Copa Ameria

Venezuela - Uruguay : Dắt tay nhau vào tứ kết

Venezuela - Uruguay : Dắt tay nhau vào tứ kết ảnh 1
Maximiliano Pereira (Uruguay, trái) tranh bóng với Lorgio Alvarez (Bolivia).

Với 4 điểm trong tay, Venezuela chỉ cần thêm 1 điểm là giành một trong hai suất chính thức vào tứ kết, song một kết quả hòa cũng có thể giúp Uruguay giành suất vé vớt cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất, nhì trong 3 bảng.

Venezuela chưa bao giờ đến gần với vòng tứ kết Copa như bây giờ. Trong suốt 13 lần dự giải (từ năm 1930 đến 2004) họ chỉ thắng đúng 1 trận (thắng Bolivia 3-0 ở Copa 1967 tại Uruguay) và đó là lần duy nhất họ không đứng chót bảng. Bây giờ, sau khi giành chiến thắng đầu tiên trong 40 năm qua, Venezuela đã viết lên trang sử mới cho lịch sử nước này. Thành tựu quá lớn khiến Venezuela không thể mạo hiểm, nhất là khi trước mắt họ là đối thủ lớn Uruguay.

Trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật, tiền đạo Daniel Arismendi khẳng định là Venezuela chẳng có gì phải ngán ngại gã khổng lồ Nam Mỹ từng thắng World Cup 2 lần và đang giữ kỷ lục 14 lần thắng Copa. Anh nói: “Chúng tôi biết Uruguay từng là nhà vô địch thế giới và thường xuyên thắng giải châu lục, nhưng thành tích quá khứ đó không đủ khiến chúng tôi lo sợ”. Daniel Arismendi đã ghi bàn trong chiến thắng lịch sử (2-0) trước Peru và anh tin sẽ tiếp tục làm nên những chiến tích mới: “Chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Ba tới với tất cả sự thanh thản cần thiết và chộp lấy cơ hội khi nó xuất hiện”.

Chiến thắng Peru quả đã làm các cầu thủ Venezuela tự tin hơn rất nhiều, Daniel Arismendi quả quyết là “cả đội không đánh mất quyết tâm giành chiến thắng. Nếu đánh mất nó, chúng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối và sẽ không triển khai được chiến thuật mong muốn”. Tuy nhiên, anh cũng thổ lộ: “Chúng tôi hướng đến vòng tứ kết mà không quan tâm đến đối thủ sắp tới của mình là ai. Đối với chúng tôi, chiến tích lịch sử (lọt vào tứ kết) là thành quả quá lớn lao rồi!”.

Dĩ nhiên là Venezuela biết mình biết ta, họ không cần phải mạo hiểm trước Uruguay như khi đối mặt với Peru trận rồi - một trận đấu mà đội chủ nhà thắng nhờ sự giúp sức không ít của các trọng tài. Và một kết quả hòa tất nhiên cũng giúp họ hài lòng khi hoàn thành chỉ tiêu đề ra là vào tứ kết.

Với Uruguay, hòa là một kết quả mạo hiểm bởi họ sẽ phải chấp nhận vị trí thứ ba (trong trường hợp Peru thắng Bolivia), nhưng đòi hỏi một chiến thắng trước chủ nhà đang lên chân như Venezuela quả là điều khó. Nếu hòa, Uruguay sẽ có 4 điểm (hiệu số thắng bại -2), họ hoàn toàn có thể bị loại nếu so sánh với thành tích của đội hạng ba của 2 bảng còn lại.

Nhưng xét hoàn cảnh hiện nay, khả năng đội hạng 3 của bảng C (Colombia và Mỹ) bị loại là rất lớn, nên Uruguay có thể yên tâm lựa chọn đối thủ cho mình. Nếu là đội hạng ba có thành tích tốt nhất, họ sẽ phải gặp đội nhì bảng B (nhiều khả năng là Brazil), còn nếu có thành tích tốt nhì, họ sẽ gặp đội nhất bảng A - có thể là Peru hoặc chính Venezuela. Viễn cảnh của trận tứ kết phục thù Peru đang hiển hiện trước mắt các cầu thủ Uruguay và đó là lý do giới chuyên môn tin rằng chính Uruguay sẽ chủ động đá dằng dai để tìm một kết quả hòa chứ không chờ đội chủ nhà giúp sức.
Dự đoán: Hòa 1-1

Nhật tân

Bolovia - Peru: Cánh cửa hẹp cho Peru

Chỉ được 1 điểm sau 2 lượt đấu, trong khi 3 đối thủ khác trong bảng đều có từ 3

Venezuela - Uruguay : Dắt tay nhau vào tứ kết ảnh 2
Guerro (áo trắng, Peru) là mối hiểm họa cho hàng phòng ngự Bolovia

 điểm trở lên, Bolivia buộc phải thắng Peru ở lượt đấu cuối cùng. Đây thực sự là nhiệm vụ bất khả cho đoàn quÂn của HLV Erwin Sanchez, nhất là khi họ lại mất đi tiền vệ phòng ngự hàng đầu Ronald Garcia (bị chấn thương). Ở những trận đấu trước, sự năng động và hỗ trợ tích cực của Garcia đã giúp cho hàng phòng ngự rất nhiều. Thiệt thòi không nhỏ nhưng ông Sanchez vẫn tin hàng phòng ngự, vốn đã chơi khá chặt chẽ ở trận gặp Uruguay, có thể chịu đựng nổi hàng công dữ dội của Peru.

Tuy nhiên, như tờ La Perensa ở La Paz nhận định, HLV Erewin Sanchez phải giúp các học trò gạt bỏ tâm lý sợ sệt khi gặp những đối thủ tên tuổi và mạnh dạn tấn công như đã thể hiện khá tốt ở trận gặp chủ nhà Venezuela. Thật ra, với 2 tiền đạo chơi xông xáo, có khả năng kết thúc tốt, biết cách chọn vị trí hợp lý như Arce và Moreno cùng hàng tiền vệ NĂNG NỔ, có kỹ thuật, Bolivia đủ sức chơi đôi công bất cứ đối thủ nào. Đáng tiếc kể từ khi nắm tuyển Bolivia vào tháng 11 năm ngoái đến nay, có vẻ Erwin Sanchez chú trọng nhiều vào phòng ngự hơn là tấn công.

Nhưng cũng có nhiều lo lắng là hàng phòng thủ của họ không chịu đựng nổi sức công phá của Peru. So với Uruguay hay Venezuela, khả năng tấn công của Peru có phần đa dạng hơn. Nhờ thi đấu trong vai trò tự do, Farfan thường có nhiều cú dứt điểm bất ngờ và khả năng sút phạt cũng như tạo cơ hội cho đồng đội của ngôi sao PSV Eindhoven này là khá tốt. Nhưng có lẽ đáng sợ nhất là 2 mũi nhọn Guarrero và Claudio Pizarro.

Với thể lực sung mãn, có tốc độ, kỹ thuật khéo léo, Guerrero thường xuyên là cái gai cho các hàng phòng ngự (đã thể hiện trong trận gặp Uruguay và Venezuela) và không chỉ vậy, khả năng thu hút của anh này rất tốt, tạo điều kiện cho người đá cặp Pizarro dứt điểm. Thủ quân Pizarro của Peru cũng có khả năng tương tự nhưng kinh nghiệm còn nhiều hơn. Ở trận gặp Venezuela, nếu trọng tài thổi quả phạt đền khi một hậu vệ Venezuela rõ ràng kéo ngã Pizarro, chưa chắc Peru đã thất bại. HLV Urie của Peru cho rằng tốc độ của các đợt tấn công sẽ là chìa khóa giúp đội bóng của ông giành thêm 3 điểm.

