Vòng loại World Cup 2006 (khu vực châu Âu)

  • CH Séc – Hà Lan (Bảng 1)

Lực bất tòng tâm

Hà Lan chỉ cần 1, CH Séc cần đến 6!”. Báo chí Hà Lan đã chạy dòng tít lớn như vậy để vạch ra sự khác biệt rõ rệt trong động cơ của hai đội ở trận quyết chiến này. Nhưng nếu Hà Lan đầy triển vọng hoàn thành mục tiêu thì cơ hội của chủ nhà CH Séc thật mong manh khi đối đầu với cơn khủng hoảng chấn thương.

Baros sẽ hồi phục?

HLV CH Séc Karel Brueckner đang đau đầu trước vấn nạn chấn thương khi mất cặp tiền đạo Jan Koller, Vratislav Lokvenc, tiền vệ Vladimir Smicer, trong lúc Tomas Galasek đang nỗ lực hồi phục phong độ. Tình hình càng tồi tệ hơn khi tiền đạo Milan Baros bị chấn thương gân Achilles. Trong bầu không khí u ám đó, lời tuyên bố hôm qua của Baros khẳng định sẽ hồi phục kịp lúc để đối đầu Hà Lan, giúp tinh thần đội bóng phấn chấn lên đôi chút. Tiền vệ Tomas Rosicky thừa nhận: “Nếu Baros vắng mặt thì đó sẽ là rắc rối lớn cho chúng tôi”.

Vòng loại World Cup 2006 (khu vực châu Âu) ảnh 1

Edgar Davids (trái, Hà Lan) sẽ trở lại nhưng anh sẽ không có cơ hội gặp lại Pavel Nedved (CH Séc).

Hà Lan đang dẫn đầu bảng với 28 điểm, họ chỉ cần hòa trận này là đoạt vé chính thức (nếu thua, họ vẫn thừa khả năng đạt mục tiêu khi tiếp Macedonia). CH Séc xếp thứ hai với 24 điểm nhưng cần thắng cả hai trận cuối mới hy vọng tranh một trong hai suất “nhì bảng xuất sắc nhất” cùng các đối thủ ở bảng 6 và bảng 8.

Trong thời điểm quyết định này, HLV Brueckner thực sự lâm vào bế tắc khi toan tính khả năng xuyên thủng hàng thủ Hà Lan, đội bóng vốn bất khả chiến bại 14 trận kể từ khi trao quyền huấn luyện cho HLV trẻ Marco Van Basten. Không chiến là thứ vũ khí lợi hại của CH Séc trước nay nhưng họ sẽ không thể vận dụng lần này với chấn thương của cặp tiền đạo cao kều (Koller – Lokvenc).

Brueckner sẽ phải tìm kế sách khác và vì thế dấy lên những tin đồn cho rằng ông muốn quyến rũ tiền vệ Pavel Nedved trở lại đội tuyển cho dù hai người từng va chạm nhau trong quá khứ. Brueckner than vãn: “Liệu tôi sẽ tổ chức một phong cách chơi tự do hay với một thể thức biến hóa hơn? Quả là một tình thế tiến thoái lưỡng nan!”.

Trận đấu không khoan nhượng

Cho dù không có đội hình mạnh nhất, CH Séc vẫn hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính. Hai đội đã chơi một Euro 2004 đầy ấn tượng khi CH Séc lội ngược dòng thắng 3-2 để hầu như kết liễu cơ hội của Hà Lan ở vòng đấu bảng. HLV Marco Van Basten dĩ nhiên không quên hoàn cảnh khó khăn của người tiền nhiệm Dick Advocaat lúc đó, và ông khẳng định là CH Séc vẫn hết sức nguy hiểm dù đang gặp nhiều chấn thương: “Với một đội hình toàn cầu thủ dự bị, họ đã đánh bại Đức trong trận cuối vòng đấu bảng Euro 2004, vì vậy họ vẫn có thể tìm thấy một trình độ thi đấu cao lúc này”.

Đội hình của HLV Van Basten chỉ mất thủ quân giàu kinh nghiệm Philip Cocu – bị treo giò 2 trận sau chiếc thẻ đỏ trong trận thắng Andorra (4-0) hồi tháng trước, nhưng chào đón sự trở lại của tiền vệ năng nổ Edgar Davids (Tottenham) và George Boateng (Middlesbrough).

