Vụ cô gái bị nhục hình suốt 13 năm: Vợ chồng chủ quán phở khai nhận hành vi phạm tội

* Báo SGGP giúp đỡ nạn nhân 5 triệu đồng
Vụ cô gái bị nhục hình suốt 13 năm: Vợ chồng chủ quán phở khai nhận hành vi phạm tội

* Báo SGGP giúp đỡ nạn nhân 5 triệu đồng

Vụ cô gái bị nhục hình suốt 13 năm: Vợ chồng chủ quán phở khai nhận hành vi phạm tội ảnh 1
Lúc mới bị triệu tập, Chủ quán phở Chu Minh Đức phủ nhận hành vi phạm tội. ẢNH: N.Q

(SGGPO).- Ngày 7-11, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng Chu Minh Đức và vợ là Trịnh Hạnh Phương (trú tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cả hai bị bắt về hành vi hành hạ người khác. 

Trao đổi với SGGP vào chiều 7-11, Thượng tá Lê Mạnh Tuấn - Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho hay, vợ chồng nhà này đã 13 năm liền dùng nhục hình như dây diện, dao, nước sôi… thường xuyên đánh đập, gây thương tích đối với nhân viên phục vụ quán phở là Nguyễn Thị Bình, SN 1986, quê ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hôm 6-11, khi bị triệu tập đến cơ quan điều tra, cả hai vợ chồng đều phủ nhận hành vi của mình, cho rằng chỉ “dạy bảo cháu Bình”. Tuy nhiên, những lời khai trong ngày 7-11, cả hai vợ chồng đã thừa nhận hành động nói trên.

Thượng tá lê Mạnh Tuấn cũng cho biết, cơ quan điều tra đã đưa cháu Bình đi khám để xác định tỷ lệ thương tật. Ngoài hành vi nói trên, cơ quan điều tra đang điều tra hành vi cố ý gây thương tích của vợ chồng Đức, Phương. Theo ông Tuấn, tuy đây không phải là hành vi phạm tội nghiêm trọng nhưng hành động đối với cháu Bình trong suốt 13 năm qua là rất đáng lên án, cần phải nghiêm trị.

Cùng ngày, sau khi khám xét nơi ở của vợ chồng Đức, Phương, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của những người liên quan. Tất cả các lời khai và bằng chứng thu thập được đến nay đã đủ để kết tội Đức, Phương hành hạ người khác trong thời gian dài. Lợi dụng cháu Bình bị bố mẹ bỏ rơi (mẹ đi lấy chồng Trung Quốc), không biết chữ, kém hiểu biết, gia đình Đức, Phương đã bóc lột sức lao động của Bình trong thời gian dài mà không trả công. Bình cũng bị cho ăn, mặc kham khổ, cấm tiếp xúc với người khác.

Vụ cô gái bị nhục hình suốt 13 năm: Vợ chồng chủ quán phở khai nhận hành vi phạm tội ảnh 2
Em Nguyễn Thị Bình với tấm lưng đầy sẹo

Chiều 7-11, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao 5 triệu đồng giúp đỡ cháu Bình. “Cháu không biết nói gì hơn là xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể lãnh đạo, phóng viên, nhân viên báo SGGP và các chú công an. Mong ước lớn nhất của cháu lúc này là được sống bình thường như bao người khác, không bị hành hạ như thời gian qua".

Theo Bình, sở dĩ có việc cháu bị dùng nhục hình trong thời gian dài mà không được giúp đỡ là do “cô chú Đức, Phương cấm cháu tiếp  xúc với người ngoài. Có lần, thấy chú công an khu vực đi qua, tưởng cháu tiếp xúc với chú ấy, vợ chồng cô chú Đức, Phương đã thẳng tay đánh cháu. Nhiều cô bác ở chợ biết cháu bị hành hạ nhưng cũng không dám bênh vực vì sợ bị chú Đức, cô Phương chửi mắng. Cháu không có người thân. Cháu sợ chú Đức, cô Phương hành hạ nên cố gắng làm, không bị sai sót để khỏi bị đánh nhưng không được”, Bình tâm sự.

Chính vì vậy, khi công an khám nhà, bắt giam vợ chồng Đức, Phương, hàng trăm người dân quanh đó đã đến chứng kiến với thái độ hả hê. Nhiều người đã cung cấp thêm tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của vợ chồng chủ quán phở này cho cơ quan điều tra.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của Bình, từ hôm qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã đến giúp đỡ cháu. Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã giúp cháu 4 triệu đồng, giúp quần áo mặc và ăn ở. Công ty TNHH Hương Trầm ở Đà Nẵng cũng giúp đỡ cháu 3 triệu đồng và đề nghị dược đưa cháu về làm con nuôi của Công ty, cho cháu ăn, học và sau này sẽ tạo việc làm cho cháu.

Luât sư Phạm Hồng Hải (Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, các luật sư trong Văn phòng đã nhất trí sẽ tham gia bào chữa miễn phí cho Bình, nếu nhận được lời mời. Tương tự, bà Nguyễn Hồng Hà (Trưởng văn phòng Luật sư Hồng Hà, Hà Nội) cũng ngỏ ý sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích cho Bình miễn phí.  

“Cháu rất vui vì được nhiều người giúp đỡ. Trước mắt, cháu sẽ vẫn ở tại trang trại của bà Hà Kim Bình, ở Hà Tây (người đã giúp cháu Bình trốn thoát khỏi “địa ngục trần gian” hôm 20-10 - PV).
Ngày mai, 8-11, Công an quận Thanh Xuân sẽ đưa Bình về Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để tìm người thân và xác định lý lịch của cháu.

                                                                                                                          CHIẾN QUỐC

Tin cùng chuyên mục