Trong khi đó, hàng thủ của Peru cũng phần nào cho thấy điểm yếu trong các pha không chiến nhưng Bolivia lại không mạnh ở khía cạnh này. Đẩy mạnh các đợt tấn công 2 cánh thì cơ hội sẽ khả dĩ hơn, nhưng với việc mất Garcia - cầu thủ có khả năng phát động tấn công từ tuyến hai, Bolivia cũng mất luôn vũ khí này. Mặt khác, ở thế buộc tấn công, họ sẽ phải chấp nhận hở sườn. Có quá nhiều khúc mắc mà ông Sanchez cần giải quyết… Peru cần chiến thắng hơn là trận hòa bởi 3 điểm có thể giúp họ giành được vị trí số 1 để ở tứ kết chỉ phải gặp đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhì và đó có thể là lý do để tin rằng đây là trận đấu có khá nhiều bàn thắng.
Dự đoán: Peru thắng 3-1

Quang Trần

Khung cảnh hỗn độn trên sân bóng Copa

Hàng ngàn khán giả buộc phải đi bộ hàng cây số và xếp hàng rồng rắn dưới cái nắng chói chang hàng giờ đồng hồ trước trận đấu Brazil-Chile và Mexico-Ecuador hôm Chủ nhật. Ai cũng biết là các sân bóng của Copa America chưa hoàn thiện cho giải nhưng khung cảnh sân vận động Monumental ở Maturin quả là đáng chê trách, nhất là khi giải đã trải qua gần 1 tuần.

Venezuela - Uruguay : Dắt tay nhau vào tứ kết ảnh 3

Sân vận động Monumental mới được xây dựng có sức chứa 52.000 người đã được Ban tổ chức đưa vào sử dụng dù nó chưa thực sự sẵn sàng cho giải. 24 giờ trước lúc bóng lăn, công việc hoàn chỉnh sân bãi và khán đài vẫn còn rất bề bộn. Công nhân xây dựng vẫn đang cố gắng hoàn tất những công việc cuối cùng của mình.

Các cổ động viên có thể nhìn thấy từ xa sân bóng sặc sỡ màu vàng nằm ở ngoại ô thành phố, nhưng họ không thể lường hết chặng đường mà họ phải vượt qua để đến được với các trận đấu. Khi khán giả đến sân, họ đã được hướng dẫn đi một vòng gần 2 cây số để vào cổng chính, vì tất cả các cổng phụ đều chưa hoàn thành. Phái viên hãng thông tấn Reuters đã chứng kiến khán giả xếp hàng dài cả trăm mét dưới cái nóng trên 30 độ C, nhưng khi qua được cổng chính, họ còn phải phơi nắng thêm lần nữa để vượt qua hàng rào an ninh…

Trước giờ bóng lăn, chung quanh sân là một biển rác rưởi những xi-măng, đất cát và vật liệu xây dựng, lẫn gạch đá chất đống ở nhiều chỗ. Trong sân, một lớp đất dày che phủ ghế ngồi và cột cừ, gạch đá chưa kịp dọn sạch đã được lùa đại vào một đống ở mọi góc. Venezuela muốn trải dài Copa America trên 9 thành phố nhưng vất vả trong việc hoàn thành sân bóng đúng hẹn. Trong trận ra quân, cả 4 đội bảng B (Brazil, Mexico, Chile và Ecuador) đều không có cơ hội tập trên sân Puerto Ordaz vì vật liệu xây dựng chưa kịp dọn sạch. Tình cảnh ở Monumental khá hơn đôi chút nhưng lượt trận tới ở Puerto La Cruz thì chưa biết chừng vì sân bóng ở đấy vẫn còn đang xây dựng.

Trận bán kết dự kiến tổ chức ở Caracas ngày 10-7, tuần qua đã phải dời xa 700 cây số đến sân Maracaibo vì lý do an ninh. Tình trạng lộn xộn trong khâu tổ chức còn biểu hiện ở việc mua vé: Hàng ngàn người cố gắng mua vé qua internet hoặc qua điện thoại đã phàn nàn là chẳng bao giờ nhận được hồi âm, dù thẻ tín dụng của họ đã bị trừ tiền lập tức.

TIẾN TRUNG

Enzo Francescoli: "Messi thật khác thường"

Huyền thoại bóng đá Uruguay Enzo Francescoli tin rằng tiền vệ Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thời điểm này và với phong độ chói sáng đó, anh sẽ giúp Argentina đăng quang ở Copa America 2007. Enzo Francescoli là cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá Uruguay khi dẫn dắt quốc gia này thắng Copa America 3 lần (1983, 1987, 1995). Ông đã đưa ra nhận định của mình về những ngôi sao bóng đá đương đại: “Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và cậu ta sẽ tiếp tục ngự ở đỉnh cao đó trong tương lai. Tôi nhìn thấy nhiều cầu thủ chơi ở trình độ rất cao như: Kaka, Ronaldinho, Crespo… nhưng Messi có điều gì đó nổi trội hơn so với nhóm còn lại”.

