Trong chuyến công tác miền Trung, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến nhiều tiệm sách, tiệm cho thuê truyện ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang... tràn lan các bộ truyện kiếm hiệp không rõ xuất xứ.
Bìa một quyển sách chưởng in lậu.
Ở một nhà sách kiêm cho thuê truyện ở quận Bình Thạnh, tôi thấy một bộ truyện chưởng Thiết huyết kỳ của một tác giả lạ hoắc mang tên Lan Lập. Đây là bộ truyện mới được tung ra trong tuần qua, có lẽ in bằng phương tiện thủ công nên bìa sách và các trang sách trông rất lem nhem. Cuốn sách này ở trang bìa 2 có ghi tên NXB Quảng Ngãi và thời gian nộp lưu chiểu là tháng 7-1991.
Tại điểm cho thuê truyện ở quận Phú Nhuận, bộ truyện chưởng có tựa đề Cổ phù bí lục là một bộ mới được phát hành cách đây… vài ngày. Cuốn sách này cũng mang tên NXB Quảng Ngãi, nhưng in vội vã đến mức bìa ngoài in tên tác giả là Âu Dương Phúc, ở trang trong lại in là Âu Thiên Phúc (?!). Bà chủ tiệm cho biết, trước đây hàng tuần cửa hàng đều nhập về các bộ kiếm hiệp mới, nhưng hiện nay do “tình hình kiểm soát có gắt gao hơn” nên vài ba tuần mới bổ sung sách và nguồn sách chủ yếu vẫn là của NXB Quảng Ngãi.
Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với anh V- từng là biên tập viên NXB Quảng Ngãi trước đây. Anh V khẳng định, vào thời điểm những năm 1990-1991 NXB Quảng Ngãi không hề xuất bản những cuốn sách chưởng trên. Đây chính là những cuốn sách in lậu, mạo danh NXB để phát hành ra thị trường.
Vì sao sách kiếm hiệp mới... sáng tác lại dễ dàng in lậu và “tái xuất giang hồ” như vậy? Chúng tôi xin chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng quản lý văn hóa.
LÊ TÂM