Vụ xác chết không toàn thây ở Bến Tre: Nguyên nhân do tai nạn giao thông

Ngày 13-5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, nguyên nhân dẫn đến một người chết không toàn thây ở xã Phú Hưng (thành phố Bến Tre) bước đầu được xác định là do tai nạn giao thông.
Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: THANH LIÊM
Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: THANH LIÊM

Theo đó, rạng sáng ngày 11-5, người dân ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre phát hiện trên đường Nguyễn Thị Định (khu vực gần đường vào bãi rác thuộc xã Phú Hưng) một xác chết bị biến dạng; trên người không mặc quần áo và chưa rõ lai lịch.

Thông tin trên được báo về cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre. Việc phát hiện xác chết không toàn thây nằm trên đường cũng nhanh chóng được người dân lan truyền ra cộng đồng và trên mạng xã hội với nhiều tình tiết được thêm thắt cho ly kỳ, rùng rợn.

Hầu như mọi người đều phỏng đoán đây là một vụ giết người hết sức dã man của bọn xã hội đen, nạn nhân bị cưa làm nhiều khúc, bị mổ bụng lấy nội tạng đem bán…

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) làm việc với công an Bến Tre về vụ án. Ảnh: THANH LIÊM

Qua công tác khám nghiện tử thi và điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định nạn nhân xấu số là anh Trần Thanh Hoài, 32 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Anh Hoài là công nhân của xí nghiệp chế biến thủy sản tại ấp An Thuận, An Thủy, Ba Tri. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm của anh Hoài.

Trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thì ông Phạm Văn Dưỡng (43 tuổi) thường trú tại xã An Thủy, huyện Ba Tri đã đến công an huyện Ba Tri tự thú chính ông đã gây ra vụ tai nạn giao thông trong đêm 11-5 làm chết anh Trần Thanh Hoài.

Từ lời khai của ông Dưỡng, kết hợp với kết quả xác minh của các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre, vụ việc bước đầu được kết luận như sau: Khoảng 21 giờ ngày 10-5, sau khi đã nhậu ở nhà một người bạn, anh Hoài lấy xe máy chở Nguyễn Văn Tho đến nhậu tại quán Khánh Linh ở xã An Ngãi Trung. Đến khoảng 22 giờ 30, Anh Hoài và anh Tho ra về. Khi đến gần khu vực ngã tư Làng Mới, xã An Ngãi Trung do phát hiện phía trước có cảnh sát giao thông nên anh Hoài cho xe dừng lại. Anh Tho xuống xe đi bộ về nhà ngủ, Hoài ở lại một mình. Khoảng 22 giờ 45, anh Hoài đậu xe cặp lề đường. Do say rượu nên Hoài cởi áo, chỉ còn mặc chiếc quần short và nằm dài trên lộ nhựa. Ngay lúc đó, ông Phạm Văn Dưỡng điều khiển ôtô biển kiểm soát 71A-021.26 chở anh Bùi Văn Hưng, 43 tuổi, ngụ cùng địa phương (là chủ xe), chạy từ hướng huyện Giồng Trôm về Ba Tri đã cán qua người Trần Thanh Hoài. Do hoảng loạn trước tai nạn bất ngờ, ông Dưỡng đã không dừng xe lại mà tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng Ba Tri (cả ông Dưỡng và anh Hưng đều không hay biết thi thể của anh Hoài bị vướng vào gầm xe). Xe của ông Dưỡng không về thẳng An Thủy mà vòng qua ngã tư Mỹ Hòa, đến xã Tân Xuân rồi qua Cống đập Ba Lai vào địa phận huyện Bình Đại, tiếp tục chạy về cầu An Hóa (huyện Châu Thành) rồi về xã Phú Hưng TP Bến Tre.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Thị Định khu vực gần đường vào bãi rác thuộc xã Phú Hưng, trong lúc quay đầu xe đã làm rớt lại tử thi của Trần Thanh Hoài mà cả Dưỡng và Hưng cũng không hay biết. Sau đó Hưng thay Dưỡng lái xe về nhà ngủ.

Chiều ngày 12-5, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn. Mặc dù xe đã được rửa sạch nhưng cơ quan chức năng vẫn thu được nhiều dấu vết và mẫu thịt, da nạn nhân cháy khét còn dính dưới gầm xe đi xét nghiệm ADN; đồng thời đã thu được chiếc quần short (đã rách nát do quá trình ma sát với mặt đường) và chiếc điện thoại di động của anh Hoài đã rớt lại dọc đường tại khu vực xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri.

Như vậy, vụ xác người chết không toàn thây được phát hiện ở Phú Hưng, TP Bến Tre là do tai nạn giao thông chứ không phải là một vụ án mạng dã man như nhiều người lầm tưởng.

Nhưng vì sao nạn nhân vướng vào gầm xe và kéo lê hàng chục km trên đường mà tài xế vẫn không hay biết, công an Bến Tre cho biết thời điểm nạn nhân bị xe cán đang cởi trần. Qua các vết tích để lại cho thấy cánh tay nạn nhân bị kẹp vào khoảng hở giữa bô và gầm xe. Do qua ngày hôm sau tài xế mới ra đầu thú nên không thể xác định được có nồng độ cồn hay không.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra toàn bộ vụ tai nạn giao thông này để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Tin cùng chuyên mục