Venezuela - Uruguay : Dắt tay nhau vào tứ kết ảnh 4
Francescoli tin rằng tiền vệ Lionel Messi
là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thời điểm này và với phong độ chói sáng.

Với cái nhìn khách quan, Francescoli đã nhanh chóng tán đồng ý kiến của dư luận khi cho rằng Argentina là đội xứng đáng nhất để bước lên bục vinh quang ở giải lần này: “Với những phẩm chất siêu việt, với tiềm năng lớn lao và khát khao tranh đoạt vinh quang, Argentina sẽ thắng giải bởi vì họ không thắng bất cứ giải lớn nào trong một thời gian dài”. Ông khẳng định là đội bóng của Alfio Basile còn có nhiều tính cách khác để vươn tới thành công: “Họ luôn hăng hái trong mọi chuyện và dành cho cúp này một sự quan tâm đúng đắn. Thái độ của họ khác xa với Brazil và tôi cảm thấy buồn khi nhận ra điều đó ở Selecao. Tôi thực sự không thích cách cư xử của một số cầu thủ khi viện cớ mỏi mệt để ung dung đi nghỉ hè, trong lúc các đồng đội nai lưng thi đấu cho màu cờ sắc áo”.

Tuy nhiên, Francescoli chắc chắn không nhận được sự đồng tình của mọi người khi quả quyết là đội thách thức ngôi vô địch của Argentina chính là… Uruguay. “Chúng tôi đã khởi đầu tệ hại. Chúng tôi không nghĩ đến thất bại đó bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho giải. Nhưng Uruguay là một đội mạnh và lịch sử sẽ giúp chúng tôi hồi phục. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi vấp ngã rồi vùng dậy để đi lên”.

Alfio Basile : " Argentina chưa đoạt được gì"

Trước những lời ngợi ca của báo chí và giới chuyên môn, HLV Alfio Basile tin là Argentina đang ở thế bất lợi của sự kỳ vọng quá cao. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Colombia, ông khẳng định: “Chúng tôi chỉ mới chơi 1 trận và chỉ mới thắng được Mỹ. Đấy không phải là thách thức đáng giá để chứng tỏ chúng tôi giỏi như thế nào hay cần phải cải thiện ở đâu”.

Basile quả quyết thách thức thực sự chính là cuộc hội ngộ với Colombia, đội đang chiến đấu để sống còn. “Tôi thực sự quan tâm đến việc Colombia sẽ chơi như thế nào. Tôi tin là Colombia có đủ khả năng để làm được mọi điều họ muốn. Cuộc trình diễn trước Paraguay là không điển hình với bóng đá của Colombia. Paraguay sút cầu môn khoảng 6 lần và ghi 5 bàn, đó là điều rất lạ lùng”.

NHẬT TÂN

Lượt đấu thứ hai - Bảng B : Mexico - Ecuado 2-1

Ấn tượng của khách mời

Sau trận thắng thuyết phục trước Brazil, Mexico đã làm dậy sóng Copa America và chiến thắng trước Ecuador, vị khách mời này trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết.

Venezuela - Uruguay : Dắt tay nhau vào tứ kết ảnh 5
Benitez (trái, Ecuador) vượt qua Correa (Mexico)nhưng Ecuador vẫn thua chung cuộc 1-2.

So với đội hình ra sân ở trận đầu tiên, Mexico đã chào đón sự trở lại của thủ môn số 1 Oswaldo Sanchez và anh nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho chiến thắng của đội. Khởi đầu có phần bốc hơn so với một Ecuador dường như vẫn còn ê ẩm sau thất bại cay đắng trước Chile, Mexico đã có bàn mở tỷ số từ phút 21: Từ đường chuyền của Rafael Marquez, hậu vệ Ecuador đã lúng túng phá bóng rơi vào vị trí của Castillo và tiền đạo Mexico không bỏ lỡ cơ hội sút cận thành mở tỷ số.

