Hôm qua 4-12, môn bóng bàn đã diễn ra ngày tranh tài thứ 2 ở nội dung đồng đội nam, và trong buổi sáng, đội tuyển nam Việt Nam đã có cuộc so kè quyết liệt với đối thủ Indonesia. Thế nhưng, suýt nữa trận đấu bị đổ vỡ vì... ông trọng tài.
- Căng như dây đàn
Đoàn Kiến Quốc xuất quân đầu tiên gặp Yon Mardiyono, và phải cần đến ván thứ 5, Quốc mới có thể giành được chiến thắng 3-2 trước đối thủ trẻ hơn, nhưng có lối đánh rất khó chịu với điểm số: 9/11, 11/7, 11/9, 7/11 và 11/9.

Trận thứ 2, đến lượt Tuấn Quỳnh so kè với Hussein Muhammad. Quỳnh mở đầu khá hăng và thắng ván đầu 11/7, nhưng đến ván thứ 2, chuyện đã bắt đầu nổ ra. Trong ván này, có một số quả giao bóng của Quỳnh bị trọng tài bắt phạm qui vì lấy tay che bóng. Thực tế, Tuấn Quỳnh cũng có phạm lỗi thật nhưng không quá đáng đến nỗi bị trọng tài liên tục xử thua điểm khiến anh bị ức chế và thua nhanh ván này 6/11. Sự tức giận vì cho rằng trọng tài xử ép càng khiến Tuấn Quỳnh lồng lộn và thi đấu thiếu tập trung. Bởi mải lo tranh cãi với trọng tài hơn là tìm cách để hạ đối thủ, nên Quỳnh tiếp tục để Hussein lội ngược dòng và hạ sít sao 9/11, dù có lúc anh đã dẫn lên đến 8/6.
Đến ván thứ 4, trọng tài lại tiếp tung chiêu bắt lỗi giao bóng và lần này, Trưởng đoàn bóng bàn Việt Nam Phạm Đức Thành đã lao vào phản ứng quyết liệt với trọng tài, thậm chí đòi bỏ cuộc nếu BTC không có những động thái can thiệp. Việc phản ứng của đoàn Việt Nam khiến trận đấu bị cắt vụng ra nhiều lần, nhưng cũng chẳng khiến cục diện thay đổi khi Quỳnh thắng ván thứ 4 với điểm 12/10, nhưng thua ở ván quyết định thứ 5 với kết quả 10/12, và trái cuối cùng tiếp tục bị xử thua cũng chính là... lỗi giao bóng. Cả nhà thi đấu náo lên khi đoàn Việt Nam kéo đến khiếu nại ở bàn BTC. Tuy nhiên, các giám sát và những người có trách nhiệm cho biết, quyết định của trọng tài cần phải được tôn trọng và không thể thay đổi, nếu đoàn Việt Nam muốn thì cứ làm đơn khiếu nại, họ sẽ giải quyết sau. Đến thế này thì đội tuyển Việt Nam đành bó tay.
Cần nói thêm, vị trọng tài chính bắt trận đấu ấy là người Thái Lan tên Sutip Pramitasil. Theo nhiều người lý giải: Thái Lan chắc chắn là đội đứng nhì bảng B của nam, trong khi Việt Nam nếu thắng trận này sẽ nghiễm nhiên đứng đầu bảng B và gặp Thái Lan ở trận bán kết, mà người Thái thì không muốn điều này xảy ra, nên trọng tài người Thái cố tình xử ép để "triệt" đối thủ số 1 của họ âu cũng dễ hiểu.
Trận thứ 3, Nam Hải khá nhẹ thở khi thắng tay vợt bị khuyết tật ở tay phải (teo cơ) là Jacos Dian David Michale với tỷ số 3-1 (8/11, 11/7, 11/3, 11/5). Còn Kiến Quốc tiếp tục tái xuất ở trận thứ tư đối đầu cùng Hussein Muhammad. Tuy nhiên, Quốc chỉ giành được đúng 1 ván thắng và thua cả 3 ván còn lại, chấp nhận thúc thủ 1-3 (11/7, 8/11, 5/11, 11/13).
Trận quyết định cuối cùng, Tuấn Quỳnh lại xuất trận gặp Yon Mardiyono. Trận này, trọng tài người Thái Sutip Pramitasil lại chuẩn bị ra điều hành, nhưng đã gặp sự phản ứng quyết liệt của đoàn Việt Nam khi đòi đổi trọng tài. Sau một hồi điều đình, BTC đã đồng ý thay trọng tài trong sự hoan nghênh của... cả nhà thi đấu. Việc thay trọng tài khiến Tuấn Quỳnh phấn khích, cũng như anh đã chơi điềm tĩnh hơn thay vì cứ tự làm khó mình vì những phản ứng vô ích. Bởi thế, Quỳnh đã thắng nhanh 3-0, dù anh cũng có 1 ván đầu tiên căng thẳng khi kết thúc với điểm số 14/12, hai ván còn lại thắng khá chóng vánh: 11/5, 11/4.
Thắng chung cuộc 3-2, đội nam Việt Nam cầm chắc chiếc vé đầu bảng và sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết diễn ra vào sáng nay 5-12. Tuy nhiên, với tình hình cố tình làm "lệch cán" của các trọng tài như thế thì đội Việt Nam xem ra lành ít, dữ nhiều.
- Nữ Việt Nam vào bán kết
Với trận thắng Indonesia 3-1 (1/3, 3/0, 3/0, 3/2) vào chiều qua, đội nữ Việt Nam đã đoạt chiếc vé thứ 2 của bảng B vào tranh bán kết, nhưng lại đụng ngay... đội Singapore. Chính vì thế, "cửa" vào chung kết của các tay vợt Việt Nam xem ra rất khó, tuy nhiên lọt đến bán kết xem như đội nữ đã nắm chắc chiếc HCĐ và đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu.
Các trận bán kết nam, nữ của giải sẽ bắt đầu vào 10g sáng hôm nay.
Tuấn Thành
Hôm nay 5-12, khởi tranh các môn cầu mây, |
Sáng nay 5-12, các đội tuyển cầu mây, xe đạp địa hình và aerobic của Việt Nam sẽ đồng loạt ra quân tại SEA Games 24. Và tất nhiên, niềm hy vọng vàng tiếp theo (sau môn bắn súng) được đặt lên vai các tuyển thủ Vũ Bá Đông, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Phương Thanh, Nguyễn Xuân Giang, Nguyễn Tiến Phương ở các nội dung cá nhân nam, nữ, đôi nam-nữ và bộ ba môn sport aerobic. |