Phó Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani vừa lên tiếng kêu gọi UEFA điều tra về những lời cáo buộc rằng các cầu thủ Marseille đã được tiêm một loại thuốc kích thích trước trận chung kết Champions League 1993 – trận đấu mà Marseille trở thành CLB Pháp đầu tiên giành được một chiếc Cúp châu Âu.
* Doping, móc ngoặc, đầu độc

Đội trưởng O. Marseille Deschamps và chiếc Cúp vô địch Champions League 1993.
Bóng đá Pháp – và có thể cả bóng đá châu Âu – sẽ lại một lần choáng váng với lời tiết lộ đầy chấn động của cựu tiền vệ Jean-Jacques Eydelie, thành viên đội hình Olympique Marseille đã thắng AC Milan 1-0 ở trận chung kết Champions League năm 1993.
Trên tạp chí L’Equipe Magazine hôm thứ Bảy 21-1, Eydelie kể: “Trước trận chung kết tại Munich, chúng tôi được yêu cầu xếp hàng để tiêm thuốc. Trận chung kết với Milan là lần đầu tiên tôi đồng ý nhận một sản phẩm doping. Hôm ấy, tiêm thuốc là bắt buộc. Cầu thủ duy nhất từ chối là Rudi Voller. Anh ấy mắng vào mặt mọi người”.
Eydelie cho biết việc sử dụng thuốc kích thích và tệ nạn dàn xếp tỷ số đã xảy ra phổ biến ở thời anh còn đá bóng. Đó cũng là thời mà Chủ tịch Olympique Marseille là ông bầu đầy tham vọng Bernard Tapie, một chính khách nổi đình đám ở Pháp đồng thời là thành viên của Nghị viện châu Âu lúc bấy giờ.
Về chuyện doping, Eydelie nói: “Mọi CLB mà tôi đầu quân đều sử dụng chất kích thích, ngoại trừ Bastia. Có quá nhiều chuyện xảy ra chung quanh. Mọi người nhận thuốc. Thật điên khùng”. Về chuyện móc ngoặc ở giải vô địch Pháp, Eydelie khẳng định rằng anh ta “không bao giờ biết chúng tôi đã thắng là nhờ trình độ của bản thân mình hay là nhờ đối phương buông cho thắng”.
Kinh khủng hơn, Eydelie còn cho biết thêm rằng Marseille đã bỏ thuốc độc vào nước uống của các cầu thủ CSKA Moscow trước một trận Champions League vào năm 1993 và họ đã thắng trận này 6-0. Anh ta kể tiếp: “Các Giám đốc của Olympique Marseille lấy những thùng nước uống của các cầu thủ Moscow. Trước mặt chúng tôi, với một nụ cười hể hả, họ bơm thuốc vào nước uống bằng ống chích với một cây kim rất mảnh”.
* Milan muốn đòi sự công bằng
Trước những tiết lộ của Eydelie, Phó Chủ tịch AC Milan Galliani tuyên bố: “Chúng tôi tin chắc UEFA sẽ mở cuộc điều tra. Nếu không, chúng tôi sẽ chính thức yêu cầu họ làm điều đó, vì chúng tôi muốn đòi sự công bằng. Luật sư của chúng tôi là Leandro Cantamessa đang xem xét vấn đề này”.
Luật sư Leandro Cantamessa nói: “Nếu mọi chuyện đúng như lời Jean-Jacques Eydelie thì Marseille phải bị phạt và tước chức vô địch. Bước đi đầu tiên là UEFA phải mở một cuộc điều tra”. Trong khi đó, cựu tiền đạo AC Milan Daniele Massaro phát biểu trên nhật báo Corriere dello Sport: “Tôi cảm thấy choáng váng trước nguồn tin này. Nếu những lời cáo buộc kia là đúng, kết quả phải được đảo ngược. Mọi chuyện thật khó mà tin nổi”.
Chưa thể nói Eydelie đúng hay sai. Nhưng vụ chấn động kỳ này chắc chắn sẽ khiến lịch sử Olympique Marseille thêm một lần hoen ố. Năm 1993, chưa đầy 24 giờ sau khi Marseille đăng quang vô địch châu Âu (mà nhật báo L’Equipe hồi ấy ngợi ca là “trên cả tuyệt vời”), dư luận Pháp không khỏi choáng váng khi giới truyền thông khui ra vụ Marseille mua độ nhiều cầu thủ Vallenciennes.
Trước khi gặp Milan ở chung kết Champions League 1993, Olympique Marseille đã thắng Valenciennes và lần thứ 5 liên tiếp giành chức vô địch Pháp. Khi vụ việc này đổ bể, Marseille bị tước chức vô địch Pháp, bị đày xuống bảng hạng nhì. Họ cũng không được bảo vệ chức vô địch Champions League trong mùa giải kế đó, không được tranh Siêu Cúp châu Âu lẫn Cúp Liên lục địa. Còn ông bầu Tapie thì vụt chốc vùi chôn tên tuổi, mất hết địa vị và bị kết án tù 2 năm – trong đó là 8 tháng ngồi tù.
Galliani lại nói: “Đâu phải vô cớ mà Milan thay thế Marseille thi đấu trận Cúp Liên lục địa năm 1993 cũng như trận Siêu Cúp châu Âu. Về đội bóng Pháp này, bao giờ cũng có nhiều lời đồn đoán. Nhưng dù như vậy, tôi vẫn buồn khi vết thương cũ bị khơi lại”.
* Bernard Tapie đòi kiện ngược
Trước nhất, ông bầu cũ của Olympique Marseille định kiện cựu tiền vệ Jean-Jacques Eydelie. Trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Journal du Dimanche, Bernard Tapie tuyên bố: “Tôi sẽ kiện vì những lời cáo buộc này chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là hủy hoại tôi”. Theo báo Journal du Dimanche, Tapie sẽ chính thức khởi kiện vào thứ Hai, 23-1.
Bernard Tapie cho rằng từ cách đây một năm rưỡi, Eydelie đã có mưu đồ bêu xấu ông. Đáp lại chuyện Eydelie bảo rằng Marseille hồi trước mua độ thường xuyên, Tapie nói: “Vụ việc này đã được xét xử và giờ đây đã kết thúc. Tất cả câu chuyện mới đây của Eydelie chỉ là bịa chuyện. Tôi có đầy đủ bằng chứng”.
Đáp lại chuyện Eydelie tố cáo Olympique Marseille bắt cầu thủ tiêm thuốc kích thích trước trận chung kết Champions League với Milan, Tapie khẳng định: “Trong bóng đá, xe đạp hay bất cứ môn thể thao nào, việc doping tập thể đều không thể xảy ra”. Tapie còn nhắc lại rằng việc kiểm tra doping sau trận chung kết cho thấy kết quả “hoàn toàn âm tính”.
Ngoài ra, Tapie muốn kiện cả Ban biên tập của tạp chí L’Equipe Magazine, nhật báo L’Equipe, kiện tác giả bài báo đã “bêu xấu” ông...
HƯNG NGUYÊN (theo tin nước ngoài)