Hà Lan đến sân đối thủ với vẻ thư thái, bởi dẫu có thua họ vẫn giành vé đầu bảng khi tiếp đón Macedonia trên sân Amsterdam vào thứ tư tới. Trong lúc CH Séc bối rối và căng thẳng, Van Basten bình luận: “Đây sẽ là một trận cầu thú vị chống lại đối thủ mạnh và tôi hy vọng là nó sẽ cho tôi thấy chúng tôi có năng lực để chơi trò chơi của mình”.

Đội hình dự kiến

CH Séc:
Petr Cech; Zdenek Grygera, David Rozehnal, Tomas Ujfalusi, Pavel Mares; Karel Poborsky, Tomas Galasek, Tomas Rosicky, Jan Polak, Jiri Stajner; Milan Baros.

Hà Lan: Edwin van der Sar, Jan Kromkamp, Khalid Boulahrouz, Barry Opdam, Giovanni van Bronckhorst; Denny Landzaat, Hedwiges Maduro, Rafael van der Vaart; Dirk Kuijt, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben.

(HTV9, VCTV3 truyền trực tiếp lúc 1g30 ngày 9-10)

  • Đan Mạch - Hy Lạp (bảng 2)

Đan Mạch sẽ trả "món nợ" của lượt đi?

Chiến dịch vòng lọai World Cup 2006 của Đan Mạch đã không diễn ra êm ả như mong đợi dù lực lượng của họ rất mạnh và thậm chí như hãng tin Reuters nhận định còn mạnh hơn nhà VĐ châu Âu Hy Lạp. Quả thật sau 8 lượt đấu, họ chỉ được 16 điểm, kém Hy Lạp 2 điểm và Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ đá nhiều hơn 2 đội này 1 trận).

Với Ucraina đã chính thức giành vé, cơ hội của họ chỉ là vị trí nhì bảng và điều đó có nghĩa cần thắng 2 trận còn lại (Hy Lạp và Kazakhstan), đồng thời cầu nguyện Thổ Nhĩ Kỳ không vượt qua được chủ nhà Albania vào ngày 12-10 tới.

Ở lượt đi tại Athens (vào tháng 2) Đan Mạch thua 1-2 và trên tờ Ekstra Bladet ở Copenhagen, HLV Martin Olsen cho rằng thất bại này là động lực cho các học trò của ông bước vào trận cầu quyết định: “Tất cả thành viên Đan Mạch khát khao phục thù. Ở Athens, chúng tôi phạm 2 sai lầm không thể chấp nhận và khi ấy tôi không tin các học trò của mình lại mắc 2 lỗi sơ đẳng như vậy”.

HLV Olsen cũng khẳng định Đan Mạch sẽ chơi tấn công toàn lực. Với Tomasson và tiền đạo Soren Larsen (Schalke), người đã ghi 6 bàn trong 5 lần ra sân cho Đan Mạch, đang có được phong độ đỉnh cao, nhà cầm quân này tin đội sẽ nhanh chóng có bàn thắng. Tuy nhiên, gần đây việc hai hậu vệ kỳ cựu Thomas Helveg và Michael Gravgaard không thể tập do những chấn thương nhỏ gây không ít lo lắng. Vắng hai trụ cột ở hàng phòng ngự, kế hoạch chống lại lối chơi phòng ngự phản công của Hy Lạp sẽ gặp khó khăn.

Nhưng Hy Lạp còn gặp nhiều khó khăn hơn với hậu vệ trái Takis Fyssas bị chấn thương, trong khi sau cuộc phẫu thuật thoát vị, trung vệ cao kều Dallas đã nghỉ thi đấu suốt 6 tháng qua. Phong độ của Dallas là câu hỏi lớn. Chân sút hàng đầu Charisteas bị chấn thương và đây là thiệt thòi lớn bởi tiền đạo Vryzas đã mất phong độ và không được đá chính trong thời gian gần đây.

