Chỉ còn 7 tháng trước khi bước vào VCK World Cup 2006, thế mà tuyển Pháp vẫn tiếp tục thể hiện một lối chơi rất xoàng và đặc biệt để lộ những khiếm khuyết trong lối chơi tấn công ở trận giao hữu gặp tuyển Đức tại Stade de France. Trong khi đó, đội quân của HLV Jurgen Klinsmann đã thể hiện được sự vượt trội về sức mạnh và tinh thần thi đấu.
Có thể nói, sau trận thắng Costa Rica 3-2 tại Martinique cách đây 4 ngày, tuyển Pháp dù sao vẫn chưa thua trận nào trong 17 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Raymond Domenech. Nhưng trước đối thủ đến từ nước Đức, các cầu thủ Pháp dường như không thể chơi tốt khi không có Zidane, mặc dù sự mệt mỏi và sân bãi quá xấu có thể giải thích cho lối chơi không tốt của họ ở trận lần này.

Tiền vệ Vikash Dhorasoo (phải, Pháp) thoát bóng qua Michael Ballack (Đức).
Chỉ có Vikash Dhorasoo tiếp tục chơi tốt hơn các đồng đội ở hàng tiền vệ vốn bị đối phương khống chế trong hầu hết thời gian của trận đấu, thủ môn Gregory Coupet chứng tỏ được đẳng cấp, nhất là pha đối mặt với tiền vệ Schweinsteiger vào đầu hiệp hai, và xứng đáng là thủ môn chính thức trấn giữ khung thành của tuyển Pháp, sau những sai lầm của Fabien Barthez ở trận gặp Costa Rica.
Ông Domenech cũng biết rằng sự mệt mỏi sau trận gặp Costa Rica và những chuyến đường dài sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội, nên ông chỉ sử dụng 5 trụ cột (Gallas, Thuram, Dhorasoo, Malouda và Henry) của đội hình vừa qua. Thế nhưng, những cầu thủ khác ở đội hình lần này lại chơi không tốt: Makelele trở nên mờ nhạt, Sagnol chơi không thoải mái ở vị trí tiền vệ phải không thuộc sở trường. Do đó, việc phát động tấn công bị hạn chế đáng kể.
Ngoài ra, cặp tiền đạo Thierry Henry – David Trezeguet - vốn được xem là xuất sắc nhất của tuyển Pháp hiện này và là những chân sút mang lại chiến thắng 3-0 ở trận giao hữu hồi tháng 11-2003 - hoặc cặp tiền đạo Anelka – Cisse được thay vào sau đó không thể làm gì được trước hàng phòng thủ vững chắc của tuyển Đức. Qua đó càng thấy rõ rằng sự vắng mặt của Zidane đã ảnh hưởng thế nào đến lối chơi tấn công của tuyển Pháp.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau trận đấu, những phát biểu của người trong cuộc lại hoàn toàn khác với nhận định của báo giới. Tiền đạo Thierry Henry cho biết: “Lối chơi chiến thuật của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn và đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ đối đầu với đối thủ ở đẳng cấp cao. Với lối chơi pressing ở hàng tiền vệ, chúng tôi đã cố gắng phá vỡ thế trận và đã thành công”.
Về phần mình, HLV Jurgen Klinsmann của tuyển Đức tỏ ra rất hài lòng với lối chơi của các học trò, nhất là sự cống hiến của cầu thủ dẫn dắt lối chơi Michael Ballack. Ông nói: “Chúng tôi chơi rất tốt với sự có mặt của Ballack. Anh ấy là thủ lĩnh của đội bóng. Đường chuyền của anh ấy cho Schweinsteinger gần như mang lại chiến thắng cho chúng tôi”.
CÔNG ĐẠM