Vụ án giết người đêm qua tại phường 6, Quận 10 TPHCM: Hung thủ là người làm công trong nhà

Vụ án giết người đêm qua tại phường 6, Quận 10 TPHCM: Hung thủ là người làm công trong nhà

(SGGPO).- Sáng 16-6, hiện trường vụ án giết người, cướp của tại số 178/27 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10 đang được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra. Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 15 phút đêm 15-6, sau một cuộc rượt đuổi trên mái nhà, công an phường 6, quận 10 đã bắt được Lê Thanh Vũ (sinh năm 1991, quê ấp Thành Lợi, xã Thành Thới, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) – thủ phạm chính của vụ giết người. Trước đó, tên Hoàng Công Nguyên (sinh năm 1990, quê ở TP Huế) cũng đã bị lực lượng công an, dân quân địa phương bắt.

Hoàng Công Nguyên (trái), Lê Thanh Vũ (phải)

Hoàng Công Nguyên (trái), Lê Thanh Vũ (phải)

Qua điều tra ban đầu, tên Vũ (là người làm công đã nghỉ việc hơn tháng nay) đến căn nhà trên chơi. Sau khi ăn cơm xong, tên Nguyên (đang làm công tại đây) bàn bạc với tên Vũ tổ chức giết cả gia đình ông Trần Kim Sương (43 tuổi, chủ nhà, đang kinh doanh thịt heo tại các chợ) để cướp tiền. Lúc này, ông Sương cũng vừa đi gom tiền từ các chợ về.

Sau khi ăn cơm, vợ ông Sương và con trai rời khỏi nhà, đi thu tiền. Trong nhà chỉ còn ông Sương và Trần Kim Dung (18 tuổi, con gái ông Sương) ở nhà. Tên Nguyên và tên Vũ mỗi người cầm một con dao lên lầu 1. Vừa thấy Kim Dung tên Vũ liền đâm vào hông Dung một nhát, Dung kêu cứu, tên “sát thủ máu lạnh” liền dùng dao cắt cổ Kim Dung.

Nghe tiếng tri hô, ông Sương chạy lên lầu thì tên Vũ tấn công luôn ông Sương. Ông Sương đưa tay chống đỡ và kêu cứu. Thấy động, tên Vũ phóng lên sân thượng và leo sang các căn nhà khác bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Minh Phụng, Phó Trưởng Công an phường 6, quận 10 đã đến hiện trường và tổ chức lực lượng truy bắt hai tên cướp. Tên Nguyên bị bắt ngay trước cửa nhà. Gần nửa giờ rượt đuổi trên mái nhà, công an đã tóm được tên Vũ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận, do biết chủ nhà thường xuyên đi thu tiền vào ban đêm nên đã bàn bạc, tổ chức giết cả nhà để cướp tiền. Do vết thương quá nặng, Kim Dung đã chết; ông Sương bị thương khá nặng ở bàn tay. Cả khu phố đều rất căm phẫn với hành vi của bọn cướp “máu lạnh” và thương xót Kim Dung vì cháu đang chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và ôn thi đại học.

Trung tá Lý Văn Ngộ, Phó Trưởng Công an quận 10 cho biết đã cơ bản hoàn tất công tác điều tra và sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào chiều nay. 

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục