, Hoàng Phúc đã phải tạm rời xa sự nghiệp diễn viên để toàn tâm lo cho gia đình.
 
Sau khi Chết lúc nửa đêm đóng máy, Hoàng Phúc đang chuẩn bị cho một vai diễn mới trong bộ phim dài 30 tập của Hãng TFS Phiên chợ số. Hy vọng, sự trở lại màn ảnh lần này sẽ lại mang đến cho anh những thành công mới. 

VINH PHÚC

Tin cùng chuyên mục