HLV Otto Rehhagel chỉ còn hy vọng tiền đạo đang lên chân gần đây Nikos Liberropoulos hoặc Salpingidis sẽ giúp kế hoạch của ông thành công. Ở tuyến giữa, tiền vệ Basinas đã “thất nghiệp” sau khi bị Panathinaikos lọai bỏ. Kafes có thể đem lại sức bật mới nhưng có lẽ bấy nhiêu đó là ít ỏi trước tuyến giữa rất mạnh của Đan Mạch.

Nếu đánh bại đối thủ này và Georgia 4 ngày sau, Hy Lạp sẽ giành vé nhì bảng bất kể kết quả giữa trận Albania và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng với một số trụ cột sa sút và chấn thương, Hy Lạp khó lòng lặp lại kết quả như ở lượt đi cho dù lối chơi tấn công của Đan Mạch “thích hợp” cho kế họach của họ.

  • Trận Anh – Áo (bảng 6)
    Giá trị cơ bản

Vòng loại World Cup 2006 (khu vực châu Âu) ảnh 2

Michael Owen sẽ ghi bàn?

Sức ép phải thắng trước trận đấu với Áo đã đẩy Eriksson trở về với những giá trị cơ bản. Gần 5 năm sau khi Eriksson trở thành HLV người nước ngoài đầu tiên của đội tuyển Anh, họ sẽ có một hàng hậu vệ 4 người dàn ngang, 4 tiền vệ giăng ở khu trung tuyến và một tiền đạo cao lớn trên tuyến đầu. Vậy là Eriksson xem con đường đơn giản nhất đến khung thành đối phương là con đường an toàn nhất cho đội tuyển Anh vào World Cup 2006.

Wayne Rooney bị treo giò. Tiền đạo cao ngót nghét 2 thước Peter Crouch của Liverpool được sẽ đá cặp với Michael Owen trên hàng tấn công và nhiệm vụ của họ là chộp mọi cơ hội xuất hiện trước mặt họ. Crouch có đảm đương được nhiệm vụ đó hay không?

Kể từ lần đầu tiên và duy nhất khoác áo đội tuyển Anh vào tháng 5 vừa qua, cho đến nay Crouch vẫn chưa ghi được bàn thắng. Nhưng cái cách nói chuyện của anh ta thì không thiếu tự tin: “Tôi cho rằng mọi người đang bắt đầu coi trọng tôi. Khi tôi mới xuất hiện, có lẽ người ta tưởng rằng chỉ cần rót bóng bổng đến chỗ tôi. Tuy nhiên, càng thi đấu, tôi càng chứng tỏ có thể làm được những gì và người ta càng coi trọng tôi hơn”.

Đây là một trận đấu mà thầy trò Eriksson phải thắng. Thắng để thu hẹp khoảng cách so với đội đầu bảng Ba Lan chỉ còn 2 điểm để từ đó nhắm tới việc thắng tiếp chính Ba Lan vào thứ Tư tới nhằm giành chiếc vé đầu bảng. Nếu thắng Áo và những kết quả khác thuận lợi cho họ, thậm chí đội tuyển Anh còn có thể giành được chiếc vé dành cho một trong 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trái lại, nếu không thắng Áo, Eriksson sẽ chỉ về nhì và phải vào vòng đấu giành vé vớt.

Để tránh viễn cảnh xám xịt ấy, Eriksson cần có một sự cải thiện lớn ở hàng hậu vệ Anh, vốn thi đấu rời rạc trong trận thua nhục nhã trên sân Bắc Ailen cách đây một tháng. Nhà cầm quân người Thụy Điển này khẳng định sẽ không tái diễn việc thử nghiệm Beckham ở vị trí trung tâm như trước nữa. Becks sẽ trở lại hành lang cánh phải, cung cấp các quả tạt bóng cho Peter Crouch trong khi Steven Gerrard đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ. Đối với họ, trận đấu với Áo là cơ hội để quên đi cái thất bại 0-1 khó quên tại Belfast.

