Wushu: Trà My sắp lấy vàng

Wushu: Trà My sắp lấy vàng ảnh 1

Chiếc HCV toàn năng khó lọt khỏi tay Trà My. Ảnh: Hoàng Vy

Dù chỉ về nhì trong bài thi trường quyền sáng qua, nhưng tấm HCV toàn năng trường quyền xem ra khó thoát khỏi tay Vũ Trà My. Ở bài thi trường quyền, Trà My đạt 9,46 điểm, đứng sau Khor Poh Chin (Singapore) với 9,50 điểm.

Tuy nhiên, do có điểm vượt trội ở bài thương thuật nên Trà My đang tạm dẫn đầu với 18,88 điểm sau 2 bài thi. Ngôi á quân hiện cũng thuộc về võ sĩ Việt Nam khác là Nguyễn Mai Phương (18,74).

Như vậy, với cách biệt 0,14 so với Mai Phương và Khor Poh Chin, việc Trà My đoạt HCV là trong tầm tay vì bài kiếm thuật cũng là sở trường của võ sĩ này. Tuy nhiên, ở nội dung trường quyền, khả năng giành HCV của Trần Xuân Hiệp, Đức Trọng đang rất mong manh khi 2 võ sĩ này bị Aung Si Thu bỏ tương đối xa, tới 0,16 điểm.

Ở nội dung hệ nam phái, Phạm Quốc Khánh (9,53 điểm) và Vũ Thùy Linh (nữ, 9,27 điểm) đang tạm xếp thứ 2 sau bài nam quyền. Song, việc bám đuổi những đối thủ phía trên không khó, bởi khoảng cách giữa Quốc Khánh, Thùy Linh và đối thủ là không lớn.

Trong khi đó, hạng 48 kg tán thủ nữ, Nguyễn Thị Bích đã ghi tên vào bán kết sau khi đánh bại võ sĩ Philippines Jennifer Lagilag. Ở trận bán kết, Bích chỉ phải gặp võ sĩ dưới cơ là Toyla (Lào) nên gần như chắc chắn võ sĩ người Hà Nội sẽ có mặt trận chung kết.

N.Linh

Cầu lông: Đồng đội nam thua sít sao

Ngày thi đấu hôm qua, môn cầu lông chỉ thi đấu nội dung đồng đội. Không có gì bất ngờ khi đồng đội nam và nữ Việt Nam dừng bước mất cơ hội... đạt chỉ tiêu HCĐ.

Đồng đội nữ, các cô gái Việt Nam gặp Singapore và dễ dàng thất thủ với tỷ số 0-3 (Vũ Thị Trang - Li Li 0-2,  Phương Nhi - Aiying 0-2, Quỳnh Mai - Mingtian 0-2).

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore nội dung đồng đội diễn ra có phần gây cấn hơn. Đặc biệt, Nguyễn Tiến Minh vẫn giữ được phong độ tốt khi đi tiên phong và giành chiến thắng trước tay vợt số 1 Singapore Ronald Susilo 2-0. Đây là tay vợt hạng 19 thế giới, trong khi Tiến Minh đứng hạng đến 41. Tuy nhiên, ở 2 trận đơn sau đó, Quang Minh thua Hui Kendrick 0-2, Hoàng Hải thua Liang Derek 0-2. Trận thứ 4, Tiến Minh kết hợp với Thanh Hải vượt qua Azlin/Lee 2-0, giúp đội Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2. Trận quyết định, đôi Quang Minh/Hoàng Hải thua Saputra/Wijaya 0-2, đành nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Singpore. 

Q.T

Quần vợt đồng đội nam: HCB vẫn lẩn tránh VN

Đội tuyển quần vợt nam Việt Nam bước vào trận bán kết nội dung đồng đội với niềm tin chiến thắng rất cao, bởi tay vợt kỳ cựu của quần vợt Indonesia Suwandi và cũng là khắc tinh của các tay vợt Việt Nam trong đánh đơn chỉ ngồi ghế HLV và tham gia đánh đôi. Song cuối cùng, các tay vợt nam Việt Nam vẫn thua cuộc với tỷ số 0-3 và đành chấp nhận HCĐ.

Lý do dẫn đến thất bại này một phần xuất phát từ địa điểm thi đấu của môn quần vợt nam. Theo sắp xếp của BTC, tuyển Việt Nam phải thi đấu ở sân số 4, ngay sát bờ sông vành đai quanh sân bóng đá chính của SEA Games 24. Hậu quả là trận đấu của các tay vợt nam Việt Nam xuất hiện thêm một đối thủ khó chịu khác: những cơn gió tạt ngang thốc lên từ sông khiến các đường bóng thuận tay luôn bị sai lực đánh.

Bên cạnh đó, BHL đã có phần chủ quan lúc sắp đội hình ra quân khi đưa Quang Huy đánh trận đơn đầu. Lẽ ra, Đỗ Minh Quân phải là người đánh trận đơn đầu tiên để giúp Việt Nam có lợi thế dẫn trước và chủ động dùng trận đôi để giải quyết suất vào chung kết.

Trước đối thủ trẻ Christopher, Quang Huy sau khi thắng ván đầu 6/1 lại thua liên tiếp 2 ván với những đường bóng tự thua khá nhiều. Anh thúc thủ với tỷ số 1-2 (6/1 3/6 4/6) một cách đầy tiếc nuối. Áp lực đè nặng lên vai Minh Quân trong trận đơn thứ 2 khi anh gặp tay vợt trẻ số 1 hiện tại của Indonesia, Elbert (thuộc tốp 700 thế giới).

Dù thắng ván đầu 6/4 đầy thuyết phục nhưng khả năng đeo bóng quyết liệt từ cuối sân của Elbert, Quân đành thua 3/6 trong ván 2. Sang ván quyết định, vì vết phồng chân ở 2 ngón chân cái, Quân đành đánh chiếu lệ bởi trọng tài không cho bỏ cuộc và thua 1/6. Chung cuộc, Quân gác vợt với tỷ số 1-2. Ở trận đôi thủ tục, Thanh Hoàng - Quốc Khánh cũng thua nốt với tỷ số 0-2 (2/6 4/6).

ĐÔNG KHANH

Đội tuyển karatedo sang Thái Lan


Trong khi các đội tuyển đã bắt đầu cuộc tranh tài trên đất Thái Lan, các võ sĩ karatedo Việt Nam vẫn âm thầm đóng cửa khổ luyện ở Trung tâm HLTTQG 1 những ngày qua. Sáng nay 9-12, đội tuyển Karatedo mới lên đường sang Thái Lan. Theo chỉ tiêu đã đăng ký, tại SEA Games 24, đội tuyển Karatedo sẽ mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 3-4 HCV. Ở nội dung kumite (đối kháng), hy vọng vàng sẽ được đặt vào Hải Yến, Nguyệt Ánh, Việt Bằng… Còn ở nội dung kata (biểu diễn), võ sĩ Hoàng Ngân tiếp tục là gương mặt sáng giá nhất.

Thu Quyên

Tin cùng chuyên mục