BTV Cup 2006 sẽ mở màn bằng lượt trận đầu tiên của bảng A và điều thú vị hơn đó là việc hai nhà Á quân V-League 2005 và 2006 – Đà Nẵng cùng chủ nhà Bình Dương sẽ xuất quân trước những đối thủ được xem là cân tài. Nếu như trận đầu là dịp để HLV Phan Thanh Hùng tạo dấu ấn trong ngày đầu cầm quân thì ở trận thứ hai, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải đang cần một chiến thắng để tạo đà cho mục tiêu ở giải này: bảo vệ danh hiệu vô địch.
- 15g30: Đà Nẵng – Busan FC (Hàn Quốc) CHỜ ĐỢI NÉT MỚI TỪ BHL ĐÀ NẴNG

Quang cảnh lễ khai mạc Cúp Truyền hình Bình Dương năm 2005.
Ảnh; HOÀNG VY
Với lực lượng hiện tại cùng chỉ tiêu tại giải, HLV Phan Thanh Hùng xem ra không có nhiều áp lực, thậm chí nhiều nét mới đang định hình ở đội bóng sông Hàn để chờ cơ hội khẳng định. Đó là thủ môn Đức Nam sau nhiều mùa bóng được biệt phái cho các đội hạng Nhất mượn, nay có dịp khẳng định mình ở vị trí số 1; cựu cầu thủ M.HP Đào Thế Phong vốn nổi tiếng ở lối chơi rắn có cơ hội làm người hâm mộ ĐN quên đi một Mạnh Dũng đầy cá tính, hay cựu cầu thủ Nam Định Lương Phúc sẽ lấp vào vai trò tiền đạo của đàn anh Huỳnh Đức ở giải này…
Một bộ khung mới đang định hình ở Đà Nẵng và họ đang chờ cơ hội để minh chứng thực lực của mình bằng trận đấu chiều nay với đại biểu đến từ quốc gia có nền bóng đá mạnh trong khu vực. Dù đang tham dự ở giải K-2, nhưng Busan FC đã thể hiện nhiều ưu điểm trong buổi tập mang tính vận động vào chiều qua và hứa hẹn vào một cuộc đua thể lực ngay từ đầu trận. Có nhiều lý do để hai đội vào trận với mục tiêu chiến thắng, ngoài việc tìm thuận lợi bằng 3 điểm đầu tay, bảng này còn có sự hiện diện của đội chủ nhà nên một trận thắng ở ngày ra quân là điều cần thiết.
Không có nhiều lựa chọn ở trận đấu này nên một trận cầu mở là điều dễ xảy đến, với Đà Nẵng, họ còn có yếu tố tinh thần tốt hơn khi hoàn toàn thoải mái tham dự giải này với mục đích chính là cọ xát và thử nghiệm vị trí. Không gặp áp lực phải chiến thắng thường song hành ở V-League sẽ là thứ “vũ khí” quan trọng cho Đà Nẵng trong trận này.
- 17g45: Bình Dương - Woodland Wellingtons (Singapore) BA ĐIỂM CHO CHỦ NHÀ ?
Khá tự tin trước ngày khai cuộc khi không thấy bóng dáng của BHL đội Bình Dương xem các cầu thủ đến từ Singapore thực hiện buổi tập đầu tiên vào sáng qua. HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Có xem hay không cũng vậy bởi chắc gì họ thể hiện hết trong các buổi tập trước giải đâu? Quan trọng là điểm rơi phong độ của các cầu thủ và theo nhận định của cá nhân tôi thì Woodland Wellingstons cũng không mạnh lắm so với Bình Dương, một đối thủ… chơi được”.
Dù tự tin nhưng chưa hẳn Bình Dương an tâm trong trận mở màn chiều nay bởi nhiều khó khăn đang chờ đón họ, đầu tiên là tâm lý “kèo trên” vốn luôn làm cho họ khó đá, nhất là những trận đấu trên sân nhà; tiếp đến là nguồn ngoại binh đến trưa qua vẫn chỉ gói gọn 3 cầu thủ là Philani, Amaobi và Kesley, riêng Kesley khó có thể ra sân do đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương.
Chủ nhà đang chờ đợi sự khởi sắc của tiền vệ người Argentina, Diego đã thử việc tại BD trong nhiều ngày qua cũng như đang chờ tin từ 2 cầu thủ người Brazil. Nhưng trên hết, sự thành-bại của BD vốn kỳ vọng vào phong độ của các cầu thủ trong nước, đó mới là yếu tố quan trọng và HLV Lê Thụy Hải đã khá an tâm: “Các em đã sẵn sàng nhập cuộc!”.
Trận khai mạc luôn là một trận đấu khó, nhất là với đội chủ nhà và lại là ĐKVĐ. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Bình Dương có thể hy vọng vào một trận đấu hay của đội nhà khi phong độ của họ đã thể hiện tốt trong hai trận tập huấn gần đây (thắng Đồng Nai 5-1 và TMN.CSG 4-0). Xét về thành tích thì Wellington chưa hẳn mạnh hơn so với Tampines Rover, đối thủ mà BD bị chia điểm ở trận khai mạc giải năm rồi nên một kết quả thuận lợi cho Bình Dương ở trận mở màn là điều có thể.
QUỐC CƯỜNG