Ecuador nhanh chóng phản ứng bằng khá nhiều lần vây hãm cầu môn Mexico, nhưng các pha dứt điểm của họ hoặc thiếu chính xác hoặc bị Sanchez cản phá. Phút 38, trong pha hỗn loạn, Espinoza sút từ 15m tung lưới Mexico, nhưng trước đó trọng tài đã nổi còi việt vị. Đã kết thúc kém và không gặp may, hàng thủ của Ecuador lại liên tục phạm sai lầm và ở các phút 41, 43, nếu Arce và Castillo kết thúc hiểm hơn, tỷ số đã không dừng lại 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Ecuador đẩy tốc độ nhanh hơn và cơ hội liên tục đến với họ, nhưng lần lượt Benitez, Tonorio, Valencia, Mendez đã thử bằng mọi cách từ đánh đầu đến những cú sửa bóng hiểm hóc vào góc xa (của Benitez ở phút 60) hay sút vào góc cao (của Benitez ở phút 77) nhưng vẫn không thể nào thắng được phản xạ tuyệt vời của Sanchez. Trung vệ Rafael Marquez của Mexico cũng có một ngày thi đấu xuất sắc khi hàng thủ do anh chỉ huy thường xuyên cản phá kịp thời. Phút 79, HLV Hugo Sanchez tung tiền đạo lão luyện Blanco và chỉ hơn 1 phút sau, anh tạt chính xác cho Bravo đánh đầu nâng tỷ số 2-0.

Mãi đến phút 85, thủ môn Sanchez mới chịu khuất phục sau cú sút từ hơn 25m của Mendez, bóng chạm chân một cầu thủ Mexico làm đổi hướng bay vào góc xa (1-2). Trong hơn 5 phút còn lại, dù chịu nhiều sức ép nhưng Mexico vẫn bảo vệ thành công thắng lợi (2-1). Sau trận đấu, HLV Suarez (Ecuador) thất vọng: “Tôi xin lỗi những người hâm mộ Ecuador vì thất bại này. Tôi sẽ không từ chức dù biết rằng số phận của mình nằm trong tay Chủ tịch LĐBĐ Ecuador Luis Chiriboga”. Sau thất bại này, cánh cửa vào tứ kết gần như đóng sập lại trước Ecuador khi đối thủ ở lượt cuối của họ là Brazil. Ecuador cần thắng cách biệt 2 bàn và phải cầu nguyện cho Chile thua Mexico…

Brazil - Chile 3-0 : Màn độc diễn của Robinho

Venezuela - Uruguay : Dắt tay nhau vào tứ kết ảnh 6

Robinho vươn lên bằng với Santa Cruz (3 bàn) trong danh sách vua phá lưới.

Mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng trong hiệp 1, cơ hội nguy hiểm của Brazil khá ít ỏi. Chile cũng vậy. Mãi đến phút 36, từ đường chuyền bên trái của đồng đội, Anderson băng vào nhưng bị hậu vệ Miguel Riffo kéo ngã và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ chấm 11m, Robinho mở tỷ số dù suýt nữa thủ môn Bravo đã chạm được tay vào bóng. Trong hiệp 2, Brazil vẫn vào cuộc mạnh mẽ nhưng họ không tận dụng được vài cơ hội ngon ăn.

Chile cũng đẩy mạnh tấn công tìm bàn gỡ và Suazo đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi cú sút của anh bị một cầu thủ Brazil phá ra ngay trên vạch cầu môn. Những pha dắt bóng lắt léo của Robinho cũng gây không ít bối rối cho hàng thủ Chile và ở phút 83, sau pha phối hợp với Vagner Love, ngôi sao của Real Madrid đánh bại Bravo bằng cú khẩy bóng khéo léo. Ba phút sau, từ pha đột phá vượt qua 3 cầu thủ Chile, Robinho lạnh lùng sút bóng vào sát cột dọc trái, ấn định tỷ số chung cuộc 3-0. Với cú hat-trick này, Robinho vươn lên bằng với Santa Cruz (3 bàn) trong danh sách vua phá lưới. Người hùng của Brazil phát biểu: “Hôm nay, tôi chơi tốt nhưng không chỉ tôi, cả đội đã thi đấu tuyệt vời”.

NGỌC QUÂN

Tin cùng chuyên mục