Steven Gerrard nói: “Tôi vẫn còn cảm thấy bị tổn thương. Tôi yêu mến việc thi đấu cho đội tuyển Anh và tôi hãnh diện khoác áo đội tuyển. Tôi phải cố gắng hơn, đạt phong độ thi đấu tốt hơn”. Cụ thể hơn, Gerrard nhìn nhận rằng anh sẽ gặp khó khăn khi phải “hãm bớt” bản năng tấn công để chú trọng vào khâu phòng ngự từ xa. “Thật là khó khi chơi 5, 6 trận trong vai trò tiền vệ tấn công cho Liverpool và rồi giữ vai trò tiền vệ trụ ở đội tuyển”.

Đội hình dự kiến
Anh:
Paul Robinson; Luke Young, Sol Campbell, John Terry, Jamie Carragher; David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Joe Cole; Michael Owen, Peter Crouch.

Áo:
Juergen Macho; Joachim Standfest, Paul Scharner, Martin Stranzl, Andreas Ibertsberger; Markus Schopp, Markus Kiesenebner, Markus Weissenberger, Rene Aufhauser, Andreas Ivanschitz; Roland Linz.

(VTV3, ESPN truyền trực tiếp lúc 22giờ ngày 8-10)

  • Bảng 4: Azzurri thận trọng

Italia sẽ giành vé vào World Cup 2006 nếu tránh được thất bại trước Slovenia trên sân nhà Palermo vào đêm thứ Bảy này. Họ đang dẫn trước 5 điểm so với cả hai đối thủ Slovenia và Na Uy sau 8/10 lượt trận. Vì vậy, họ chỉ cần thêm một điểm nữa.

Nhiệm vụ càng dễ dàng bao nhiêu, nguy cơ chủ quan càng lớn bấy nhiêu. Slovenia từng đánh bại Italia ở trận lượt đi tại Celje vào tháng 10-2004. Thế nên, thủ thành Angelo Peruzzi đã cảnh báo đồng đội không được đánh giá thấp đối phương: “Chúng ta thua trận lượt đi, do vậy chúng tôi biết đây không phải là một thử thách dễ dàng.

Đây là cơ hội cuối cùng để Slovenia giành quyền vào vòng chung kết và chúng ta không thể phạm sai lầm chỉ cố gắng tìm một kết quả hòa. Cần phải làm mọi chuyện có thể làm để thắng”. HLV trưởng Marcello Lippi cũng tỏ ra thận trọng như vậy: “Đúng là chúng tôi chỉ cần một điểm, nhưng không được quyền nghĩ rằng đây chỉ là một trận cầu thủ tục”.

Hiện tại, mọi ánh mắt đang chờ đợi tiền đạo Luca Toni. Đây sẽ là lần đầu tiên trung phong cao lớn này trở lại sân Renzo Barbera kể từ khi anh chuyển sang khoác áo Fiorentina. Toni rất được ủng hộ viên Palermo yêu mến vì anh đã ghi cho họ 50 bàn trong 2 mùa bóng. Nhưng anh cũng đã làm nhiều người tức giận khi anh rời bỏ Palermo. Sẽ có rất nhiều CĐV Palermo trong 37.000 khán giả tại Renzo Barbera kỳ này.

Do đó, cả Lippi lẫn Toni đều đã khéo léo đánh tiếng. Lippi nói: “Ủng hộ viên ở đảo Cicile luôn tuyệt vời và tôi tin chắc họ sẽ quên vấn đề Toni để ủng hộ chúng tôi suốt 90 phút”. Còn Toni nói: “Tôi đã trải qua 2 năm thành công ở Palermo. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi chỉ nhận được tiếng vỗ tay hoan hô. Nhưng nếu có cả những lời xúc phạm, tôi sẽ không để lọt vào tai mình”.

Theo dự kiến, hậu vệ Cristian Zaccardo của Palermo sẽ được đưa vào vị trí hậu vệ trái. Fabio Cannavaro, Nesta và Zambrotta đảm nhiệm 3 vị trí còn lại ở hàng phòng ngự. Camoranesi, Pirlo và Gattuso sẽ là bộ 3 tiền vệ trong khi Totti hoạt động sát phía sau Toni và Christian Vieri. Sau trận đấu với Slovenia, đội tuyển Ý sẽ đón tiếp Moldova trên sân Lecce vào đêm 12-10...

NHÓM PV THỂ THAO 

Tin cùng chuyên mục