Sau chiến thắng Celta Vigo, các cầu thủ Barcelona hướng sự quan tâm của mình vào cuộc đối đầu với Chelsea ở Champions League vào tháng hai tới và hậu vệ Van Bronckhorst khẳng định Barcelona sẽ không phạm sai lầm lần nữa trước Chelsea.

Tiền đạo Samuel Eto’o (trái, Barca) tung cú sút trước sự truy cản của trung vệ John Terry (Chelsea).
Hậu vệ cánh người Hà Lan này đã được nghỉ ngơi trận đấu cuối cùng của năm 2005 và chuẩn bị trở về mừng Giáng sinh và năm mới cùng gia đình, nhưng anh vẫn không thể thôi suy nghĩ về trận đấu với Chelsea: “Tôi biết là các cổ động viên Barca lúc này xem cuộc đối đầu với Chelsea là cơ hội phục thù kẻ đã đánh bật chúng tôi khỏi vòng knock-out mùa trước, nhưng suy nghĩ như vậy là không đúng đắn. Quả là lúc đầu tôi cũng không tin nổi là chúng tôi phải gặp lại Chelsea. Đấy quả là kết quả bốc thăm khắc nghiệt nhất mà chúng tôi phải đối mặt nhưng đấy sẽ là trận cầu vĩ đại trong bóng đá”.
“Dĩ nhiên, chuyện “phục thù” đã lấn át suy nghĩ của nhiều người trong năm qua nhưng sự thật là cả hai đội đã thay đổi rất nhiều trong 12 tháng qua. Dù sao tôi vẫn nghĩ chúng tôi là đội mạnh hơn. Chúng tôi có đội hình lớn hơn và chúng tôi có nhóm cầu thủ thi đấu cùng nhau nhiều hơn họ. Chúng tôi đã phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng với Chelsea tôi nghĩ là họ cũng đã tiến lên thêm một bậc trong cách phát triển thế trận”.
“Tôi biết là các cổ động viên khao khát “rửa hận”, nhưng các cầu thủ không nên nghĩ đấy là thời điểm phục thù mà cần phải xem đây chỉ là một trận đấu kế tiếp diễn ra trong lịch trình. Đó là một trận đấu khó nhưng không thể nói là tôi thất vọng với kết quả bốc thăm. Trận đấu có tiềm năng mang đến cuộc chiến đầy kích động và tôi cam đoan là rất nhiều người đang nhấm nháp hương vị của nó cho dù còn đến 2 tháng nữa trận đấu đầu tiên mới diễn ra”.
“Chúng tôi hài lòng khi chơi trận lượt đi trên sân khách bởi vì đó là cách tốt nhất để biết là bạn có thể làm được gì ở lượt về. Nếu chúng tôi có thể giành một kết quả khả quan ở lượt đi – một điều mà tôi tin đội có thể làm được – thì trận lượt về ở Nou Camp hứa hẹn một bầu không khí tuyệt vời. Chúng tôi là đội bóng rất mạnh trên sân nhà và với sự cổ động của khán giả chúng tôi sẽ càng tự tin hơn.
Chelsea có một đội hình cực kỳ chất lượng với những cầu thủ như Drogba, Lampard và John Terry, nhưng tôi tin Barca đã rút tỉa được bài học kinh nghiệm năm qua và tự tin là chúng tôi có thể thắng. Bài học gì ư? Đó là kinh nghiệm xương máu: Một đội bóng chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn, tuyệt hơn không phải bao giờ cũng giành chiến thắng. Tôi không nói là chúng tôi sẽ cố để không chơi thứ bóng đá quyến rũ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi chặt chẽ hơn và duy trì sự chặt chẽ đó ở những thời điểm cần thiết”.
“Nếu vượt qua được Chelsea chúng tôi biết là mình đã vượt qua được rào cản lớn lao nhất trên hành trình chinh phục chiếc cúp Champions League. Họ là ứng viên thắng giải, vì vậy nếu đặt họ ra sau lưng mình thì sự tự tin trong chặng đường còn lại sẽ hết sức to tát”.
“Nhưng cũng còn vài tháng cuộc chiến mới diễn ra nên điều tối hậu lúc này là phải duy trì phong độ và tránh bất cứ chấn thương nào. Nếu chúng tôi duy trì được phong độ như lúc này thì tôi nghĩ chiến thắng là không khó”.
TIẾN TRUNG