
Robben (trái) cũng không giúp lối chơi Hà Lan khởi sắc hơn trong cuộc tiếp đón Rumani.
Sau trận hòa Rumani 0-0, tuyển Hà Lan vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng G, hơn đối thủ này 3 điểm, nhưng thủ quân Van Bronkhorst vẫn lo lắng. Anh phát biểu trên kênh truyền hình SBS 6: “Chúng tôi đã không thi đấu như mong đợi. Thậm chí phải nói là quá tệ, yếu ớt. Các cầu thủ Rumani hầu như đều thắng trong các cuộc chiến tay đôi. Trong hiệp 2, Hà Lan chơi khá hơn nhưng không tạo được cơ hội đáng kể nào”.
Van Bronkhorst cũng than phiền về tình trạng của sân Rotterdam Kuip: “Rất khó kiểm soát bóng cũng như chuyền bóng trên bề mặt sân lồi lõm của Rotterdam Kuip. Rõ ràng, không tận dụng được lợi thế sân nhà cũng có nghĩa chúng tôi đánh mất 2 điểm hơn là có 1 điểm. Vào ngày 28-3, chúng tôi phải thắng ở Slovenia”. Không chỉ thủ quân Hà Lan Van Bronkhorst, HLV Marco Van Basten cũng không hài lòng: “Chúng tôi không thể thích thú những gì diễn ra ở trận đấu này. Ngoại trừ thủ môn Maarten Stekelenburg chơi tốt, những cầu thủ khác chưa hoàn thành vai trò”. Tuy nhiên, nhà cầm quân này không quá lo lắng: “Khi còn đá cho đội tuyển Hà Lan, tôi và những đồng đội khác cũng vài lần trải qua hoàn cảnh tương tự. Chuyện như vậy vẫn xảy ra và không nên làm mọi chuyện rối thêm”. Trong khi đó, HLV Victor Piturca (Rumani) hài lòng màn trình diễn của các học trò: “Đội tuyển Rumani đã thể hiện lối chơi chặt chẽ. Hà Lan đã không thi đấu tốt vì chúng tôi không để họ thể hiện khả năng”.
Quang Trần