Xài bền đỡ tốn

- 200 cái nắp cống, hay thường được gọi là tấm đan, bị mất là chuyện lớn hay nhỏ?

- Lớn chứ, nếu xét về an toàn cho giao thông. Mùa mưa tới rồi, sơ sểnh mà người đi bộ hay chạy xe máy bị lọt xuống chỗ không có gì che chắn là nguy. Còn ở khía cạnh khác là sự tắc trách trong quản lý đô thị, bảo vệ tài sản công cộng. Giá trị quy ra tiền của những tấm đan bị đập bể lấy cốt sắt bán ve chai có thể không lớn. Nhưng cái gì mất cũng tạo nên mối lo về năng lực quản lý.

- Người ta có thể biện bạch rằng đủ thứ chuyện phải gánh, đâu thể nào quán xuyến đến mọi chi tiết?

- Vấn đề là hàng trăm tấm đan đó không mất đồng loạt. Kẻ cắp phải thăm dò, gỡ từng cái mà thấy êm mới làm tiếp. Nếu hoạt động quản lý đô thị ở địa bàn thông suốt, thì lúc mới mất, “chuông báo động” đã được kích hoạt. Truy tìm và ngăn chặn sớm, đâu có chuyện mất nhiều đến thế.

- Dòm vậy thấy rõ ràng hơn. Đúng là trong chuyện xài tiền, tình trạng phổ biến lâu nay là chỉ nóng sốt khi giải ngân thực hiện dự án. Khánh thành vỗ tay xong là nhiều nơi bỏ lơ. Thiếu duy tu bảo dưỡng lẫn bảo vệ, công trình xuống cấp nhanh. Cứ làm tới làm lui mà vẫn xịch đụi thì không khá. Quản lý tài sản công cũng như tư đều giống nhau ở chỗ xài bền mới đỡ tốn.

Tin cùng chuyên mục